1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy muốn tôi hôn vào ....khi QHTD

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi loveyou79, 09/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh ấy chưa biết cách diễn đạt và "dìu + dắt" bạn đi cùng tới miền đất hạnh phúc theo một con đường mà anh ấy chọn. Bạn có thể đi tắt, hoặc nhắm mắt bước bừa theo anh ấy như trước nay vẫn làm.
    Vấn đề ở đây nằm trong sự tinh tế và dẫn dắt cảm xúc của người tình chưa thật tốt lắm. Bù lại, bạn hãy tìm lời nào đó thật ý nhị để nói về cảm giác của bạn. Hoặc đối diện trực tiếp với lý trí của bạn: "Em yêu anh như thế anh không coi thường em chứ?" hoặc tìm kiếm câu trả lời từ phía anh ấy cho băn khoăn của bạn: "Em yêu anh như thế anh cảm thấy gì không?". Chắc chắn anh ấy phải giải thích tỉ mỉ cho bạn về điều gì đang diễn ra. Nó có ý nghĩa thế nào trong tình yêu, nó mang tới cho anh điều gì, cho bạn điều gì.
    Tôi tin tình yêu có lý lẽ riêng. Yêu thì không còn phải băn khoăn gì nữa. Song cũng có một lời khuyên với bạn, là khi còn bất cứ một băn khoăn, một điều gì đó gợn lên trong cuộc yêu thì hãy dũng cảm và kiên quyết rút lui. Bạn còn nhiều cơ hội khác để yêu nhau. Hãy thử hiểu nhau trước đã.
    u?c randomwalker s?a vo 17:03 ngy 13/11/2003
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất có lý nhưng còn thếu 1 vế: Đấy là do cô ta không thật sự chuẩn bị cho 1 cuộc yêu hết mình. Hoặc giả cô ta coi chuyện chăn gối chỉ là trách nhiệm nên không đạt được hưng phấn cần thiết để không có cảm giác khó chịu khi " hôn vào chỗ ấy" hay làm gì khác.
    1 Lý do khác đơn giản hơn nhiều, đó chính là: Sự không hợp trong QHTD
    Điều này với chúng ta cũng là may rủi thôi, cũng chẳng khác mấy chuyện 1 chàng trai rất yêu 1 cô gái nhưng cô ta thì thích đi shopping còn chàng ta thì thích xem đã bóng. Cái đó gọi là không hợp về sở thích.... ở đây là không hợp về QHTD. Mà cái chuyện khôg muốn hôn kia cũng chỉ là hậu quả của việc không hợp QHTD thôi. Nhưng một khi tình yêu đã mãnh liệt thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, đúng không chủ nhân topic?
    Cứ máu lên bạn ạ... rồi bạn sẽ thích ngay thôi mà
    big gun
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu linh tinh, treo 1 tuần.
    u?c RandomWalker s?a vo 19:49 ngy 14/11/2003
  4. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa viết, chắc là nói tự nhiên quá không nghĩ gì nên bị del, xin lỗi Mod nhé, mình chỉ định trao đổi rất thẳng thắn và nhiệt tình thôi. OK
    Trở lại với vấn đề này, theo mình, bạn nên xác định tâm lý:
    - không thoải mái: có hai cách: 1- trao đổi thẳng thắn nhưng khéo léo và nhẹ nhàng với anh ấy : " Em không quen với điều này, em thấy nó kỳ kỳ, em ngại, anh để em cố cách khác"
    Hai: bạn hỏi anh ấy: " ANh thích như thế ạ? anh thích như thế hơn là cách em vẫn yêu anh ạ?" Nếu anh ấy bảo: " Anh thích như thế, nhưng nếu em không quen, không tiện thì không sao đâu". Thế là tôi tin chắc bạn sẽ có thể làm điều này mà hoàn toàn thoải mái. Yêu nhau là cả hai phải hạnh phúc và thoải mái, tôn trọng nhau. Hãy xem cách anh ấy yêu bạn , trân trọng bạn thế nào, tôn trọng bạn và nâng niu bạn thế nàp, hết mình với bạn thê snào, chân thành và thật lòng, không ích kỷ thế nào. thì hãy đối xử với anh ấy như thế, ân cần, dịu dàng, chân thành, nữ tính và cũng thật lòng. vượt qua được điều đó, bạn sẽ không ngại điều gi khi nói với anh áy những băn khoăn của mình! Hãy tỏ ra yêu thương tất cả những gì thuộc về anh ấy và thấy tất cả những gì thuộc về anh ấy là đẹp, đáng trân trọng. Nhưng anh ấy cũng phải như thế với bạn, vì thế con gái nên làm đẹp mà lại.
  5. banh_mi_pho_mai

    banh_mi_pho_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình rất rất đồng ý với bạn. Mình biết thế nào khi mình phát biểu chuyện này cũng sẽ bị phản đối lại từ phía các bạn nam. Chỉ có bạn là trường hợp ngoại lệ. Trước hết mình xin cám ơn bạn đã có cách nhìn nhận đúng về vấn đề này.
    Suy nghĩ của mình hoàn toàn không "bịnh và lệch lạc" như bạn Areslong và huumai đã nói. Chẳng qua các bạn đứng trên góc độ con trai để nhìn nhận sự việc này mà thôi, và dĩ nhiên là các bạn sẽ bênh vực cho nhau (con trai mà). Các bạn thử đi hỏi các bạn nữ xem có ai chấp nhận chuyện như thế không? Mình dám chắc chắn một điều là đa số các bạn nữ cũng sẽ lên án gay gắt vấn đề này.
    Và mình cũng không "xúi dại người khác" bạn risky99 ạ. Bạn không thể phê bình quan niệm và suy nghĩ của tôi được vì mỗi người đều có ý kiến riêng của mình mà. Nếu ngược lại, mình lại cho rằng quan điểm của bạn là sai thì sao?
    Còn đối với bạn LazyKnight thì mình đồng ý với bạn là có thể mình hơi quá cứng nhắc trong vấn đề này. Mình cũng đã nói rồi, có lẽ mình hơi bảo thủ mà. Nhưng mình vẫn thấy cách nhìn nhận của mình là đúng và mình vẫn giữ nguyên quan điểm này. Mình cũng rất cám ơn lời góp ý chân thành của bạn.
    Mình chỉ là nói thật lên suy nghĩ của mình thôi để chúng ta góp ý, thảo luận với nhau. Và chúng ta sẽ thảo luận trên tinh thần hoà bình nhá các bạn. Không có vấn đề chỉ trích nhau ở đây đâu. Rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến của các bạn nữa.
    u?c RandomWalker s?a vo 19:50 ngy 14/11/2003
  6. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chẳng ai nói gì về chuyện này, phim *** lại phơi ra nên bạn cho là nó chỉ có trong phim *** thôi. Ôi, cuộc đời...
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 14/11/2003
    u?c RandomWalker s?a vo 19:51 ngy 14/11/2003
  7. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ có rất nhiều người trả lời bạn, tôi nghĩ chắc bạn cũng học được nhiều điều. Tôi cũng không biết bạn trai của bạn có làm như thế với bạn không, nếu đã có, chắc hẳn bạn cũng biết cảm giác như thế nào. Ở đây tôi có 2 lời khuyên với bạn:
    1. Hãy đề nghị bạn trai của bạn làm như thế với bạn trước đã, khi như vậy, bạn sẽ quên cảm giác ghê đi.
    2. Hãy tìm và sưu tầm các đĩa phim CD, khi bạn xem, bạn sẽ học được rất nhiều điều, và đặc biệt, tôi tin rằng bạn sẽ dần mất đi cảm giác xấu hổ và ghê.
    Chào, chúc vui
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Thật ra phài nhìn ngược lại. Là mấy cô diễn viên phim *** chẳng qua chỉ bắt chước những người thường...
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</em></font></strong></p>
    u?c RandomWalker s?a vo 19:51 ngy 14/11/2003
  9. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với vit doi, Cuộc sống bên ngoài mới phong phú và sống động, phim ảnh chỉ phản ánh một phần và mọi người quên rằng đó còn là ý đồ của đạo diễn. vì thế hãy cứ tự nhiên, thoải mái, đừng bắt chước bạn sẽ thấy mình giống họ. Chẳng nhẽ các cụ nhà mình ngày xưa không có phim ảnh sao họ vẫn yêu nhau đến thế đó sao, ai dạy họ, chỉ có sự hiểu nhau, tôn trọng, yêu thương hết lòng thì kiểu gì chả biết làm thế nào để người mình yêu hạnh phúc. hiểu biết, xem, đọc là để không chủ quan, chứ không phải để bắt chước. Nói cho cùng, vấn đề cũng không quá phức tạp như vậy, bạn mà cảm thấy không thoải mái thì thôi, Trong chuyện này, nhất định người con gái phải kiên nhẫn hơn con trai, thực ra cũng không có gì to tát cả.
  10. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì banh_mi_pho_mai đã hiểu sự chân thành của mình .
    Thật khó mà chẻ hoe mọi sự ở đây, vì dẫu sao chúng ta vẫn là người Việt nam, luôn luôn có những cái ngưỡng tâm lý. Không nhắc lại những điều đã tham gia hôm trước, tôi muốn nói thêm rằng, có những việc chỉ nhìn một góc thì xấu hoặc tốt kinh khủng, đến khi ta biết rõ hơn, hoặc trải qua, hoặc một thời gian dài sau, chính ta thay đổi, ta lại đánh giá khác lúc ban đầu. Nếu người đàn ông ích kỷ, xử sự với phụ nữ như nô lệ, làm sao anh ta có được sự hưởng ứng, người phụ nữ lấy đâu ra niềm hứng thú để chung với anh ta.
    Chẳng phải chỉ chuyện này, nếu ai đó muốn nhận, trước hết người ấy phải cho. Anh bạn nào đó của chúng ta, hộc tốc đòi lấy phần mà chẳng cho gì hết thì hỏng là phải. Thêm nữa, còn phải hướng dẫn, động viên nhau nữa, bằng thái độ, cử chỉ chứ không phải gắt như giục trâu cày đâu... Mỗi người mỗi lúc một cách, tuỳ sáng tạo và sự nhạy cảm của mình. Ăn được sầu riêng thì thấy ngon, chẳng ăn được thì biết đâu mà tiếc. Cheers!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này