1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ấy nói "mình tạm xa nhau một thời gian nhé"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_111, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    quay lại thì cũng nhạt :|
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không bao giờ nên đôi co với gái già, chỉ nên lấy chúng nó về làm vợ như tao đã làm mà thôi.

    Trích lời đại dâm thủ box này.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét cái thằng vào topic nào cũng săm soi, đâm bị thóc chọc bị gạo, viết thì được 1 vài câu kiểu spam, chưa bao giờ thấy nó viết được đoạn nào dài quá 3 centimet, đã bị mình PM chửi cho thối cái mặt ra rồi mà vẫn trâng tráo vác vào đây để liếm đít mình.
  4. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vấn đề xuất phát từ việc các mod chưa có hình thức xử lý nghiêm các thành viên hay spam, mà chỉ thích ẩn những bài có giá trị =)). Nhiều ông vào cái topic của em comment vớ vẩn, bôi bác này nọ như thánh thần ý >"< tính em ức chế comment lại, lạc hết cả chủ đề của topic.
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của giai đã đi đến hồi đèn đỏ và ko có ý định chốt. :( Nhưng phải công nhận các này làm cho đối phương cảm thấy nôn nao , khó mà bĩnh tĩnh và muốn gục khi xác nhận ra mục đích thật sự cuối cùng.
  6. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    bạn nên có nghị lực chủ động là người nói ra điều đấy, hãy để mọi chuyện chấm dứt 1-2 tháng xem thái độ tên đó thế nào. Nếu ăn năn hối cải và nhận ra giá trị đích thực khi ko có bạn, biết đâu hắn sẽ thay đổi ... đó cũng là 1 bài học duy nhất để trị hắn. Chỉ có khi mất đi ta mới hiểu được giá trị của việc đánh mất những gì. Tôi đã đừng bị như vậy.

    Còn nếu hắn ta chia tay như ko thì nói thật là có tiếp tục bạn còn khổ hơn nhiều, may mà còn chưa cưới. Cưới rồi thì khốn nạn cả đời luôn. Bây giờ nhục 1 lúc đấy nhục 10. Next sang thằng khác nếu rơi vào trường hợp 2 nhé!

    Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này