1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hỏi câu dễ thương nên tớ trả lời luôn, 100% nhan sắc quyết định cho buổi hẹn đầu tiên (đừng trách bọn con trai chúng tờ), bất kỳ một mối quan hệ nào, quen, thân, sơ, đều có một đặc điểm chung "đằng ấy có hợp nhãn tớ không, phong cách ăn mặc của đằng ấy như thế nào (nhìn phát hiểu ngay có phải người cùng gu với mình không), cách trang điểm....), ông (bà) , nào phản đối ý kiến này của tớ thì cứ việc phản đối một mình nhé (tớ không thèm nghe đâu), ngày trước tớ giống thế, mặc dù đàn ông thì việc này mọi người đều nghĩ là không quan trọng, nhưng em nào dám nói là khi đi gập một người mới quen, mà không hi vọng là một "trai đẹp" không, nếu có tớ cùi sứt cái móng tay út của tớ luôn cho xem.
    em Cáo nè, riêng chuyện em cao 1m60 nặng 44kg, và thêm là biết trang điểm (theo lời em nói), thì % gà chết là rất nhiều, nên em không phải lo, vấn đề là em có tự lừa dối bản thân không thôi, tự nghĩ lại xem nghen (trang điểm thì nhiều em trang điểm ấn tượng lắm, nhưng nhiểu em thấy chị em trét lên thì cũng bày đạt trét theo, cuối cùng thành quỷ), nếu không đưa hình lên thì tớ chịu thua, không phán xét đựơc gì cả.
  3. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    À, thêm nữa là 2 đứa chúng tôi coi ảnh của nhau qua blog, flickr chán chê rùi mới ra gặp í, chứ ko phải là chưa biết mặt
    Hình trên blog mình chả chỉnh sửa gì, đồng ý là có chọn lọc những ảnh đẹp để pót lên, nhưng chắc cũng 80% giống người thật bên ngòai chứ hỉ?
    Hic, vụ này chưa xong thì em lại đau đầu vì phải nghĩ cách từ chối 1 "anh chàng" khác, mới nói chuyện online , blog, bliếc... mà hắn tỏ ra vồ vập wa'''' lam` em sợ chạy mất dép
    Mà chàng kia lạnh lùng thì em lại ...có cảm tình hơn, hihi
    chả hiểu sao đời nó cứ óai ăm
  4. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 : gặp nhau và xem anh nhau tren mạng ,chả có ý nghĩa gì quá nhiều với đàn ông cả ( nhất là người lớn tuổi rrồi)
    Thứ 2 : gặp bạn người ta thấy không thích là không thích thôi...
    Thứ3 : Đùng sông quá kỳ vọng vào một cái gì đó liên quan đến mạng internet....
    Nói bạn đừng buồn , bỏ qua vụ này đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, gặp người khác thôi , cuộc sống còn muôn màu muôn vẻ lắm
    Tiện thể cho hỏi bạn bao tuổi bao nhiêu tuổi...mình sn 83 , có được gọi là anh không?
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang muốn kết bạn tâm sưj , không kiếm người yêu , nếu quan trọng hình thức thì ok, minh send hình cho bạn , lam ban cung phai đẹp trai chứ phải không
  6. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hic, hình như bạn trả lời ngòai mục đích câu hỏi của mình rồi
    à, sinh năm 83 thì gọi mình là chị nhé!
  7. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ok , chị già.....
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    có phải mỗi con giai thế đâu
    gái gặp giai mà chả thấy thích thì cũng chạy mất thôi
    kiểu này, tớ đoán tính cách bạn ngoài đời khác hẳn khi bạn onl
    vì anh ta thích bạn khi bạn onl cơ
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi vừa đi show off 1 anh cũng trùng thời điểm với bạn đấy.
    Bạn đừng trách anh ta, tâm lý chung là thế, trước khi gặp ai chả háo hức, ngọt ngào, mơ mộng.
    Còn gặp rồi thì fải khác chứ. Một là sẽ đậm đà hơn nữa, hai là sẽ nhạt toẹt hẳn đi. Chứ đâu thể lập lờ trong trong đục đục như lúc còn đang ảo ảnh về nhau lung linh qua các ký tự được :-)
    Tôi đi gặp anh ta khi mà thậm chí tôi còn chả biết mặt anh ta ra sao.
    Còn anh ta tất nhiên đã nhìn thấy nhiều pic của tôi trên forum.
    Nhưng tôi luôn đánh đòn fủ đầu luôn rằng "đừng kỳ vọng quá nhiều, em chỉ được cái ăn ảnh", và blah blahh 1 số đặc điểm khác về mình (tất nhiên chỉ đề cập khuyết điểm, hoàn toàn ko nhắc đến ưu điểm), như thế gặp chiều hướng tốt thì sẽ khiến anh ta thấy ấn tượng hơn, còn nếu là trường hợp ngược lại thì anh ta cũng sẽ chả thất vọng lắm.
    Anh vừa show off hôm rồi thì lại quá perfect, nhưng sau khi gặp rồi về, mỗi khi thấy nick anh ta online, thì tôi lại toàn chủ động để invis.
    Gọi điện thì tôi lại chủ động nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
    Sms có lúc tôi còn ko trả lời.
    Có lẽ cứ dưng dưng cho mọi việc nhẹ nhàng nhể
    Hãy để cho mọi việc đơn giản, đừng làm nó phức tạp lên làm gì.
    Anh ta ko contact nữa, thì bạn quên đi, nghĩ ngợi làm gì nhiều.
    Take it easy!!!
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có đọc trên tạp chí Người đẹp 1 bài viết "Tại sao anh ấy không gọi điện?"
    Những người phụ nữ luôn ngồi với nhau và thắc mắc về chuyện đó, mà mãi mãi vẫn ko sao tìm ra câu trả lời thích đáng nhất.
    Mà đâu có biết rằng cánh đàn ông chỉ có 1 đáp án duy nhất: "Nếu như chúng tôi không gọi điện thì đơn giản chỉ là vì chúng tôi không muốn gọi" ;-)

Chia sẻ trang này