1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh này nói khó hiểu quá!
    Uhm, thì em thừa nhận là em non kém về mặt này lắm
    dù rằng trải qua 1 mối tình rồi, nhưng đó là tình thời sinh viên ngây ngô, cả 2 cùng ngô nghê nên em cũng... dễ xử lý theo kiểu " con gái phải tỏ ra lạnh lùng, con trai phải là người chinh phục"
    giờ thì những đối tuợng của em thuộc dạng ko phải cao thủ tình trường, nhưng him đã dày dạn kinh nghiệm cư xử, tự lập từ lúc nhỏ nên suy nghĩ già dặn lắm
    Em cũng chẳng muốn mình quá thụ động, nhưng làm sao mà mở lời trước được chứ>
  2. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    99% là anh ta không thích bạn rồi. Đừng tự làm buồn mình nữa
    1% là anh ta vẫn đang có bạn gái, gặp bạn chỉ để coi thế nào....nhưng bạn gái anh ta đã phát hiện ra
  3. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mới quen làm sao mà nói hợp hay ko hợp đưọc, nói em ko hợp anh đâu, nỏ chả chửi cho ý à.
    Con nếu ko thích thì thôi luôn, đỡ tốn time cho cả 2, đỡ mất công người kia tưởng bở, bao việc phải làm.
  4. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Him thì hiện giờ đang alone, mình sure như thế
    nhưng chỉ thất vọng 1 điều là : đã xác định từ đầu, ko phải cứ ra gặp nhau là sẽ dẫn đến chuyện gì
    nếu ko như ý mình mong đợi, chẳng lẽ ko coi nhau là bạn
    thái độ im lặng của him làm mình thấy bị coi thường !
    chỉ vậy thôi...
  5. susuzz

    susuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải suy nghỉ chi cho mệt..Cáo chuẩn bị đc gà thanh tin chén rùi đấy....A di đà phật ! thiện tai thiện tai !
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người đó đối xử tệ bạc với mình thế thì quên đi
  7. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đau đầu nhỉ?
    Ko biết là do mình thiếu kiên nhẫn, hay là mình đang ăn dưa bở đây?
    mệt óc thật !
    hic hic, cứ thế này thì mình chẳng dám hẹn hò ai nữa các bác à !
    Vì hẹn ra gặp nhau, nếu mình ko cảm thấy người kia phù hợp, mình cũng chả bít làm gì để từ chối , và cứ áy náy (trường hợp này xảy ra 1 lần rồi)
    còn nếu mà mình cảm thấy có cảm tình , mà người kia cứ im lặng 2-3 ngày nay thế này, thì lại thắc thỏm ko biết đối phương cảm thấy thế nào về mình.
    À, còn các bác cứ bình luận là gà tinh chăn cáo gì gì ấy, em thực tình non kém chẳng hiểu ý các bác nữa!
    đó là câu chia bùn hay là câu động viên ? hic, thú thật trong công việc, em cũng thuộc dạng lão làng, chăn dắt được mấy đứa đàn em, nhưng trên cái chốn tình trường em như con mèo mù
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Không nhắn tin nữa, bạn cứ gọi điện hỏi luôn là anh ốm đau bệnh tật gì mà sao mấy hôm ko thấy. Gọi xong thì bảo anh an toàn thì em yên tâm rồi, xong! Nếu liên lạc lại thì là bạn hoặc tiếp tục gì gì nữa, nếu ko thì rõ ràng rồi, thôi khỏi phải nghĩ.
  9. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hmm. làm vậy e là người ta nói: con gái gì mà hấp tấp quá
    thực ra mình biết anh ấy có online (giờ làm việc trong văn phòng, ai cũng lên mạng cả mà), nhưng trước giờ anh lúc nào cũng invisible, khi nào muốn chat thì mình nhắn qua, hoặc anh ấy gọi mình.
    giờ nên chờ đến khi nào thì mình chủ động "thăm hỏi" anh ta đây nhỉ? 1 tuần sau chăng?
    Mà buồn thật, chẳng lẽ mình là phụ nữ mà phải...contact trước hay sao?
    hic, ít ra thì him cũng nên nói vài câu qua loa , rồi sau đó rút lui từ từ
    có đâu mà.. im re cắt bụp 1 cách đột ngột như thế!
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn, lúc đầu mình cũng vậy. Nhưng sau đó thì phải chấp nhận bản tính của con trai là thía rùi, cũng như con gái thích shopping thui. Chấp nhận cá tính của nhau thì dễ chịu và thoải mái hơn là đòi hỏi họ phải hành xử theo ý mình muốn. Từ từ rồi bạn thấy phình phường với thái độ ấy thôi.

Chia sẻ trang này