1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy làm như cách bạn đó là ổn. Dù sao cũng gặp, cũng biết rồi. Gọi điện hỏi thẳng xem tình hình him thế nào, nếu ko có vấn đề gì thì bạn phải chấp nhận là người ta ko thích bạn và họ ko muốn kéo dài mối quan hệ ==>>> quên cho nhẹ lòng.
    Bạn đã có cảm tình rùi thì cũng ko dễ quên ngay, nhưng cứ xem như để rút kinh nghiệm. Người này với bạn ko có duyên, từ từ ắt gặp người khác thui hà. Vả lại con trai mà họ chỉ cần có tí xíu tình cảm thui là họ ko ngồi yên đâu, thể nào bạn nhận thấy vài dấu hiệu lạ, đằng này im luôn thì xác xuất die của mối quan hệ này rất cao. Khuyên chân thành là nên quên bạn à.
  2. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cũng gặp 1 anh đại loại nthế này, nhưng bọn em quen nhau kiểu nhắn tin cơ, cũng nói kiểu như chơi với nhau vui là chính.
    Sau thì hẹn gặp, em thì em chả chê j đc anh ấy, vì nt và gặp anh ta tỏ ra chẳng khác gì mấy, rất thông minh và kute. Gặp cũng đi chơi thoải mái, ăn uống, nói chuyện....Nhưng! về nhà cậu chàng lại ko nt, 1 ngày, 2 ngày, đến ngày t3 thì lại khác, 1 bà chị của em lấy số của bà ấy nt, bâng quơ thôi, ko động chạm j tới việc quen biết em... sau đó khoảng 30'' thì anh chàng nt cho em, haha,...
    Ý em muốn nói đây là đôi khi phải biết rằng người ta đang thử mình, con trai, sức chịu đựng của nó cao, ko nt, ko gọi nó đi nhậu nhẹt, đi bù khú, còn con gái thì ru rú 1 góc chờ tin. Đừng nhé! kiếm việc gì làm đi, ko thì đi chơi, đừng dằn vặt thêm nữa...
    Câu này em thấy đúng dù có hơi cụ non ,thời gian nó sẽ trả lời tất cả, nên biết kiềm chế....
    PS: Cái anh mà em kể là Ex của em, anh này thì bản tính kiêu ngạo,quyến rũ, rất tự tin, biết điểm mạnh của mình, và rất đẹp trai nữa...nhưng! ''vỏ quýt dày có móng tay nhọn ''.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vì đây muốn xác định vượt qua tình bạn nên mới thế.Chắc chắn 2 người cũng đã đôi lúc nói chuyện đi xa hơn chủ đề tình bạn của mình và đến khi gặp rồi thì có thể anh ta rút lui.Nếu như cứ xác định là bạn bè thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra.Thế mà!
  4. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Diễn xuất hay thì có gì là khó ...........
  5. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, thực ra là cả đều có ý định là thử ra gặp nhau nói chuyện xem sao
    chẳng lẽ cứ chat chit qua mạng suốt ?
    nhưng thật sự là câu chuyện của 2 đứa đều xoay quanh những vấn đề bâng quơ, kiểu như về công việc, bạn bè, gia đình....
    chẳng có đề cập đến vấn đề xa xôi hơn gì hết
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ: "Như em thanhmy5 này thì mình chẳng cần phải tán tỉnh gì nhiều bởi vì xét ra thì em chưa xứng tầm của mình lắm. Kệ, khi nào mình thích thì nhắn tin lại cho em, cá trên thớt rồi. Không thích thì cho em chờ tin nhắn của mình mệt nghỉ."
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    theo đúng kịch bản thì người sms để nói lời cảm ơn về 1 buổi tối phải là anh ta, chứ không phải là bạn.
    Nhưng thời nay con gái chủ động là thường, nên bạn sms trước cũng được, coi như có đi có lại, đi về thì mình cảm ơn người ta cũng không sao, nhưng thế thì người ta cũng phải reply 1 câu chứ.
    Không ai bận đến nỗi không có vài giây reply 1 tin nhắn đâu.
    Như tớ đi gặp ai về cũng vậy, về đến nhà tớ quên luôn. Để sau đấy nếu người ta contact tiếp thì mình thích thì đáp lại. Ko contact nữa thì mình cũng để mọi chuyện tự trôi vào dĩ vãng luôn.
  8. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đặt dấu chấm kết thúc như thế kể cũng bùn nhỉ?
    Con trai bây giờ ...
    Đúng là cái câu nói: ".. có thêm 1 người bạn" chỉ là câu khách sáo vậy thui
    thấy ko hợp thì ta dứt ngay!
    hic...
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Một lần nữa các chú gà hãy lấy đây làm bài học kinh nghiệm. Sau khi mời được cáo đi chơi lần đầu tiên, hãy để tối thiểu 1 tuần rồi mới liên lạc lại với cáo.
  10. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa các chú gà hãy lấy đây làm bài học kinh nghiệm. Sau khi mời được cáo đi chơi lần đầu tiên, hãy để tối thiểu 1 tuần rồi mới liên lạc lại với cáo.
    [/quote]
    Mình chả hiểu ý bạn này ! Kinh nghiệm ư?
    Làm như thế để làm gì ? Cứ tỏ ra bình thường có phải tốt ko
    rồi từ từ , cứ nói chuyện như trước lúc gặp nhau, gà/cáo gì đó tất hiểu là ko có gì tiến triển, thôi ta làm bạn !
    có đâu mà cư xử nhạt nhẽo thế nhỉ
    nếu thế hóa ra sự vui vẻ, hào hứng trong buổi gặp nhau ấy toàn là kịch mà thôi

Chia sẻ trang này