1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghi ngờ em bé trong bụng, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 08/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đề nghị các bác không dùng những từ thô tục với em ro_phi. may có mấy topic của em ấy thì box ta mới náo nhiệt trở lại đấy ạ.
    @ chủ thớt: sao không có lấy 1 topic nào có nội dung ít phản cảm hơn dc không??? cũng không hiểu tại sao nick này lại toàn dùng để đăng những topic "HOT" như thế này nhỉ??? mục đích là gì??? nếu chỉ để cho vui thì nên suy nghĩ lại. nếu những gì bạn nêu ra chính là cuộc đời của bạn thì tôi nghĩ bạn đã suy sụp về tinh thần và suy nghĩ trầm trọng.
    tuy các bác đã nói là không tư vấn gì nhưng em vẫn phát biểu ý kiến của em: không nê phá thai
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em! Phận gái lêu bêu, hồng nhan bạc triệu. Thằng kia láo quá, quân khốn nạn.
    Em nên kể rõ thêm các tình tiết từ lúc quen nhau, yêu đương cho đến giường chiếu chăn gối thai nghén để anh còn biết mách nước cho. Thai thì phải giữ, trẻ thì phải sinh, bố đứa bé thì cũng phải cố mà tìm giữ em ạ.

  3. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đọc được ở đâu 1 câu khá hay, đại loại là : "lấy được tiền của kẻ lắm tiền rất là nan giản" có vẻ chính xác nhỉ
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này xét ra là thuận lợi hơn ối người rồi đấy. Cứ đẻ thôi.
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ơ chú cứ nhầm trước đây nghe 1 đồng chí nào bảo em GWENS là cá rô tớ cũng tát nước theo mưa.Nhưng hoá ra không phải.Em Gwens thì xấu người đẹp nết còn em RôPhi này là đệ nhất dâm nữ cốc TVTY này đấy ợ
  6. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng từ chối vài em mang bụng to đến kêu là con anh nên anh hiểu rất rõ yếu điểm của đàn ông khi người tình có thai. Anh có mấy lời khuyên thế này.
    - Chẳng có ý định yêu nhau và lấy nhau mà lại chịu hy sinh cái ngàn vàng, em dại quá. Lẽ ra chỉ dành cái đó cho người thật sự yêu em và muốn lấy em làm vợ thôi
    - Bố mẹ nào cũng chỉ dạy con phải biết kiềm chế ham muốn, chín chắn lựa chọn người yêu thôi chứ có ai lại dạn con cách ******** thoải mái mà không có thai? Em đủ lớn rồi phải tự tìm hiểu lấy thôi. Vào GDGT đọc có đầy đủ kiến thức
    - Anh ấy nói thế đâu có sai, chẳng lẽ lại nói anh sẽ nhận đứa con cho dù cha của nó là ai?
    - Em hãy khóc lóc tủi thân nói rằng em đã trao cả cuộc đời con gái cho anh ấy, từ bé đến giờ chỉ biết duy nhất một người đàn ông là anh ấy. Con là của anh ấy và anh ấy phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi nấng nó, đừng có van nài mà phải khẳng định như đinh đóng cột.
    - Hãy đến nhà nói với bố mẹ anh ấy rằng hai đứa yêu nhau tha thiết (dối trá tí tẹo vì đứa trẻ cũng tốt em à), anh ấy hứa lấy cháu nên cháu đã tin, đã..., và đã có thai. Em không thể từ bỏ đứa con chung của anh ấy và em. Thêm sức ép của gia đình là anh ấy phải cưới em thôi. Khẳng định luôn là khoongn cưới thì em cung sinh cin rồi đề nghị tòa án giải quyết. Tòa bao giờ cũng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ nhỏ em ạ.
    - Em chẳng cần phải chứng minh, cứ khẳng định cái thai là kết quả của tình yêu giữa anh ấy và em (dù không yêu nhau cũng phải nói vậy em ạ, chẳng lẽ lại nói chúng em dù không yêu nhau vẫn xxx?)
    - Đến cơ quan anh ấy gặp Giám đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn trình bày hoàn cảnh. Nhớ là phải khéo làm như là em cả tin yếu đối nhẹ dạ nên mới ra nông nỗi này. Họ mà ủng hộ em thì anh ấy có chạy đằng giời, mà cả xã hội biêt anh ấy có con riêng thì khó mà lấy vợ khác ngoài em ra
    - Chỉ cần nó ký vào đơn kết hôn thôi là em thành công. Sau này thao hồ mà hành hạ chồng.
    Thế nhé, khi nào có tin mới thì lên đây thông báo cho mọi người biết nhé
    Thôi anh dừng đây, lại có cô bé mang bụng to đến ăn vạ rồi...
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vỏằ> vỏân... 'ỏằông bao giỏằ kỏt luỏưn khi chặa có bỏng chỏằâng rà ràng .... 'ỏằÊi tỏằ> "khĂm" xong cho bỏĂn ỏƠy 'Ê nhâ... ...
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tớ mới vào nên không biết tiền án tiền sự thế nào, nhưng thấy em Rô kêu khóc tớ động lòng quá!
    Mà Mụ Anx kia lấy chồng làm hàng quán gì ở chợ Bến Thành chứ nhỉ? Con mụ ta hình như tên là Bông cơ mà? Hay là lâu lâu không gặp lại làm thêm cháu nữa rồi? Thế thì mắn hơn cả em Rô.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh cũng nghĩ em nên để đẻ Ro_phi ạ, nếu mà là 2 nhóc sinh đôi chocolate thì đúng con anh. Cưới luôn
    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 12/10/2009
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh không nhận cái ngàn vàng nào của em ro_phi
    @ ro_phi: Anh luôn thích suy nghĩ của em

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này