1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy là người nước ngoài.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Kết cái câu này nhất trong tất cả các bài viết. Người Việt dù có đi đâu hay ở đâu thì vẫn mang dòng máu việt, vẫn mang phong cách vietnam. vì thế nên tốt nhất nên trở về quê nhà, hương vị quê hương vẫn đằm thắm hơn. Nhưng nói chung cũng phải thưởng thức sự khác lạ của các nền văn hoá khác thì mới biết được giá trị của nhà ta.
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hix...thấy mọi người nói chuyên hay quá...em mói chat đc có hơn năm thôi...cũng khối chuyện buồn cười.Chuyện của chị codai em cũng có một chuyện tương tự.Số là lần mò vào mấy cái diễn đàn em quen đc một anh bên Nga.Chết anh ta là học sinh du học sống ơ stom hay stock rì ri đó em ko rõ.Anh ta kể với em anh ta là học sinh trường Bach khoa nhá....thủ khoa năm vùa rồi đc sang Nga học nhá...tanh chưa.Nói chung là sau một thòi đoạn anh anh em rồi anh ta tán em ...em thì nghĩ nó cũng chỉ vớ vẩn thôi thực sự là thế...bởi em cũng tâm niêm một câu ở đời phải biết mình là ai.Anh ta đẹp zai...bây giờ em vẫn òcn giư ảnh chụp bằng wc...có một nụ cười thiên thần và cái webcam rất đẹpsau một thời gian em cũng gật xem nó thế nào.Em kể cho con bạn thân em nó bảo...tao nghĩ thằng này nó bốc phét lắm...mà có thật thế đẹp zai nhà giàu này nọ cũng ko đến lượt mình.Rồi 2 con cười rúc rích với nhau.Sau này con bạn em nói đúng thật.Em dùng một cái nick con trai ( nick đó là của một anh cũng trong cái diễn đàn mà em quen anh ta) vào chat với anh ta.Chết sau đó em đc nghe một bầi giảng về tán gái.Anh ta bảo con gái thường thích những anh sống nội tâm ,phải tỏ ra mình sang bí ẩn...cưa tù tử nhe nhàng vào...hãy chat voice rồi đánh đàn hay hát hò rì đó.Nói chung là thể hiện tài lẻ.Em cũng chat voice với anh ta rồi sau này em đc biết anh ta bảo em giọng như nhà quê..chắc ở vùng ngoại thành..Trong khi em la ở phố hăn hoi.Em nghe mà vừa tức vừa bùn cười...sau này em nói rõ đó là em thì anh ta tịt...giờ em ko chat với anh ta nữa.
    Anh ta là một kẻ xấu...anh ta còn cho nick yahoo cho cái anh mà em mượn nick bảo em là gái chat ***... Thế có điên ko.Cái anh em mượn nick lạ là bạn anh họ em...lang nhàng thế đấy.Anh ta còn rủ cái anh cho em mượn nick sang Nga học với anh ta.Anh cho em mượn nick đang ơ Anh.Anh ta bảo ở thành phố mà anh ta đang sống sướng như thiên đường.Ko đầu trọc...ko cảnh sát...tối vũ trường ..đêm bắt **** về kí túc xá.lần đầu tiên em nói chuyên với tư cách 2 thằng con trai nói chuyện với nhau mà thật khó tưởng tượng đc.Anh ta bộc lộ hết...và em shock...nhìn cái mặt anh ta vậy mà.Đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong đc.Em choáng quá...vùa tức vừa buồn cười...và tiếc cái tiền mà mình dành ra để online với anh ta.
    Tuy nhiên anh ta ko phải người nước ngoài như chuyện của chị nhưng rốt cuộc chung một điều là tinh yêu internet.Nhưng cúng đừng mất lòng tin chị ạ...mạng ảo thật sự sẽ ko ảo nếu tình cảm là thật.Em có nghe một bài rap chứ "Mà thứ tình cảm online ko biết bao giờ sẽ tan ko biết bao giờ sẽ tàn, nhưng thôi cứ kệ nó đi tới đâu thì hay tới đó dù nó chỉ như cơn gió thổi thoáng vào trong tim...." kệ từ từ khoai nó nhừ...chúc mọi chuyện tốt đẹp và chị vui nhé.Co dai....
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi cũng chứng kiến 1 câu chuyện kiểu như thế này, của 1 người tôi quen. Thật sự lãng mạn mặc dù tôi luôn là ngừơi phản đối họ.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    skept82 kể chuyện của người quen đấy đi chứ, tò mò quá!
    Cuối cùng kết thúc làm sao?
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mối tình trên mạng kiểu đó, bỏ ngay bỏ ngay. Nói chung với tớ, tình bạn (còn có thế) nếu có 1 môi trường mạng lâu dài( ví dụ TTVNOL), còn tình yêu- quên khẩn trương dù dưới hình thức gì. Không phải bốc phét, nếu bạn nào đăng ký mấy cái dịch vụ SMS quốc tế, nếu chẳng may post cái chân dung mình lên thì 1 ngày chắc phải mỏi tay mà xoá thư. Tớ chỉ 1 lần nhố nhăng tạo cái nick SMS mà chẳng dùng bao giờ, thế là từ đó ngày nào cũng chỉ có mỗi việc vào xoá hơn chục cái thư làm quen nhảm nhí của đủ các loại anh từ: châu Phi cho tới châu Á, châu Mỹ cho đến châu Âu. Anh nào cũng up ảnh và giới thiệu tiểu sử tỉ mỉ cả. Nhiều anh trông còn phong độ nữa nhé. Ha ha ha. Nói chung 1 câu duy nhất: Viển vông, quên khẩn trương. Còn nếu thực tế như em XNM nói ấy,nếu anh có lòng thì gửi cho em ít xiền em sang bên đó thăm anh hoặc anh yêu em thì anh sang VN đi mình nói chuyện đàng hoàng. he he he.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em hơi ngoài đề tí nhưng mà cái mạng ttvn này nó cũng không chắc chắn và lâu dài đâu bác ạ. Hic, chị sợ nó die lúc nào không hay thôi. Thế nên có lời khuyên cho ai đang theo dõi, cưa cẩm ai đó, phải mạnh dạn khẩn trương chứ không một ngày nào đó mạng die thì ngồi đó mà buồn.
  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to honigsberg: <---níck gì mà giống tên bia Đức thế ta?
    đúng rồi đó,kô nên trần chừ nữa,honigsberg duyên dáng - dễ thương ơi (xem title),năm sau tớ qua bên đó chơi với bạn nha,tiện thể coi WC lun (nói trước nếu forum có die thì chẳng biết đâu mà tìm nữa)
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới biết tên tớ giống một hãng bia của đức đấy, vì tớ không biết uống bia. Hè năm sau bạn sang Đức xem Wc hả, có gì liên lạc tớ, tớ dẫn đi ăn kem ở Đức. Đợi về hanoi thì lâu lắm.
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà xa nhau nói chung là chấp nhận được ngày nào hay ngày ấy. Mình ở đây sao biết người ở nhà hôm nay làm gì, đi cùng con nào. Mà người ấy ở nhà cũng đâu biết mình ở bên này làm những gì. Mà kiểu mấy anh Ấn Độ với Pakistan thì có khi nói yêu với hàng trăm em ý chứ.
  10. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to honigsberg: thế Tết năm sau kô về sao?tớ về đấy.Có thể năm sau qua đó xem WC,nếu Ukraine vào được đó,hì hì

Chia sẻ trang này