1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy là người nước ngoài.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sao mọi người có vẻ phản đối chuyện tình yêu trên mạng quá.
    Theo tớ hết 99% thằng là đểu rồi (tớ thấy thế qua kinh nghiệm bản thân), nhưng cũng có những người thật sự tốt mà.
    Tớ thấy ai phản đối, là vì chưa gặp người thực sự tốt đấy thôi.
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To: Vietthuong
    Hi,chắc bạn còn nhớ mình đúng không? Mình biết ban qua một topic khác nhưng cung có liên quan đến topic nay một chút. Mình đồng ý với ý kiến của bạn, không phải ai lên mang cung la " flirter" đâu. Nhưng mình cũng không phủ nhận la nên cẩn thận.
    Chuyện của mình cũng tương tư như của bạn. ( cũng không giống lắm) . Có muốn nghe không??? Chuyện của mình có một so chi tiết ma mình có cảm tưởng như là kịch bản phim Hàn Quốc vậy, hihi.
    Chuyện bắt đầu tu khoảng 1 năm rưỡi về trước,khi mình còn đang ở Côn Minh( thủ phủ tỉnh Vân Nam ,Trung Quốc), khi lần đầu tiên mình lò dò vao room cua Yahoo, lúc đó chi gặp đúng một tên Ấn Độ ( các bác xem ké thể nào cung 4 la lên là" Lại Ấn Độ!!!!!!). Lúc đó chỉ nói có vài câu, cũng có dùng voice, nhưng không hiểu gì mấy, một phần chắc tại trình độ tiếng Anh của mình dưới 0, một phần tai tiếng Anh cua Ấn Độ nghe khó hiểu (đến bây giờ vẫn chưa cải thiện được tình trạng này) . Cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, lúc đó add nick hắn vào, rồi để đó.Sau một thời gian dài chẳng nhớ được nick này của ai nữa. Sau đó, tức là khoảng 3 tháng trước, mình thấy nick nay sáng nên gọi và nói chuyện. Những ngày đầu thì nói chuyện bình thường thui, thậm chí mục đích chủ yếu của mình lúc đó la practice English. Mình không có thói quen gởi hình cho bạn chat khi gặp lần đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao(có lẽ vì hắn nói chuyện đàng hoàng,không tán tỉnh lăng nhăng) mình lại gởi cho hắn hàng chục tấm hình trong lần ấy, thú thật là mình xấu tệ, ăn đứt Thị Nở, mà lần đó còn cố tình chọn những tấm hình xấu xí nhất gởi cho hắn. Như bọn tán tỉnh lung tung là chạy mất dép, nhưng hắn vẫn bình thường, tụi mình vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như những người bạn. Hắn cũng gởi hình cho mình, lúc đó mình thấy hắn bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
    Á á á, mõi tay quá( lý do chắc bạn cũng biết), nên thôi , chương 1 kết thúc nhé. Sẽ phát hành chương 2 trong thời gian ngắn nhất có thể( có thể là chiều nay)
    Chào Hương nhé! Chào luôn các bác coi ké nữa!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy qua mạng không tin tưởng được đâu . Nếu thật sự , tớ nghĩ phải chờ đến lúc gặp mặt nhau thật sự đã . Nhưng mà giữa 2 người nước ngoài cũng có nhiều điểm khó tương xứng lắm . Suy nghĩ kĩ nhé !
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    net luv iz fake...đó là chưa kể còn người nước ngoài nữa chứ...bạn nì mà gặp Ấn bên ngoài chắc không dám yêu đâu...tớ sợ chả dám tới gần nữa nói giề nói chuyện...họ ăn đồ ăn nặng mùi lém
  5. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tây nó galang lắmcứ yêu mà kiếm chút đỉnh cũng được mà
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng galang anh nhé. Nếu mà nói kiếm chút đỉnh khéo người việt mình dễ kiếm chác hơn.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao rồi bé,tốt chứ hả,nhà mới có bằng cái nhà cũ không
  8. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    oài.......galang gì chứ....Indian với Trung đông càng nên tránh
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    To codai :Con gái thì thường nhẹ dạ thế đấy. Từ ngày 17-1 đến giờ, codai đã thấy khá hơn chưa? Nếu trong ngần ấy thời gian bạn vẫn tiếp tục trốn chạy mà anh ta vẫn khăng khăng một mực chờ thì mới có thể tạm tin là có một chút thực lòng.
    Chúc codai vui.
  10. phuongthao85

    phuongthao85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng là tình cảm của ấy như thế nào, theo mình nghĩ thi đó chưa phải là yêu, mình cũng từng như ấy, quen 1 người italia trên mạng, lúc đầu mình nghĩ chỉ để học tiếng Anh thôi nhưng nói chuyện được gần 2 năm mình dần có tình cảm, nhưng cũng chẳng đi xa hơn, người bạn đó sang vn chơi và tât nhiên mình la hướng dẫn viên, lúc gặp ở vn thì mình mới thấy không phải la yêu, ngay cả bây giờ khi minh đã có chồng, mình vẫn liên lạc với người bạn đó và anh ấy cũng trở thành bạn của cả 2 bọn mình.
    Những người An Do mà mình tưng tiếp xúc, họ rất chân thật và tốt bụng, nhưng mối quan hệ của bạn với anh ấy ra sao thì chỉ bạn mới là người cảm thấy rõ nhất, có thể bạn cũng sẽ như mình chỉ là tình cảm mơ mộng pha 1 chút tò mò thôi, dù sau này bạn không còn có tình cảm với họ thi cũng nên khéo léo trong cách từ chối để họ cho dù bị từ chối vẫn luôn quý mến và có thiện cảm với người VN

Chia sẻ trang này