1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Để em mở topic này chứ để làm gì.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạn này ko hiểu bài rồi, đây là một đòn cân não đấy chứ ko phải cư xử nhạt nhẽo hay khinh người gì đâu
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    nếu k0 có sự cố gì xảy ra với anh ta mà anh ta k0 Pm thì .... bạn bít fải làm gì típ rùi đó
    Anh chàng này quá Bất Lịch sự
    hết .!
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh đề nghị chú kỳ nhông không tiếp tay cho kẻ địch nhé.
  5. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ông na?y giống mi?nh rô?i.Chat chit với nói chuyện buô?i đâ?u tiên có ve? hợp nhau nhưng sau đấy la? quít luôn.Kô liên lạc j ca?.Căn ba?n la? buô?i gặp mặt đâ?u tiên thấy kô hợp la? kô hợp thôi.
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bạn này ko hiểu bài rồi, đây là một đòn cân não đấy chứ ko phải cư xử nhạt nhẽo hay khinh người gì đâu
    [/quote]
    Cân não ? tức là đang muốn rút lui để xem ta có nên tiếp tục contact hay ko í hả?
    Có cần phải thế ko ? Để làm gì? Chơi trò cút bắt như tuổi teen à?
    chắc ko phải vậy đâu nhỉ? Già het rồi các bác ơi, 25-26 tuổi rồi cơ
    Hic, em bức xúc mà lên đây trút tâm sự thấy cũng nhẹ nhõm đôi chút
    ít ra cũng có người chia sẻ, và từ đó cũng rút ra 1 khối kinh nghiệm
    chờ khoảng 1 tuan đi ha! sau đó em sẽ chat với anh ta, hỏi thăm qua loa, bâng quơ vài câu
    rồi em cũng rút lui êm thắm luôn
    khổ! thế gian này phụ nữ hay chết vì đa tình
    em cũng đang có 1 người khác theo đuôi, mà chẳng muốn chút nào, cứ lại khổ sở vì người này mới đau !
    đúng là đời chả bao giờ như ý ta muốn
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 19/10/2007
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bác Invi: theo em, 3 ngày thôi. Một tuần thì mọi sự phấn khích và tò mò đã tắt ngúm rồi. Thời gian đó đã kịp gặp thêm mấy anh rùi ý chứ..
    Chủ topic: Tìm việc gì khác để làm đi bạn. Cứ ngồi mong ngóng chả giải quyết được gì đâu. Còn việc có gọi điện hay không thì tuỳ bạn cảm thấy thích hay ko. Thích thì gọi, ko thích thì thôi. Tất nhiên nếu gọi mà họ còn cành cao hay nhát gừng thì stop cho lành.
    Nếu bạn sms mà họ ko reply (nếu chỉ vì ko thích bạn), thì ko đáng để bạn phải quan tâm nữa đâu. Một người đàn ông lịch sự và đàng hoàng sẽ reply (trừ phi bất khả kháng) nhưng lời lẽ của họ chỉ ở mức ngắn gọn, lịch sự và hơi thiếu ấm áp. Thế thôi..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/10/2007
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói thì dễ, em cứ nhìn vào gương em thanhmy5 thì rõ. Nói gì 7 ngày, anh cho em chờ 2 tuần em cũng vẫn tò mò như thường.
  9. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác này đánh giá rất thấp những đứa con gái đa cảm như em >
    mà hôm nay đúng là em chẳng có việc gì làm, ngoi^` ko cũng buồn
    nên mới có time mà theo cái topic này liên tục
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 19/10/2007
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hehe, bác invin lo hafo roa?i

Chia sẻ trang này