1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là đánh giá thấp? Bản chất của cáo là hay suy nghĩ và tò mò. Nếu là gà chọi thì sẽ đánh vào điểm yếu này của em. Nói điều này em đừng buồn, như anh đã nói việc gà để quá 1 tuần mới nhắn tin cho em và/hoặc không reply lại tin nhắn của em chứng tỏ gà cũng không ấn tượng về em lắm đâu.
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể bác đúng vì thực tế em chưa rơi vào tình huống này. Nhưng em tin chắc là riêng em thì kick ngay anh nào im lìm đến cả tuần.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau anh sẽ lại vờn em tiếp nhé.
  4. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ba-gia-bon-chen
    Ko nên thử thách lòng kiên nhẫn của ng khác lâu thế
    Đằng nào em cũng là phụ nữ, em cũng chẳng phải là đứa xấu gái, vô duyên gì (haha, bắt đầu chảnh lên rồi đây! )
    em đợi đến tuần sau rùi hỏi thăm hắn như bình thg, rồi em im luôn
  5. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mới 3 ngày, chưa đủ 1 tuần anh ạ!
    nếu đã quá 1 tuần thì em chả mở topic này làm gì, vì câu trả lời quá rõ rùi mà
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    3 ngày là thời gian để cáo bắt đầu cảm thấy bất an và chạy lên forum lập topic, 4 ngày tiếp theo là để cáo gặm nhấm nỗi bất an. Đến ngày thứ 8 khi cáo hết hy vọng rồi thì gà sẽ tung chiêu thứ 2 để làm bùng lên hy vọng của cáo.
  7. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn cứ fải lăn tăn về cái anh này mãi. Rõ ràng anh này là 1 ng rất mất lịch sự. Dù buổi gặp ban đầu ko như anh ấy hình dung, thì sau buổi đi chơi vẫn fải có 1 cái SMS cảm ơn (dù là ko thực lòng muốn nt). Cho là tối hôm đấy anh ấy bận gì đấy và ko nt được thì ngày hôm sau và hôm sau nữa, nếu có thiện chí sẽ nt cảm ơn. Đằng này im hơi lặng tiếng!
    Túm lại lại bỏ qua mr thiếu lịch sự này và gặp gỡ những ng mới. Vẫn còn rất nhiều những ng khác thú vị mờ ^^!
  9. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có những lúc con người ta yếu lòng mà bác !
    Thổi bùng hy vọng để làm gì, khi ko thích người ta thì đừng đùa giỡn như thế
    em chẳng phải là người thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm
    hix, nhưng em yếu lòng lắm, thế mới trút nỗi lòng lên forum, tìm sự cảm thông, chia sẻ từ những người xa lạ
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày t8, gà gọi điện. Cáo nhấc máy: "Alô, vâng ạ? XXX nào nhỉ? Chắc anh lộn số rồi ạ."

Chia sẻ trang này