1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy nói "mình tạm xa nhau một thời gian nhé"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_111, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_111

    lovely_111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có phải là anh ấy đã chán và muốn chia tay không?

    Bọn em yêu nhau gần 2 năm rồi, bố mẹ họ hàng biết cả rồi, định cưới rồi...

    Anh ý có tính thích làm quen nhăng nhăng trên mạng... bọn em đã cãi nhau nhiều về chuyện này, anh ấy hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, hôm trước em lại phát hiện ra anh ấy vẫn tiếp tục làm quen vs rất nhiều ng và còn buôn chuyện điện thoại lúc 12 g đêm ... em rất giận nên hôm đó đã cãi nhau... hic thực sự em rất mệt mỏi và lúc đấy chỉ muốn chia tay quách cho rồi...

    Sau hôm đấy bọn em ko liên lạc gì với nhau cả, 1 tuần sau anh ấy có việc qua nhà em, bọn em đi với nhau một lúc, lúc đầu lại nói chuyện bình thường, nhưng sau đó anh ấy nói là "mình tạm xa nhau một thời gian nhé"

    em hỏi anh ấy là tại sao ? anh có chuyện gì à? .... nhưng anh ấy chỉ nói là bây giờ không muốn nói lý do

    em hỏi là có phải anh đã yêu người khác không? anh ấy bảo không?


    và anh ấy không liên lạc với em nữa, thỉnh thoảng em lại gọi điện thì anh ấy vẫn nói chuyện nhưng khá lạnh nhạt

    em hỏi có phải anh muốn chia tay em nhưng không muốn bị mang tiếng là bỏ em nên mới giả vờ lạnh lùng như vậy để em bỏ anh trước ko? anh ấy nói là em nghĩ linh tinh, ko có chuyện đó.

    Em thực sự rất buồn, đã gần 2 tuần rồi, lúc bọn em yêu nhau tình cảm tốt đẹp lắm, em cảm thấy anh ấy rất yêu em, chỉ 1 ngày ko gọi ko nói chuyện với nhau là đã không thể chịu đc rồi... thế mà bây giờ lại như vậy

    các bác dự đoán xem khả năng bọn em tiếp tục được là bao nhiêu? Em thực sự buồn nhiều quá...


    Họ hàng nội ngoại và tất cả bạn bè quen biết đều tin là cuối năm nay bọn em sẽ cưới nhau, gần 2 năm yêu nhau thực sự bọn em rất hạnh phúc và em tin 2 người yêu nhau thật lòng...

    Bây giờ mà chia tay em cũng không biết phải làm thế nào nữa... ko gặp nhau ko nói chuyện em thấy hụt hẫng quá, mà cũng chưa dám nói với bố mẹ... nếu bây giờ chia tay, về mặt tình cảm đã khổ lắm rồi lại còn thêm hàng xóm buôn chuyện họ hàng xì xào nữa...

    Các bác cho em lời khuyên với, em không muốn chia tay...
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xong rồi em ạ, bài này là bài không muốn đá trận chung kết.
    Tuy nhiên trai của em trình non nên nó áp dụng cái kế hạ sách nhất đó là hoãn binh, trong bóng đá gọi là câu giờ. Kế này vừa dễ lộ tẩy vừa gây xáo trộn tâm lý mạnh cho đối phương nên dân gian ít dùng.

    Thôi, đại tu dung nhan lại rồi đi thả anh khác khỏi phí thời gian, trai mà dùng đến kế này rồi thì cửa quay lại mịt mùng lắm!
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tạch rồi em ạ:(, dự là nó có gái khác ngon hơn hoặc chán em rồi:|
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    e***
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau nhiều thì chán là chuyện đương nhiên.

    Mà tại sao em này lại muốn cưới 1 thằng lăng nhăng làm gì?? Nó bỏ cho là may rồi, còn than vãn gì nữa????
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Quên đi e, đời còn dài, giai còn nhìu, thằng đó chắc chắn ko cùng đẳng cấp với e rùi, nó ở tầng dưới, đừng nhìn xuống nữa nhìn ngang xung quanh đi e, còn nhiều giai ngon và đẹp lém đó
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    theo "thống kê" của bản thân tớ :-)">) thì yêu nhau khoảng 2 năm là có hội chứng "chán nhau" rồi ^^
    Nên đôi khi, ng ta muốn giãn ra 1 chút để f5 lại TY, hoặc là từ từ... end...

    Bản thân tớ đã từng nghe câu nì 1 lần, nghe xong xác định luôn (dù vẫn nỗ lực níu giữ 1 tý) :))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người ta nói xa nhau một thời gian, thì mình cứ xa đi vậy.
    Còn có tiếp tục hay không, thì là phải do anh của em có yêu em đủ nhiều không.
    Trong thời gian xa đó, em hay cứ làm những gì em thích, đừng suy nghĩ hay cố tìm lý do tại sao.
    Cãi nhau liên tục hay nói tạm xa nhau, không phải là chấm hết cho một tình yêu.
    Nếu thực sự yêu nhau.
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một cái tin cho chú kia "hôm nay em bận rồi, có gì mai mình gặp nhau chỗ cũ nhé"
    Sau đó nhắn tiếp: "xin lỗi, em nhắn nhầm". Rồi cứ tiếp tục "xa nhau một thời gian" đừng liên lạc gì, trả lời gì cho đến khi giai tự động quay lại xin nối tình xưa.
  10. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    tạch, lần sau yêu vài tháng cưới là ok :)

Chia sẻ trang này