1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì sau lần gặp đầu tiên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Thái độ mà như vầy thì hầu hết là ko có cảm tình gì nhiều roài.
    Tốt nhất là stop bạn à.

  2. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    À, thêm nữa là 2 đứa chúng tôi coi ảnh của nhau qua blog, flickr chán chê rùi mới ra gặp í, chứ ko phải là chưa biết mặt
    Hình trên blog mình chả chỉnh sửa gì, đồng ý là có chọn lọc những ảnh đẹp để pót lên, nhưng chắc cũng 80% giống người thật bên ngòai chứ hỉ?
    Hic, vụ này chưa xong thì em lại đau đầu vì phải nghĩ cách từ chối 1 "anh chàng" khác, mới nói chuyện online , blog, bliếc... mà hắn tỏ ra vồ vập wa'''''''' lam` em sợ chạy mất dép
    Mà chàng kia lạnh lùng thì em lại ...có cảm tình hơn, hihi
    chả hiểu sao đời nó cứ óai ăm
    __________________________________________________
    Ừ tớ cũng giống cái bạn chủ topic này. Chi thích con giai lanh lùng, đừng vồ vập quá, chứ vồ vập lại nghĩ không biết sao nó lại thích mình thế? lại đa nghi lại sợ.
    Hi hi hi, nhung mà mình khác cái bạn chủ topic này lắm. Đi chơi với anh nào về, trwớc khi xuống xe mình cũng dặn với cho nó một câu là anh về đến nhà nhắn tin cho em, hoặc nháy máy cho em biết là anh đã về nhà nhé.
    Mà hình như anh nào cũng nháy máy và nhắn lại là anh đã về đến nhà.
    He he, nhiều anh tưỏng bở twởng tớ thích anh ấy. Vì tớ trêu là để xem anh có về nhà thật không? hay lại đi chơi với em khác. Còn giả vờ nó là em còn gọi điện thoại đến nhà đấy nhá. ( bt quen nhau chan che trên mang chat chit, goi điẹn thoại du rui, moi gap nhau ma)
    Nhưng thực ra có ai biết được tớ muốn bon nó gọi cho tớ là để tớ biết là nó đã về nhà an toàn, không bị xảy ra điều gì đáng tiếc ở trên đwờng về.
    ======> bạn chủ cũng đừng lo lắng gì cả, nếu bạn cảm thấy mình bi thấp thỏm, bị coi thường, bị đối xử rẻ rúm thì bạn hay coi nhu là hôm đó trên đường về nhà nó đã không về đwợc đến nhà của nó, khéo chít rùi cũng nên.
  3. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn chủ topic, cứ lo lắng làm gì cho nó bùn phiền, không khéo nó đã đưọc ăn oản mấy hôm nay rùi ấy chứ, Mà bạn thì cứ ngồi đó mà thắc mắc. Hic. Kệ xừ nó.
    Bla bla bla, da man da man
  4. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ko ngờ topic của mình lại "hot" thế
    hihi.. chiều nay mình sẽ đi long nhong với lũ bạn cho vui.
    thứ 2 sẽ chủ động chat với him vài câu xã giao rùi sau đó... keep silence
    (dù hắn có muốn kết thúc 1 cách lãng xẹt, nhưng mình cũng thăm hỏi 1 cách lịch sự vậy. No more special, hihi. Mà nếu him có nghĩ mình thế nào đó thì cũng kệ him luôn.)
    Mình phải biết suy nghĩ và cân nhắc theo ý kiến đa số chứ
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn.
    Ko ngờ đem chuyện private lên đây lại vui đến thế
    Nhẹ lòng !
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 20/10/2007
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên nghe xưng hô kiểu sến đến tận cổ này, em người tỉnh nào đấy , sao em báng bổ tiếng anh đến mức này...nghe buồn nôn quá.....
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chú bới móc con nhà người ta như bà già 80 tuổi thế. Con trai dek gì mà nhỏ nhen. Trình đến đâu mà tinh vi vậy.
    p/s: Hôm nay 20-10, chú nên biết nhường nhịn đi. Không người ta lại tưởng chú là phụ nữ.
  7. like12345

    like12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này kết luận được 1 điều rằng : để cô gái thấy thương nhớ thì hãy im lặng
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cũng thấy đau lòng khi đọc những dòng này nhưng mà nếu đã không hợp nhau thì tốt nhất là nên chấm dứt ngay lập tức. Còn nếu mà cứ nhắn tin qua lại, chat chít vớ vẩn dễ tạo ra nhiều sự hiểu lầm lắm.
    Chả lẽ quen nhau qua vài buổi không thấy hợp lại bảo là anh ( em) không hợp với em ( anh). Chúng ta từ bây giờ chỉ là bạn thôi nha ? Rõ ràng không thể nói như thế được đúng không ?
    Còn tiếp tục tin nhắn và chat chít điện thoại càng dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng mà là tình cảm một chiều. Mà mọi việc cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm khổ cho cả hai người.
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cũng thấy đau lòng khi đọc những dòng này nhưng mà nếu đã không hợp nhau thì tốt nhất là nên chấm dứt ngay lập tức. Còn nếu mà cứ nhắn tin qua lại, chat chít vớ vẩn dễ tạo ra nhiều sự hiểu lầm lắm.
    Chả lẽ quen nhau qua vài buổi không thấy hợp lại bảo là anh ( em) không hợp với em ( anh). Chúng ta từ bây giờ chỉ là bạn thôi nha ? Rõ ràng không thể nói như thế được đúng không ?
    Còn tiếp tục tin nhắn và chat chít điện thoại càng dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng mà là tình cảm một chiều. Mà mọi việc cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm khổ cho cả hai người.
    [/quote]
    Tại sao lại không thể nói vậy được cơ chứ?
    Tớ có quen một anh sau một vài cái hẹn bọn tớ đã nói chuyện rất thẳng thắn về vấn đề "liệu chúng ta có thể tiếp tục" và anh bạn tớ nói rằng anh ta không thể và chúng tớ vẫn là bạn Đơn giản thế thôi. Thà cứ thẳng thắn nói ra thì lại dễ chịu chứ cái trò cứ êm êm chuồn là tớ rất ghét.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic cứ post blog 2 bác lên. Cái ảnh của bác với cái ảnh chú kia để pà kon nhận xét xem nếu là chú kia thì liệu có bỏ ko?

Chia sẻ trang này