1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy sẽ chọn ai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anthony86, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0ssiw0

    0ssiw0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, người đàn ông chân chính chỉ yêu duy nhất một người tại một thời điểm. Chỉ khuyên bạn một câu: bỏ đi bạn ạ, rồi bạn sẽ gặp người tốt hơn, chẳng việc j phải tiếc nuối.
    Mà chẳng hiểu hai ngưòi con gái gặp nhau để làm j nhỉ? Để giành lại về mình một người không xứng đáng ah?
    Chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Sự thực thì đàn ông lúc nào cũng tham lam . Ngay cả phụ nữ cũng vậy . Tuy nhiên việc bạn chịu đựng những gì bây giờ ( chấp nhận để anh ta bắt cá hai tay hoặc tha thứ nếu anh ta chia tay kẻ thứ ba ) sẽ khiến bạn tổn thương sau này .
    Bạn nói không thể quên ngay được và tớ xin đính chính là bạn sẽ chẳng bao giờ quên được . Lúc vui vẻ thì chẳng có gì đâu , nhưng khi giận dỗi, khi hờn, khi buồn, khi xa vắng bạn sẽ lại nghĩ đến lúc này đây .
    Còn phía anh giai kia . Có thể chia tay với cô gái ấy . Nhưng liệu sau đó có toàn tâm toàn ý với bạn hay không ? Hay là ngựa quen đường cũ khi gặp một người khác làm anh ta " say nắng" lần nữa ? Hay sẽ chán ngán vì bạn và những ghen tuông dù đã được giấu kín của bạn ?
    Sorry , tớ không muốn làm bạn buồn vì những ngu ý của tớ . Chỉ có bạn mới có thể giải quyết việc này thôi . Nếu cảm thấy thực sự bây giờ và sau này không lăn tăn gì chuyện hôm nay thì hãy dùng biện pháp " lạt mềm buộc chặt" của bạn . Còn không thì giải thoát cho cả ba bạn ạ .
  3. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Sự thực thì đàn ông lúc nào cũng tham lam . Ngay cả phụ nữ cũng vậy . Tuy nhiên việc bạn chịu đựng những gì bây giờ ( chấp nhận để anh ta bắt cá hai tay hoặc tha thứ nếu anh ta chia tay kẻ thứ ba ) sẽ khiến bạn tổn thương sau này .
    Bạn nói không thể quên ngay được và tớ xin đính chính là bạn sẽ chẳng bao giờ quên được . Lúc vui vẻ thì chẳng có gì đâu , nhưng khi giận dỗi, khi hờn, khi buồn, khi xa vắng bạn sẽ lại nghĩ đến lúc này đây .
    Còn phía anh giai kia . Có thể chia tay với cô gái ấy . Nhưng liệu sau đó có toàn tâm toàn ý với bạn hay không ? Hay là ngựa quen đường cũ khi gặp một người khác làm anh ta " say nắng" lần nữa ? Hay sẽ chán ngán vì bạn và những ghen tuông dù đã được giấu kín của bạn ?
    Sorry , tớ không muốn làm bạn buồn vì những ngu ý của tớ . Chỉ có bạn mới có thể giải quyết việc này thôi . Nếu cảm thấy thực sự bây giờ và sau này không lăn tăn gì chuyện hôm nay thì hãy dùng biện pháp " lạt mềm buộc chặt" của bạn . Còn không thì giải thoát cho cả 3
    *************
    Tớ cảm ơn tramanhhn và các bạn nhiều lắm. Tớ đã suy nghĩ thật kỹ rồi, và tớ cũng vừa nhắn tin chủ động nói lời chia tay ,tớ sẽ không khóc đâu, nhưng vừa gọi cho đứa bạn thân lại khóc mất rùi Tớ sẽ vượt qua được
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không buồn không khóc mới là lạ chứ ,dù là do ai gây ra thì khi tình yêu đổ vỡ thì chẳng ai có thể thể tránh được tâm trạng này ... nhưng chỉ khóc vì tình yêu mình đặt nhầm chỗ thôi , chứ đừng phung phí nước mắt cho nguời không xứng đáng được nhận nó . Mà mình cũng nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây được ... vì con gái rất dễ mềm lòng , một câu xin lỗi một lời giải thích tạm cho là đúng cũng có thể làm bạn nghĩ lại quyết định chia tay của bạn . Với tư cách của một người ngoài cuộc mình cũng xin phép đưa ra ngu ý của mình " Không thể tồn tại một tình yêu giữa một chàng trai và 2 người con gái , khi tình yêu đã ra đi thì cứ để nó đi đừng cố níu kéo vì bạn không thể giứ chân nó bằng sự yếu mềm của mình ... hãy ca đảm nên .
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy khổ thân cho bạn trai kia , yêu 2 người cùng 1 lúc được chứ sao không ? nếu đối xử tốt với nhau , tình yêu bớt ghen tuông đi 1 chút thì có phải sẽ hạnh phúc cả 3 không ?
    còn tình huống của bạn gái chủ top thì đúng là nạt mềm buộc chặt , bạn đang là người " cửa dưới " nên mềm mỏng khôn khéo , còn dùng bạo lực hay lời ra tiếng vào đảm bảo là thua chắc !
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật yếu đuối, bị lừa dối đến như thế rùi mà vẫn còn cầu mong anh ấy chọn mình. Tình cảm khó nói lắm, nhưng mà nên tỉnh táo.
  7. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ông này đúng là . Thế cô người yêu ông yêu thêm 1 anh giai nữa ông có chịu không? Chỉ giỏi nói
  8. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    potay.com.vn ....
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đã phản bội thì còn luyến tiếc gì nữa em?
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật nữa.Bạn đang tỏ ra thông cảm uỷ mị mà đánh mất phân tích của mình đấy.Nếu để người khác lừa bạn một lần đó là lỗi của người đó nhưng đến lần thứ hai thì do bạn là một thằng đần.Không biết bạn lựa chọn như nào nhưng theo tớ người bị mua chuộc một lần những lần sau họ sẽ tự bán mình,không có đường về cho những kẻ phản bội

Chia sẻ trang này