1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy nói "mình tạm xa nhau một thời gian nhé"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_111, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Giai l ă n g nhăng là loại giai tớ ghét nhất trên đời. Vừa muốn cái lọ, vừa muốn cái chai. Loại như thế không nên tiếc bạn ơi.

    Nếu có tiếc, chỉ nên tiếc quân tử, giai như vậy thì vứt đi, để cho đứa khác[:D]

    Giờ là lúc mạnh mẽ và dứt khoát lên. Đừng rầu rĩ, đừng ủ rũ nữa. Hãy trùng tu bản thân đi. Hãy tươi vui lên, để cho giai biết: Anh đã từng là tất cả của em. Nhưng giờ, anh không xứng đáng, anh chẳng là gì cả. Dĩ nhiên, không cần phải xúc phạm nhau, chỉ cần qua hành động thôi. Dù gì, đó cũng là người mình từng yêu, làm hắn tổn thương, có khi mình lại là người đau đớn nhiều nhất.

    Nếu giai nói: Mình cần xa nhau 1 tháng, hãy mạnh dạn (dù không thể) nói là: em nghĩ là em cần nhiều thời gian hơn.

    Nói chung, đừng níu kéo. Vì một khi đã chán nhau, thì chả có lý do gì phải ở cạnh nhau cả. Coi như duyên hết là xong.

    Và nói chung, hãy làm những gì bạn muốn. Vì khi yêu, chả ai khôn ngoan được đâu. Ngã 1 lần, đứng dậy phủi bụi để còn đi tiếp :)>-

    Tớ vẫn thích cái câu này: Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo [r32)]. Biết đâu, sau một thời gian, giai lại chạy theo níu kéo bạn :-". Lúc ấy, nếu còn yêu, thì nhớ là làm cao một tẹo cho giai chừa nhé ;)) (Nhưng mình không có lòng tin cho những giai l ă n g nhăng :-| )


    "Tôi không coi sự kết thúc của một mỗi tình hay hôn nhân là thất bại, mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa đặc biệt của riêng nó, và mỗi lần tôi đều học được một điều gì đó, nó làm phong phú tư tưởng về tình yêu của tôi, khiến tôi càng hiểu hơn về bản thân, về tình yêu, lần kế tiếp sẽ không phạm phải sai làm tương tự nữa.." - Trương Mạn Ngọc @ "Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng"
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gái ợ, tại gái không biết, tình yêu không phải bất tử, nó đến một thời gian rồi nó nghỉ. Chỉ có điều khi nó nghỉ gái không nhận ra thôi (mà có thể bản thân gái cố tình không nhận ra). Gái ngồi im nghĩ lại cho anh xem, đã bao lâu rồi từ khi gái có cảm giác mệt mỏi với những lời yêu thương, bao lâu rồi gái mệt mỏi khi phải trả lời điện thoại, bao lâu rồi gái mệt mỏi với những lần hẹn hò nhạt toẹt. Những lúc đó tình yêu nó hấp hối rồi nó chết đi.

    Nhà trai của gái cũng thế, mệt mỏi khi buộc phải gọi điện nhắn tin cho gái theo thói quen hàng ngày, không gọi một ngày lúc đó mang cảm giác của sự lừa dối chứ không phải phục vụ cho nhớ nhung nữa rồi. Những thứ mệt mỏi đó nhà trai không giải quyết được (anh thấy nhà trai hơi vô dụng), nhà trai chuyển thể qua những món làm quen trên mạng, nó như liều thuốc vitamin để nhà trai bổ sung cảm giác tình yêu thôi.

    Rồi cuối cùng thì chắc chắn rằng hai đứa sẽ chia tay với một lý do cực kỳ lãng xẹt. Nhưng anh nói để gái hiểu, lý do đó chính là kết cục của một tình yêu thiếu kinh nghiệm, cả 2 đều không biết điều tiết tình cảm, không biết nuôi nấng, để nó chết là lỗi của cả 2 đứa chứ không phải chỉ mình nhà trai đâu (có mấy gái trên kia trách nó l ă n g nhăng anh không đồng ý đâu).

    Đấy, anh miêu tả sơ lược quá trình yêu của gái thôi, tự gái nhớ lại những giây phút ngày xưa mà trả lời các câu hỏi vì sao đi. Còn bây giờ, điều gái sợ khi chia tay có phải là mất nhà trai không? Anh nghĩ là có nhưng chưa đủ, với tất cả những mệt mỏi trong giai đoạn yêu đương vừa qua, nhà trai có đi mất thì cũng là cơ hội để gái lấy lại bản thân mình, vậy thì mất trai sẽ không thể là lý do để gái buồn.

    Gái để ý trong bài viết của gái kìa, chính cái lo lắng bạn bè nội ngoại hai bên biết sẽ chê cười là cái gái đang sợ nhất đấy. Gái lo rằng bạn bè sẽ coi thường gái khi gái bị bỏ rơi, ông bà cha mẹ sẽ thương hại vì gái bị bỏ rơi, thiên hạ sẽ coi thường gái khi gái bị bỏ rơi. Những thứ đó đè lên gái mỗi đêm, làm gái ngộp thở, đầu rỗng và muốn điên. Thử hỏi trong cái đám lùng nhùng đó bao nhiêu phần là nhớ trai.

    Nhưng nếu anh ở vị trí của gái bây giờ, anh sẽ vui mừng sung sướng (tất nhiên là anh bây giờ, chứ anh trước đây thì cũng không hơn gì gái). Có mấy lý do sau đây, gái tham khảo nhé:

    - Gái thoát được một người đàn ông bất tài vô dụng (trên anh phân tích rồi), cũng có nghĩa tránh được mối họa về sau khi gia đình có thằng chồng vô dụng (quá là tuyệt vời)

    - Gái có cơ hội nhìn lại bản thân mình, có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống xã hội, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn, đó là điều kiện để gái có hạnh phúc mai sau.

    - Bạn bè gái sẽ mừng cho gái chứ không coi thường gái, vì trước giờ nếu là bạn tốt nó sẽ nhìn ra cuôc tình của gái ảo tưởng lắm.

    - Ông bà cha mẹ cũng vậy, họ dư biết thằng đó là thế nào, họ cũng như anh hiểu được việc này tốt cho con gái của họ thế nào, họ sẽ mừng cho gái.

    - Còn thiên hạ thì kệ *** chúng nó, chả ai lại dành cả đời để săm soi một đứa con gái bị bồ đá (thằng nào siêu rảnh thì anh không tính).

    Gái tung tăng đi, vui vẻ đi, sung sướng đi, gái sẽ thấy những thứ trước giờ gái thấy chỉ là một mảng trời thôi, cả bầu trời còn to lớn rộng rãi cho gái ngoài kia kìa.

    Chúc gái mau lành.
  3. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    pa cái vụ làm quen lăng nhăng trên mạng này con zai thằng nào cũng thế thôi cưng ah :)) thôi ráng đi chứ bik sao giờ, chuyện gì đến nó đến thôi
  4. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hì. Mình cũng đã sợ điều đó đấy. Nếu bạn chưa biết phải thông báo với bạn bè và gia đình như thế nào thì tạm thời chưa thông báo cũng đc. Bi giờ đang buồn thì cứ buồn đi đã. Nói thật các bác khuyên nên quên vui vẻ, chơi bời yêu đời đi. Nên thì nên thật nhưng ngay thì chưa thể. Chưa thể làm đc thì đừng bắt mình làm.
    Nói tóm lại là cứ chiều cảm xúc của bản thân 1 thời gian, có những lúc phát điên lên cũng đc.
    Chia tay rất rất đau khổ nhưng ko pải ko làm đc.
    P/S: ty của bạn ko có hy vọng gì đâu. Đến bây giờ sau khi mình đã chia tay xong rồi trải qua giai đoạn "theo tình, tình chạy" và bây giờ "mình chạy tình thì tình nó lại theo" mình mới hiểu ra 1 điều là. Sức đề kháng miễn dịch của tình yêu trên đời này là rất kém. Nó dễ chết lắm. Ko cần phải có lý do ghê gớm đâu.
    Nhưng tình yêu giống như 1 chiếc răng khi nó mọc thì ta đau, khi giữ gìn nó ta phải chịu đau, khi nó rụng thì ta rất là đau. Nhưng trên đời này ko ai là ko muốn có răng cả
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ra là vậy , bây giờ thì anh đã hiểu tại sao các nhà sư chỉ ăn đậu hủ chứ ko ăn thịt :))

    Bất kì zai hay gái , khi mà nó đã xài tới cái câu : chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian nhé . Thì chỉ có 2 khả năng
    - Zai / gái đã chán nản với mối tình hiện tại , muốn đổi tí gió mới , thế nhưng sợ ko đủ tiền mua cái quạt máy . Nên khoang vội vứt cái quạt giấy .

    - Zai / gái đã chán nản với mối tình hiện tại , muốn chia tay , và nó là một câu chia tay nghe có vẻ đỡ phủ phàng .

    Túm lại khả năng nào cũng là chán .

    Có câu tình đầu là tình dang dở , đơn giản vì tình đầu cả 2 đều là gà . Chả ai biết hâm nóng tình cảm khi nó nhạt . Thì ắt nó phải tắt . Như cong050 phân tích là chuẩn và đầy đủ, anh khỏi nói lại .
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình thấy bạn chủ topic và một số bạn nói bạn trai này là người l ăng nhăng thì có vẻ hơi bị quá đấy. Chuyện trên mang làm quen với nhau nói những câu vô thưởng vô phạt có gì đâu mà xếp người ta vào tội nặng vậy? Như đến cái bạn gì bên topic có vợ bầu 5 tháng kia còn có đường quay về nữa là. Có thể do bạn chủ topic đã quá gay gắt trong vấn đề này nên gây cho bạn trai những bực mình vô cớ. Chuyện trên mạng cũng là 1 cách giải trí, bạn không thích thì bạn nên tránh đi, đừng can thiệp quá sâu vào làm gì :)
    Bạn trai bạn đã nói tạm xa nhau 1 thời gian thì bạn cứ xa đi, nói thì dễ vậy thôi chứ làm thì hơi bị khó, nhất là đang yêu, đang tính chuyện cuối năm cưới :). Chắc bạn cũng đã đến tuổi phải lấy chồng nên mới lo gia đình, bạn bè và thêm cả tâm lý ngại yêu lại nữa đúng không? Tư vấn cho bạn thì dễ, rất nhiều phương án nhưng làm thế nào thì chỉ bản thân bạn mới quyết định được
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bài của bác Công Công đúng là an ủi người sắp chết. [r23)]

    Ra đi thanh thản vậy.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ku kia nói vậy thì cậu cứ làm theo đi, những gì cần hỏi cũng đã hỏi rồi, ko phải làm thêm gì nữa
  9. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Giai đã chán bạn lắm rồi. Điều bạn có thể làm tốt nhất cho giai lúc này là để giai đi kiếm niềm vui mới
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mình chưa quen trai nào mà bảo với mình "mình chia tay nghe em" cả. Tất cả các trai đều đúng 1 bài là "I need a break". Mình trả lời đúng 1 câu "ẻither a break-up or we still communicate.". Thế là các trai đồng ý break- up. 3 lần chia tay với đúng bài như thế, 2 lần trai liên lạc đòi nối lại trong vòng 1 tháng. Nhưng mà 1 tháng đối với mình thì hơi bị dài quá, mình có bạn trai mới mất rồi.

    Đời có mấy tí mà phải ngồi khóc? Trai nó đã không muốn mình thì vứt nó đi chứ hơi đâu mà than thở.

    Anyway, mình lúc ở bên các trai thì mình đối xử tử tế, chăm chút đầy đủ và không đòi hòi nhiều(cho nên trai nó hư), mỗi tội hay ghen và không tin trai nào cả (100% cãi nhau vì chuyện này).

Chia sẻ trang này