1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghi ngờ em bé trong bụng, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 08/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nghi ngờ em bé trong bụng, em phải làm sao?

    Em và anh ấy quen nhau cũng một thời gian ngắn, cũng chẳng có ý định yêu nhau và lấy nhau, chỉ là có cảm tình và đôi lúc ở gần nhau, thấy ham mê, em rất tiếc vì mình đã hành động chủ quan nóng vội, bây giờ mọi lời khuyên lẫn trách móc em đều đã nhận đủ, em chỉ có mong muốn duy nhất là em bé được chào đời, bây giờ anh ấy đồng ý cưới em thì em chẳng còn phải đau khổ nữa. Ba mẹ em rất khó tính và nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng bao giờ dạy dỗ em những chuyện mà một người trưởng thành phải biết, họ cứ gạt đi, và kiến thức về GDGT của em cực kỳ tệ hại.

    Em ko mong em dc anh ấy yêu, em chỉ cần anh ấy đồng ý lấy em để em bé sinh ra, rồi sau này anh ấy có làm gì em cũng chẳng trách, vì em chỉ cần đứa con trong cuộc đời này. Giờ bỏ đi tội nghiệp lắm, cú nghĩ tới lúc đó mà em muốn khóc.

    Em cũng đã ra trường đi làm dc ít thời gian, công việc khá tốt, còn anh ấy lại là người cực kỳ giàu có, lớn tuổi chưa vợ nên em chỉ sợ anh ấy nghĩ em úp sot, mặc dù khi đến với em, anh ấy thừa biết em con nhà tử tế và chỉ có đi lại với anh ấy, ko có bất kỳ điều tiếng nào cả.
    Giờ anh ấy nói với em, em bé sinh ra là con anh thì anh nhận, em cũng chẳng biết nói gì, cũng may là anh ta ko nói thẳng tưng là bỏ đi, ko thì em đau lòng chết mất. Nhưng em cũng chẳng đủ can đảm để sinh em bé mà ko có hôn nhân, em sẽ chết trước khi sinh nó ra mất.
    Giờ em phải làm sao để chứng minh khi cái thai mới dc 5 tuần
    Các anh chị cứu em với, cứu con em với........
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện rồi hay sao ý mà giờ đưa cái chuyện rõ buồn cười này lên.Thế mà!
  3. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có trò vui rồi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Quan điểm của riêng em :
    Phụ nữ thật ra mạnh mẽ lắm chứ không yếu đuối như bản thân nhiều người cứ tưởng đâu bạn ạ.
    Có thể nói rằng bạn rất yêu em bé trong bụng,bạn hoàn toàn có khả năng tự sinh ra và nuôi dưỡng em bé ,nhưng bạn đang lo lắng vì sự nghiêm khắc của bố mẹ bạn,vì ánh mắt soi mói của người đời với bạn về sau này.
    Lúc này em bé vẫn còn nhỏ quá nên để cái sợ hãi trong lòng bạn nó lấn át đi,nhưng khi bạn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của bé,khi bé trở thành 1 phần của chính bạn thì bạn sẽ không còn j phải sợ nữa.
    Em nói thật nhé,ai cũng chỉ sống được có 1 lần thôi,có gì đảm bảo là ngày mai mình vẫn bình yên vô sự,vậy cho nên đừng bao giờ làm j để mình cảm thấy hối hận và nuối tiếc.
    Bố mẹ bạn thực sự nghiêm khắc nhưng đến một mức độ nào đó bố mẹ bạn sẽ vẫn bảo vệ bạn , người đời có thể sẽ soi mói nhưng bạn hoàn toàn có thể chứng mình rằng bạn đủ khả năng trở thành người mẹ tuyệt vời.
    Bạn có dám chắc rằng người đó sau khi đám cưới với bạn,sau khi chứng minh được đứa con là của anh ta thì sau này anh ta sẽ tốt với bạn? Sẽ yêu thương bạn? Cho dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa liệu vết thương anh ta gây ra cho bạn có thể lành lại được không ?
    Đối với anh ta đứa bé có thật sự là một sinh mạng,một món quà mà thượng đế tặng cho cuộc sống của hai người không ?hay chỉ là một món đồ? một sự ràng buộc ?....
    Hôn nhân một khi không thể xây dựng trên tình cảm thật sự xuất phát từ con tim thì liệu bạn có thể đảm bảo được cuộc sống sau hôn nhân của mình không ?
    Để con bạn sinh ra trong một môi trường "rất có thể " phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hoà hợp (cho dù bạn có hạ quyết tâm nhường nhịn thế nào đi chăng nữa),một gia đình mà không có hạnh phúc thực sự ,điều đó liệu có tốt cho nó ?
    Có bao giờ bạn tự hỏi : Bạn sống vì cái gì ?
    Hãy thử nhắm mắt,không suy nghĩ gì,không bận tâm vì ai,hãy thử dũng cảm 1 lần,sống theo đúng như bạn mong muốn.
  5. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rô Phi đã trở lại và muôn phần lợi hại hơn.
    @hongkong_girl: em o biết Rô phi là ai mà còn tư vấn àh?
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ro_phi , 1 cái tên , 1 cá tính , một huyền thoại .........
  7. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nín thở chờ các cao thủ vào ném đá
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em không biết ạ
    Có j đắc tội mong các bác lượng thứ
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Em cũng không biết. Cũng nghe đến cái tên, nhưng không biết có vụ gì, ai biết nói hộ cái.
    Đọc cái vụ này, tự nhiên nhớ đến một người. Chắc cũng thiên thần gần như em.
    Tóm lại, không có ý kiến gì. Anh ta nói sẽ nhận con nếu là con anh ta, nhưng anh ta có nói sẽ cưới em đâu? Tức là đang có một vòng luẩn quẩn. Em cần con, nhưng lại chỉ có đủ can đảm có con khi anh ta cưới, mà anh ta không cưới thì...Sao?
    Thôi, đã làm, dám chịu. Đã yêu con thế, cần gì thằng nào. Nếu muốn anh ý nhận con, thì chờ sinh ra rồi xét nghiệm ADN. Còn không- con ra đời rồi, thì cũng cần quái gì anh kia nữa.
    Mà tóm lại, nếu anh ta không muốn, cũng chẳng yêu gì em, thì đố em lôi đứa con ra bắt anh ta được đấy!
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    ôi, hết dau_tay giờ đến rô_phi trở lại, còn 1 em nữa thôi, không biết bao giờ có topic đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này