1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Babystar, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nghĩ gì?

    Trường hợp này khó quá mình nghĩ hoài ko ra anh ấy nghĩ gì. Mình đi du học cũng 6 năm, dạo này về nước quen với anh. Vì vài lý do gia đình anh ấy ko muốn bọn mình yêu nhau. Nên bọn mình chỉ dừng lại ở mức quan hệ bạn bè trên 1 chút. Anh ấy bảo yêu ai cũng được trừ mình, với mình là khó khăn nhất.

    Gia đình anh ấy biết mình và anh ấy lén lút quen nhau, nên bắt anh ấy đi du học. Lần về vừa rồi mình gặp anh ấy, bọn mình chính thức quen nhau (vẫn lén lút). Anh ấy cũng đã nói lời yêu. Nhưng đến khi anh ấy đi du học. Mình hỏi anh muốn mối quan hệ tiếp tục thế nào. Anh ấy bảo ko muốn quen nữa, dừng, sau khi xa nhau được 5 ngày.

    Mối quan hệ của bọn mình cũng lằng nhằng gần 2 năm rồi. Bọn mình rất hợp nhau. Lần nào gặp lại cũng như bị sét đánh rầm rầm.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bảo jì ah ???
    Lý trí bảo không và Tình cảm bảo có
    Lý trí thì do tác động của gia đình
    Tình cảm thì do tình yêu tác động
    Kết lại, em tha cho cậu ấy đi, a cũng bị truờng hợp như này rồi, cấm đoán mãi chả đi đến đâu, mệt mỏi, trong khi về nhà cứ bị gái níu kéo, mà em biết rồi đấy, gái mà đã níu thì kiểu jì chả nằm ngửa ra ngay......chạy sao đc, cứ ở gần nhau thì tình cảm sẽ lấn át làm lu mờ lý trí, nhưng khi xa nhau lý trí sẽ trở lại và thể hiện như những jì cậu ấy nói với em
    Rốt cuộc vẫn là em tha cho nguời ta, a nhớ lại càng thấy giống anh ngày xưa, hợp thì cực hợp, gặp nhau là ....Sóng gào biển khóc nhưng xa nhau là ...Thuyền xa bến đỗ , anh lại thấy tiếp tục chả để làm jì, chả đi đến đâu và lại thôi, cũng 1 fần do bố mẹ kô thích
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 03/01/2009
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đọc suy nghĩ của người khác hơi khó đấy. Nhất là chỉ có 5 câu 3 điều thế này.
    Mình vẫn ko hiều tại sao gia đình cậu ấy lại ghét bạn đến thế.
    Không hợp tuổi? Nhà nghèo? Xấu gái? Chơi bời?
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến từ Thuyền xa bến đỗ nhớ ngay bài này, tặng chủ Topic, thấy đồng cảm với cậu zai của chủ topic.
    Cậu jeman, lý do thì chắc chắn có lý do

    Thuyền Xa Bến Đỗ
    Tác giả: Huy Phương
    http://phanvantri.info/auto_change_link___day/nhacvietnam/album/HanhPhucQuangDay_MaiQuocHuy/ThuyenXaBenDo_MaiQuocHuy.mp3
    Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ Anh đưa em về đâu? Trên suốt nẻo đường tình Chuyện tình ngày xưa em trách ai hững hờ Hay vì gian dối nhau, mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua, cho dù bao..........................................................
    Được ngheonenkhoc sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 03/01/2009
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    eo lại wuan hệ kiểu nén nút...lại còn xa nhau...xa mặt cách lòng ...roài chọn giải pháp mỗi nguwòi một nơi thoai...khi chưa đến mức sâu đâm
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ấy yêu bạn nhiều, qua lời bạn tả về quá trình quen nhau.
    Gia đình anh ấy làm áp lực để ngăn anh ấy quen bạn.
    Anh ấy ở giữa, chọn gia đình.
    Bây giờ vấn đề là bạn và anh ấy hợp nhau tới đâu, nếu bạn cân nhắc mà thấy rất hợp thì nên cố tìm cách trao đổi lại với anh ấy để tác động làm anh ấy suy nghĩ lại. Gia đình là rất quý, nhưng gia đình anh ấy phản đối bạn vì lý do gì? Lý do hợp lý không? Nếu không hợp lý thì làm sao thuyết phục gia đình anh ấy thế nào? Plan những năm tới của 2 bạn ra sao, đã CẦN THIẾT phải chia tay cực đoan thế này chưa?
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!!...lằng nhằng những 2 năm rồi mà vẫn chưa quyết định được àh, lúc gặp nhau nói yêu thế mà đi xa đc có 5 ngày đã bảo là thôi rồi. Bạn nên suy nghĩ lại xem bạn ở vị trí nào trong tình cảm của người ta trước khi quyết định có tiếp tục hay ko.
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    abc, xyz chưa. đến bây h gia đình nhà anh ý nghĩ gì về bạn. Lén lút thế này thì thiệt cũng chỉ thiệt con gái thôi
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bạn này gãi đúng chỗ ngứa của mình. Thế nên mình chịu, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Anh ấy bảo không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mình, mình nghĩ sao cũng được
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả dám có bình luận gì.
    Còn đây là ảnh avatar của chủ topic ạ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này