1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy nói "mình tạm xa nhau một thời gian nhé"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_111, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đọc bài của chị xong khéo có khi em phải nhìn lại các cô gái bằng con mắt khác. 1 tháng mà đã thấy dài thì đến chịu, rốt cuộc đi đến tận cùng của tình yêu thì vẫn là mối quan hệ cung-cầu à???
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cũng nói với người yêu đầu tiên của mình kiểu này. Hồi đấy chả có ý gì, chỉ vì quá bận bịu với việc học hành, muốn có thời gian suy nghĩ xem yêu là gì, muốn 2 đứa có chút thời gian riêng. Chả ngờ gái phản ứng dữ: giận dỗi, khóc lóc um sùm. Thế mà sau đấy vẫn yêu nhau được 5 năm nữa. Giờ lâu lâu nghĩ lại câu nói này vẫn buồn cười
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tính cách mỗi người là khác nhau, có người kiên nhẫn và có người nóng vội, không nên chụp mũ tất cả ^:)^ Đừng phí sức đôi co với những con gà mà hãy cất cánh cùng đại bàng :-bd


    Gà muốn bay cao, bay xa để vươn lên bầu trời rộng mở, thoáng đãng như đại bàng thì phải có niềm tin, và trước hết là tin vào chính mình, tin rằng mình BIẾT BAY :)) Một khi chính mình biến niềm tin đó thành hiện thực thì mới có thể giúp đỡ và lôi kéo những con gà khác cùng bay được. \:D/


    Nói dzui với em dzay thui, nhưng dzui mà cũng có ý thiệt đóa, trong tình yêu luôn tồn tại hai mặt đau khổ và sung sướng, ai chịu khổ nhiều thì về sau lại sung sướng, ai sướng trước thì lại đau khổ sau [:P]


    Người không chịu khổ, chịu khó, dễ đánh mất lòng tin và chối bỏ cảm giác đau khổ đó bằng cách sớm nhảy vào một mối quan hệ khác thì cũng dính lại cái đau khổ ở một dạng khác, và thực tế là họ chưa thực sự chạm đến cái gọi là hạnh phúc thật sự của tình yêu ( có thể thấy điều đó qua sự không tin tưởng lẫn nhau diễn ra giữa hai phái )...Cái này gọi là cái vòng luẩn quẩn của kiếp gà.[r24)]


    Tình yêu giống như một ván phỏm, kiên nhẫn chờ đợi và mưu lược tính toán để dẫn dắt cơ may đưa ta đến với phỏm chính và phần thưởng của một ván Ù bao giờ cũng sung sướng hơn rất nhiều phải không? Điều quan trọng trong canh bạc này là có SỰ LỰA CHỌN tốt để biết lúc nào thì nên xé hay giữ lại phỏm. @}


    @chủ top: mình nghĩ quyển sách ĐÀN ÔNG SAO HỎA, ĐÀN BÀ SAO KIM TRONG HẸN HÒ sẽ giải đáp một phần thắc mắc về tâm lý anh người iu của bạn và cho bạn câu trả lời cũng như hướng hành động đúng đắn. Nhớ đọc sớm nếu không thì bạn lại mắc cái lỗi mà hầu hết phụ nữ chúng ta đều mắc phải ;))
  4. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    :))
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có khi em phải đăng ký làm big fan của chị Yulia mất. [r23)] Vốt 5* tượng trưng vậy, hehe.

    Ít ra cũng cho thằng em gà 1 chút niềm tin bên cạnh tình yêu ấm chén, phang phịch nhan nhản trên cốc. Đàn anh Quarker của bọn em cũng từng bảo tình yêu 50 năm vẫn có, chắc không sai. Có điều chưa có duyên đích mục sở thị nên chỉ dám tin 3 phần.

    Cảm ơn bà chị. @}
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tận cùng của các mối quan hệ của chị là cái gì chị không biết, nhưng nhất định nó không phải tình yêu. Giờ ai hỏi chị tình yêu là gì thì chị thật là chị không biết. Ai hỏi chị yêu bao giờ chưa thì chị thật là chị chưa yêu bao giờ.
    Gái mà nó yêu thật thì nó rất khó quên, bản thân chị cũng vậy cũng sẽ rất khó quên nếu yêu thật. Vấn đề là chị chưa yêu bao giờ.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bà cố này mệt quá, vì cứ phải tra từ điển, không thì chả hiểu cái gì.

    @: Mình cũng đồng ý với bác cong050, gái ở đây đang sợ mang tiếng là tỉn nhau no xôi chán chè 2 năm rồi mà lại bỏ, thì sau này khó lấy chồng chứ cái cảm giác yêu thương nó cũng giảm hết 8, 9 phần rồi.
  8. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chị nên " tạch tạch tạch chíu chíu chiu"
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :))Thế thì là lỗi của cháu cố ngày xưa đi học không chịu nghe cô giảng giờ tiếng Anh nhé.

    Anyway, cháu thấy mệt thì tốt nhất cứ gặp nick của bà cố thì đừng đọc bài. Cháu đừng cố quá, không thì thành quá cố nhé cháu cố của bà cố.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là Bảo thủ là 1 trong những minh chứng thể hiện sự dốt nát đấy bà cố.
    Nếu bà cố viết tất cả bằng tiếng Anh thì cháu cố cũng cố mà hiểu[:D], à mà thôi, nghe lời lão SH là ko đôi co với gái già :P

Chia sẻ trang này