1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy sẽ chọn ai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anthony86, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy sẽ chọn ai

    chào các bác,hôm nay em có việc khó xử quá.Mong các bác giúp đỡ em với,em bây giờ chẳng biết làm thế nào cho đúng cả
    Em và bạn trai yêu nhau dc gần 3 năm rồi,tình cảm vẫn tốt đẹp,thậm chí dạo này còn quan tâm đến em nhiều hơn,Rồi tối hôm qua đã thú nhận với em la đã lừa dối em,đang có 1 em khác,em này o BG,đang lên Hà Nội học.em hỏi được bao nhiêu lâu,bạn em bảo gần 1 năm,nhưng sau khi suy nghĩ em biết là được 3-4 tháng thôi.Em hỏi thì bảo đã nói yêu em đó,đi chơi với cả bạn bè em đó.1 lần sơ ý em kia đã biết bạn em có người yêu là em.còn em đã linh cảm và đã mấy lần tỏ ý nghi ngờ rồi.Em kia bảo bạn em phải chia tay với em.Nhưng bạn trai em chưa bao giờ nói được. Cách đó 1 ngày vì cãi nhau,chính em đề nghị chia tay -tất nhiên là lòng không muốn, vậy mà bạn trai em tinh thần đã rất suy sụp rồi. Bố mẹ bạn trai em đã biết em,và em cũng đã sang nhà chơi,Còn bố mẹ em vì bằng tuổi nên chưa đồng ý.
    Thứ 7 này em đề nghị gặp em kia, và em kia cũng rất muốn gặp em. Em biết các bác sẽ thấy rằng bạn trai em thật tệ,bắt cá 2 tay,nhưng thật sự bạn trai em chưa đối xử tệ với em bao giờ. Bạn trai em bảo:tại sao lại yêu được 2 người và muốn lấy cả hai.Em đã nói dứt khoát là chỉ được chọn 1.Em là người suy nghĩ theo lý trí ,là kiểu cổ điển nên chưa xảy ra việc gì đi quá giới hạn. Theo em hiểu hiện nay bạn trai em cảm thấy có lỗi với cả hai,và cũng không biết làm thế nào. Về cả phía em và em gái kiâ đều tin rằng Bạn trai em sẽ k chọn người kia ( con gái mà ^^)
    Em nghĩ là em sẽ tha thứ nếu bạn trai em cắt đứt với em kia,nhưng chắc sẽ không thể tin tưởng được như trước. Bạn trai em đang đi làm và hình thức cũng được nên cũng có khá nhiều em thích. Mong các bác cho em lời khuyen,thứ 7 này em nên nói gì .Em đã đặt trường hợp nếu bạn trai em chọn em kia thì chắc em cũng sẽ rất đau khổ nhưng em sẵn sàng đón nhận,ai cũng là con người mà. E phải làm những gì tiếp theo để có 1 quyết định đúng đắn nhất ạ. Cảm ơn các bác
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ko phải nói gì với em kia ,hãy tạo tâm lí thoải mái cho bạn trai bạn để quyết định lấy tình yêu của mình ,lạt mềm buộc chặt ,bạn đang là người có lợi thế .
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hự, làm sao yêu được một lúc 2 người nhỉ ???
    Chơi bời thì có thể được chứ yêu thì chỉ có một . Hỏi rõ xem ông yêu ai rồi tính. Dưng mà ghét cái thể loại này, he he
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    2+1 = 0 . Ông này cũng giỏi thật yêu liền lúc được 2 cô , mà theo lẽ thường thì người đến sau bao giờ cũng được sủng ái hơn , vì con trai khi đã nói với người yêu mình là đã yêu người khác có nghĩa là tình yêu với người cũ ... đã nhạt phai còn chăng chỉ là lòng chắc ẩn vì dù sao cũng yêu nhau 3 năm không thể nói 1 câu mà xong được . Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ tớ chúa ghét những người bắt cá 2 tay .
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ku này 5*, tán gái khéo tới mức, lộ vụ bắt cá 2 tay mà các em ý ko sút, lại còn tự đi tìm nhau để giải quyết hộ. Trình cao vãi lúa.
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà em buồn cười quá . Gặp phải họ sở rồi bác ơi .
    Trên đời này trai nào mà chả vậy . Ăn phở vì ngán cơm nhưng biết chẳng thể nào bỏ cơm nên phải giấu cơm mà an phở . Khi cơm biết đã có phở thì " Anh chỉ say nắng thôi " Hay " Anh yêu em nhưng anh cũng yêu cô ta" Hoặc " Anh yêu cả hai " . Còn cái kiểu muốn " lấy cả hai" như giai nhà bác thì thực sự là giai ấy cũng can đảm lắm lắm .
    Chỉ sợ anh ta chỉ nói được thế thôi mà không làm được . Cái kiểu này, theo tớ nghĩ là giai ấy đang lựa chọn một cách công khai hoặc đang thử lòng bạn , nếu đúng như bạn nói giai nhà bạn là người tốt . CÒn không thì quên đi là vừa . Cái cần câu ấy không bỏ wa con cá nào đâu bạn ơi .
  7. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chắc em sẽ dùng ''''''''lạt mềm buộc chặt '''''''' a.Nhưng chắc chắn sẽ không níu kéo .Con trai và con gái chắc chắn ai cũng sẽ có những phút yếu lòng, đúng là những người bắt cá 2 tay là không được nhưng vì em cảm nhận là bạn trai em vẫn yêu em -dù không được như trứơc,vì trái tim đã bị chia sẻ rùi ma.
    Chuyện không theo lẽ thường tình nên em thấy khó khăn quá ạ
    Đây là tất cả suy nghĩ và việc thật của em,còn không phải em là người bênh vực hay vì yêu quá mà em như vậy đâu ạ .
    Các bác tư vấn tiếp giúp em nhé

    To tramanhvn: cảm ơn bạn quá, tớ nghĩ là bạn trai tớ đang lựa chọn công khai và cũng 1 phần để thử lòng tớ. Bạn trai tớ là người tốt,không phải sở khanh đâu bạn a.Vì chưa bao giờ lợi dụng tớ hay đòi hỏi tớ điều gì cả ,nếu như tớ không muốn
    Được anthony86 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 24/01/2008
  8. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    2+1=0, đôi khi lí trí không thẳng nổi cảm xúc nhưng người ấy sẽ chọn ai khi buồn sẽ nhớ đến ai, ai hiểu người ấy họ sẽ chọn. Đằng sau mọi hành động đều có nỗi khổ riêng của họ và là con người thì ai chẳng mắc sai lầm quan trọng các bạn hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Hãy luôn vui vẻ bạn nhé, nhưng nếu cái gì ko phải của mình thì không cố giữ lại vì họ đã quyết tâm ra đi rồi mà.
  9. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    2+1=0, đôi khi lí trí không thẳng nổi cảm xúc nhưng người ấy sẽ chọn ai khi buồn sẽ nhớ đến ai, ai hiểu người ấy họ sẽ chọn. Đằng sau mọi hành động đều có nỗi khổ riêng của họ và là con người thì ai chẳng mắc sai lầm quan trọng các bạn hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Hãy luôn vui vẻ bạn nhé, nhưng nếu cái gì ko phải của mình thì không cố giữ lại vì họ đã quyết tâm ra đi rồi mà.
    **********************
    Cảm ơn bạn, tớ vẫn rất vui bạn a.Dù rằng chuyện chưa giải quyết được thì tớ cũng cảm thấy thật cô đơn. Bạn trai tớ chưa quyết tâm ra đi đâu , bây giờ đang không biết chọn ai ,bỏ ai cũng cảm thấy có lỗi. Bạn trai tớ hôm qua cũng nói răng có thể khi 2 người gặp nhau,bạn trai tớ sẽ không còn có ai bên cạnh cả, nhưng tớ cũng nói rằng nếu cắt đứt với em kia,tớ sẽ tha thứ, vì trong 1 chốc lát tớ sẽ không thể xua tan đi tất cả được. Vì tớ còn rất yêu bạn trai tớ mà.Làm như vậy là đúng không hả bạn?
    Được anthony86 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/01/2008
    Được anthony86 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 24/01/2008
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hồi sau sẽ rõ ... biết là bạn trai đang thử lòng thì còn cần tư vấn làm gì nữa ... Chẳng biết ông ấy thế nào chứ tớ không chấp nhận được cái kiểu thử thách tình yêu như vậy , mà tớ cũng thích những cô gái có cá tính chút . Thưởng ... phạt công minh

Chia sẻ trang này