1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy SAY NẮNG, giúp tớ với hix

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanillagirl1784, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy SAY NẮNG, giúp tớ với hix

    To với bạn trai tớ yêu nhau được gần 3 năm rồi, thỉnh thoang cũng hay cãi nhau. Nói chung người yêu tớ cũng quan tâm đến tớ...mặc dù nhiều lúc bọn tớ thỉnh thoảng cũng cảm thấy chán nhau
    Gần đây, tớ đang nghi ngờ anh ấy hẹn hò với một bạn khác...hỏi thì nhất định nói đấy chỉ là bạn thôi, nhưng bảo cho gặp mặt thì nhất định ko cho gặp, lại nói lí do là nếu như gặp bây giờ thì bạn đó lại nghĩ khác rằng giữa hai người đó có chuyện gi`, rồi thì nói tính tớ trẻ con....lằng nhằng hết cả lên

    Bây giờ tớ chẳng biết làm thế nào cả...vì ức ko chịu được...Hỏi thì nhất định ko nói....chia tay thì cũng ko chịu....toàn nói tớ trẻ con ghen vớ vẩn.....
    Cho tớ một lời khuyên nhé! Có nên đòi gặp bạn đó bằng được không??? Hay là cứ để như thế......Tớ tin la người yêu tớ vẫn còn yêu tớ ....nhưng lại nghĩ nếu chỉ anh ấy" say nắng một lúc" thì làm thế nào nhỉ???????hay cứ để như thế một thời gian, rồi âm thầm kéo anh ấy lại

    Tớ đang bơ vơ quá, ko biết làm thế nào bây gio1`
  2. 0x80

    0x80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hắn ta bằng cách cũng nhắn tin, rồi hẹn hò với một anh khác xem, nếu còn yêu bạn thì hắn sẽ nhảy dựng lên cho mà xem
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghi ngờ liệu có chính xác không? Đàn ông là rất ghét người yêu ghen tuông lung tung. Bạn càng đòi đi gặp thì anh ấy càng khó chịu. Tốt nhất là ko nên đòi đi gặp nữa.
    Bao giờ bạn có bằng chứng cụ thể. Sau đó, thì bạn sẽ có dùng răn đe, khuyên nhủ. Đừng để một thời gian, giả sử anh ấy yêu người kia thì bạn kéo lại bằng cách nào?
  4. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    theo em thì cách này ko ổn đâu, con dao 2 lưỡi đấy
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    say nắng thật rồi đấy
    nếu k có gì, khi bạn ghen, sẽ chỉ cười bạn trẻ con
    thậm chí còn tỏ ra thích thú khi bạn ghen
    chứ còn nói ra rằng bạn trẻ con, cáu, thề thốt là không có gì, và k cho gặp
    thì đúng là có chuyện rồi
    cẩn thận bạn nhé
    tớ cũng từng biết một người như thế, đi chơi với một cô nàng khác các tối thứ 7, đi ăn uống và dẫn đi gặp bạn bè. Rồi 2 ngừơi gọi vợ chồng ngọt xớt. Bạn bè hỏi thì bảo ''đấy là em kết nghĩa''
    (bạn gái ông ý phải về quê vào ngày cuối tuần)
    thế mà tuyệt nhiên k lộ một tí nào cho cô bạn gái biết về sự có mặt của cô ''em gái'' kia
    đểu lắm
  6. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đó chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi. Theo tớ bạn cứ bình tĩnh đã, càng tỏ ra ghen nhiều thì người yếu thế sẽ là bạn. Cứ bình thường với anh ấy, có thể quan tâm và yêu anh ấy hơn 1 chút (hoặc làm cách nào đó để refresh lại tình yêu của 2 bạn) Nhiều khi sự nhàm chán cũng khiến cho người ta muốn đi tìm cái mới. Thực sự cũng nguy hiểm đó nếu bạn ko làm gì để anh ý tỉnh nếu bị say
  7. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình yêu!
    Càng dấn thân vào tình yêu thì lại chẳng hiểu gì về tình yêu.
    Anh ta say nắng rùi, thì có mà trời kíu. Chẳng có gì cứu vãn được đâu .
    Cách duy nhất bạn cần làm bây giờ là đừng ghen tuông lằng nhằng, chỉ nên hỏi thăm như một cách quan tâm. Bạn nên hoàn thiện mình hơn, làm cho mình đẹp hơn, đáng yêu hơn, cuốn hút anh ấy hơn. Đồng thời quan tâm đến anh ấy và bạn bè anh ấy nhiều hơn - một cách dịu dàng, hài hước (con trai rất dễ bị thu hút bởi sự hài hước). Thế thôi. Chứ bạn chẳng còn cách nào đâu.
    Người ta say bạn định làm cho người ta hết say nắng hả? Đừng có mơ . Trời cũng chẳng cấm được. Trừ phi anh ta thấy sự thay đổi nơi bạn - tự anh ta dần dần tỉnh lại thôi. Với điều kiện bạn phải quan tâm và làm cho anh ấy dễ chịu.
    Nếu như vậy, mà anh ta vẫn ko tỉnh lại thì bạn hết cách rồi. Lúc này thì cứ để cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Bạn hoàn toàn thanh thản, anh ta không là của bạn. Hãy vô tư, yêu đời để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ mới
    Chúc bạn may mắn và luôn vui
    (Sửa vì viết thiếu chữ)
    Được ntu236 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 05/09/2007
  8. cacanhchanh

    cacanhchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hắn có vấn đề thật chứ không phải say nắng đâu. Bạn nên ngồi nói rõ với nhau về suy nghĩ của bạn hiện nay chứ bạn không nên nóng nảy. Bạn giải thích rằng bạn cần biết các mối quan hệ của hắn, khi hắn biết như thế hắn sẽ chủ động dẫn bạn đi chơi cùng. Còn hắn tiếp tục cứ viện lý do người ta nhìn vào sẽ biết hai đứa có vấn đề thì hắn quá trẻ con. Byebye hắn cho khoẻ, bạn sẽ tìm 1 người chững chạc hơn, quan tâm yêu bạn và biết hi sinh cho bạn. Good luck..
  9. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nha, mình cũng ko đinh gặp bạn kia vì thật ra mình cũng tin vào tình cảm của 2 đứa mình....Cũng có thể anh ấy chỉ say nắng một thời gian...nên mình sẽ cố gắng kìm chế tức giận, rồi quan tâm nhiều hơn... Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thoả
    Nếu mà anh ấy thật sự say nắng đến nỗi ko còn nhớ cả đường về nữa...thì cũng đành chịu vi` mình cũng đã từng nói với anh ấy rằng...sẽ ko bao giờ giữ cái gì ko thuộc về mình mà
    cảm ơn lời khuyên của các bạn nha
    Chắc phải chuẩn bị hành trang mới thôi
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ấy ơi! Sao mà bạn cứ phải suy nghĩ nhiều vậy chi cho mệt nhỉ, thay vào đó là tin tưởng vào người yêu bạn đi. Anh ta đã nói không có gì rồi còn gì mà bạn phải quýnh lên vậy, nếu thật sự anh ta không còn tình cảm thì cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Mà anh ta có ko muốn chia tay, chia chân lúc đó cũng chẳng được đâu.
    Bình tĩnh, giận mất khôn đó.

Chia sẻ trang này