1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy là người nước ngoài.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthao85

    phuongthao85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình xin lưu ý với các bạn là, những người Ẩ rập ở các nước ví dụ: maroc, angery, tunisi, iran, irac,... tóm lại là thế giới Arab, (không phải An Do đâu nhé), các bạn không nên tiếp súc, những kẻ hồi giáo đó rất hiếm khi tốt, bọn chúng cũng rất nguy hiểm nữa đấy, đừng có dại
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc, chắc bạn này thấy họ đen đen, bẩn bẩn phải không,
    thức ăn nặng mùi phải không,
    Nếu có tình cảm thực sự với ai đó thì bạn có thể bỏ qua những chuyện này đấy.
    Mình gặp Marốc có, Jordani có, Pakistani có, Ấn độ có, Bangladesh có (gặp ngòai đời chứ không phải gặp linh tinh trên mạng đâu à), thì mình thấy người India và Bangladesh thực sự rất đáng mến (tất nhiên vẫn có những thành phần...bất hảo, bất lương, nhưng mình thấy không nhiều), còn đúng là mấy cái ông marốc, nói chung là người arab ấy, khó chấp nhận được. Chính một chị bạn người Iran của mình cũng bảo với mình như thế, negritoes and arabians are....

    Như một số bạn nói rồi, chỉ có thể phát triển tình cảm khi gặp nhau thực sự ngòai đời.
    Mà bạn nào nghĩ ấn độ...dơ dơ bẩn bẩn là không phải đâu nhé. Mỗi dân tộc có một quan niệm riêng về cái đẹp. Mà đa số mấy đồng chí india tớ gặp, thì rất không thích kiểu mặt của người mongolois (không thích không có nghĩa họ là người xấu đâu nha). Có một con bé, như hâm ấy, nó còn bảo tớ, "You vietnamese just flat faces. And we Indians we r beautiful!"...nhưng thôi chấp cái bọn dở hơi làm gì.... Người tốt còn nhiều.
    To Hairbraid : hehe, cần gì phải nhớ cậu, hôm nào chúng ta chẳng buôn dưa lê nhỉ, có quên đâu mà nhớ.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấy nên chừa người Iran ra, vì mình có rất nhiều bạn Iran và họ đều cực kì tốt và thật lòng đấy. Cả người Thổ Nhĩ Kì nữa.
    Mà Iran không thuộc khối Arab đâu. Hồi đấy chị bạn mình cứ tức tối suốt về chuyện này, vì đi đâu cũng bị gọi là người Arab. CHị ấy không thích người Arab mà.
    Tất nhiên nơi nào cũng có người này người kia, nhưng mà một số đất nước thì tính xấu/tính tốt đã ăn sâu vào tính cách của họ rồi.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Spam tí, bạn này có phải Phương Thảo, học 9/1 Collete, Tp.HCM không vậy? Tại vì thấy id có số 85 mà. Có khi phải cũng nên. Mà có khi 85 là cái gì chứ chẳng phải năm sinh, mới 20 tuổi chắc chưa lấy chồng...chắc nhầm.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    kể tiếp tiểu thuyết đi chứ đồng chí, đang nghe hay mà, đi đâu rồi?
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To Viethuong
    Híc híc! Sau khi viết xong chương 1, ngay chiều hôm đó mình đã có cảm xúc viết tiếp chương 2 rùi. Viết xong một bài cảm xúc tràn trề, cảm thấy tự đắc cới mình lắm , đang nghĩ đến việc viết tiếp chương 3......Nhưng đùng một cái lúc gởi đi máy báo lỗi không gởi được. Ấn back thì hỡi ơi, chương 2 đã không cánh mà bay. Lúc đó cũng tính viết lại nhưng cảm thấy chán rùi, vì một cảm xúc mà phải viết lại 2 lần. Sau đó thì bạn cũng biết rùi đấy, mình bị cúp mạng, còn mấy ngày hôm nay thì cãi nhau với hắn Sao tình yêu của mình lại nhiều trắc trở thế không biết.
    Thôi bây giờ viết tiếp chương 2 vậy, nhưng thật tình chẳng có cảm xúc nữa.....Anyway, chương 1 đến đâu rùi nhỉ???
    Đại loại là sau đó mình và hắn ngày càng thân hơn. Bắt đầu là nhưng câu chuyện xã giao , sau đó nói cho nhau những vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như tình yêu, gia đình , sự nghiệp, giao lưu văn hoá...... Qua trực giác của mình hắn la người tốt, và mình tin rằng mọi thứ hắn nói với mình đều là sự thật.Điều bất ngờ là mình và hắn có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ( nhưng tính ra mình vẫn ở chứ làm chị, vì mình chào đời trước hắn 6 tiếng đồng hồ ). Dần dần rồi thành thói quen, cứ mỗi lần mình gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên mình nghĩ đến là chạy về nhà bật máy lên kể cho hắn nghe. Rồi một ngày mình phát hiện mình có chút gì đó ghen tuông khi biết hắn vào room hay khi hắn kể về những người con gái hắn thích. Mình cảm thấy mình đang ở tình trạng nguy hiểm , vì mình đã từng thất bại rất nhiều trong tình yêu, và cảm thấy sợ chuyện này. Hơn nữa, từ trước đến giờ mình đề nghĩ rằng chuyện yêu đương trên mạng thật la buồn cười, chẳng thể tin nỗi. Rồi mình quyết định tập cho mình thói quen không lên mạng nữa. Nhưng đều thất bại. Mình cứ làm theo con tim mình nói. Đến một ngày mình cảm thấy ko chịu nỗi và đã nói cho hắn rằng mình và hắn nên chấm dứt nói chuyện.Hắn nói là hãy cố kiềm chế cảm giác vì hắn không muốn làm mình hurt và không muốn mất một người bạn như thế. Mình cố chạy sang nhà nhỏ bạn ở mấy ngày để quên cái máy vi tính đi . Nhưng chẳng thành công. Hắn đến ngày thứ 2 ko gặp mình là nhắn tin sợ mình gặp chuyện gì chẳng lành.
    ( Hey đến đoạn này thì mình lại cảm thấy cảm xúc tran trề rồi đây)
    Đó là một ngày mà mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Tối đó giờ TQ là 1h 30, giờ India la 11 h, chẳng biết mình bị làm sao , cảm giác nhớ hắn , cảm giác mâu thuẫn trong lòng, mình nhắn tin nói hắn ra mạng và mình nói la last time. 30 phút sau hắn ra. Lúc đầu mình chẳng thể nói gi, chỉ muốn nhìn hắn. Hắn thì hỏi đi hỏi lại là tại sao mình nói last time. Mình chẳng biết chuyện gì xảy ra với mình, ý định của mình là găp lần cuối rồi cố gắng quên đi, nhưng chẳng hiểu sao mình lại nhắc đến chuyện đó. Mình không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Mình biết rõ tình cảm của hắn với mình. Những ngày trước mình tránh nhắc vì sợ nếu nói ra thì mình và hắn chẳng thể gặp nhau được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại nhắc đến vào hôm đó. Mình cũn gtự biết so với người chưa có bạn gái như hắn thì mình là một người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Hơn nữa mình lại là một đứa con gái chủ động trong tình yêu( có thể vì vậy mà cac chàng Việt Nam không thể chấp nhận được) Mình cứ làm theo cảm xúc, cứ gợi ý dần gợi ý dần. Lặng im một thời gian, hắn nói: " U r the only girl that like me so much n I like u too in this world, I don''t want to lose u" , " I LOVE YOU , n I mean it....." .............................................................................................. Mình bật khóc khi nghe câu ấy, chẳng hiểu tại sao , ngước lên thi thấy hắn cũng rơm rớm. Mình lúc đó như mât tự chủ , chủ động một lần nữa nói với hắn " don''t know what will happen in the future , I will think that u r my 4th bf in this world, it not mean that u mustn''t have any responsibility with me, just feel that as least I can find a man who both of us have feeling" Và hắn nói "& ur my first GF in this world........"
    Chuyện tình của mình bắt đầu như thế đấy. Rồi tụi mình cứ vậy, vẫn chia sẽ cho nhau nhưng chuyện vui buồn. Đôi khi mình cũng cảm thấy mâu thuẫn. Yêu mà chẳng hứa hẹn gì tương lai. Mà mình cũng chẳng biết có phải là yêu không, hay chỉ vì mình và hắn đều cảm thấy cô đơn nên tìm đến nhau như những người bạn để tâm sự. Hay thật ra tụi mình chỉ yêu trí tưởng tượng của chính mình, vì hắn và mình chỉ gặp nhau trên mạng, nên đối phương như thế nào đều là do trí tưởng tượng của hắn và mình thôi. Mà trí tưởng tượng thì bạn biết rồi đấy, lúc nào cũng là hoàn hảo. Trong thực tế mình chẳng tốt như hắn tưởng tượng và mình cũng tin rằng hắn cũng có nhưng khuyết điểm chứ không phải perfect như mình nghĩ. Nhưng mình không suy nghĩ nhiều, cuộc sống sẽ phức tạp hơn nếu mình cứ nghĩ mãi về một vấn đề. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, việc gì đến sẽ đến.
    Vậy nhé! Các bác xem xong câu chuyện này đừng cười mình mơ mộng nhé !Chào tạm biệt và chúc một ngày vui vẻ!
  7. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng à? Viển vông lắm. Còn không thì phải có cơ hội gặp gỡ ngoài đời để xác định lại tình cảm của cả hai bên. Nhiều khi nói chuyện trên mạng khiến mình cứ tưởng tượng loạn lên thế này rồi thế kia (hoàn toàn là rất tự nhiên, không cố ý) nhưng khi gặp ngoài đời lại hoàn toàn khác, có khi chẳng có cảm xúc gì cả. Ngay cả người mà mình tưởng là biết khá nhiều rồi, hiểu kha khá rồii thì phát hiện ra là mình chẳng biết gì về người ta hết, hoàn toàn là một người xa lạ, khác hẳn với trên mạng (ở đây không có ý là về khoản ngoại hình nha). Nhất là nếu đó lại là một người nước ngoài nữa. Bao nhiêu thứ khác biệt. Nói chung là cứ người thật việc thật thì là tốt nhất.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    nghe chuyện của hairbraid cảm động quá.
    Tớ thì chẳng dám yêu qua mạng đâu, sau này gặp rồi tính, hì.
    Nhưng chúc hairbraid sớm gặp anh ấy nhé. Này cho tớ biết tên hắn được không? (đừng cười tớ, chẳng hiểu sao tớ cứ sợ anh india của ấy trùng tên với thằng bạn mình, nên ấy nói cho tớ yên tâm). Đừng mắng tớ vô duyên nhé, híc, tội nghiệp.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ làm bạn bè nhưng nếu yêu thì phải tiếp xúc đã .Chứ chỉ mới vài 3 lần chat đã yêu đương nhăng xị cả lên rồi thì thật không đáng tin . OK, làm bạn trước, nói là khi 2 đứa chính thức gặp gỡ (mà bạn nên rất cẩn thận, không được quá chủ quan vì không thiếu những kẻ xấu ) thì mới bắt đầu tìm hiểu xem yêu hay kết bạn như cũ ...Đừng mơ mộng quá, có ngày mang hoạ vào thân ....Điển hình là tớ đây cũng có 3,4 tên propose chỉ sau vài lần chat chít mặc dù bọn ấy đã biết mặt mũi tớ tròn méo ra sao đâu? Tớ chỉ biết nhếch mép cười chế giễu rồi ignore nick bọn chúng hết ! Nghe cái giọng thảm thiết nói yêu đương sao thấy chướng thế, tớ là tớ dị ứng mấy trò đó lắm ...
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To Viethuong
    Haha, đừng lo. Mình đã đọc bài viết của bạn , và mình chắc chắn là 2 chàng của tụi mình không phải là một. Hắn của mình tên là Mahesh, ở Hyderabad cơ.
    Mình cũng biết là mình đang mơ mộng nhưng thôi kệ. Chuyện này cũng thú vị đấy chứ. Ít nhất đây cũng là động lực để mình tìm hiểu về văn hóa của một nước khác. Cứ làm theo cảm xúc vậy.

Chia sẻ trang này