1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy sẽ chọn ai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anthony86, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bạn mình ko vơ đũa cả nắm nhưng đàn ông có tính đó khó sửa lắm, như là ăn vào máu ý... mình gặp bao nhiêu ng, tha thứ lần 1 sẽ có lần 2.. .
    Con gái thường muốn giữ, ko ai muốn bỏ. Hy vọng anh của bạn ko thế.
  2. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    bác này tư vấn hay nhể
  3. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    theo em thì nên bỏ anh kia, hix, đã yêu ng khác mà còn đối xử tốt với chị để chị ngĩ a ý là ng tốt thì đúg là sợ thật
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em có thể cho anh đ/c của bạn zai em để anh đến bái sư kô ?
    Hic... trình cao kô tưởng !
    Còn em ! Có lý do gì để em fải có cuộc gặp đó kô ?
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thế nài mà nàng còn phải cần tư vấn àh......???pochiêu...thôi thì tư vấn vậy...bỏ ngay thèng đó đi...và kèm theo bảo nó gia nhập hội bắt cá 2 tay bên box Sở thik í ná...Nàng chia tay nó để nó nhận ra ai là tình yêu đik thực của nó...99% là nó sẽ chia tay con pé kia và mún quay lại với nàng ạ...
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu 1 lúc 2 ng có thể lắm chứ ... nhưng kéo dài đến thời gian từng ấy tháng là có vấn đề.
    Có lẽ nên 3 mặt 1 lời thôi, 2 chị em phụ nữ gặp nhau cư xử khéo léo cũng ko xong đc đâu
    Cứ 3 mặt 1 lời, đau 1 lần rồi thôi
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác này nói lạ nhể , còn phải xem anh đi đi cưa hay bị cưa đã chứ
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Công nhân bạn này bình tĩnh, vẫn còn lên đây hỏi, nếu là tôi, tôi sẽ Say Goodbye luôn, ghét loại đàn ông trăng hoa bay **** ko chung thủy như thế này. mới yêu mà đã thế, lấy về rùi ko bít còn ntn nữa
  9. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn anh ý là người xấu đâu chị ạ, nhiều khi anh ý bị cám dỗ hay ngưỡng mộ cái mới lạ mà người kia có, lạ lẫm và muốn sở hữu nó thế thôi. Không đời nào anh ý bỏ chị chọn bạn kia đâu. Vì chị gắn bó và quen thuộc với anh ý lắm rồi, con trai tham lam thật đấy, nhưng vẫn tỉnh táo để lựa chọn người mình thực sự gắn bó.
    Không hẳn khi quay về với chị anh ý sẽ vẫn nhớ người kia, mà anh ý nhớ thì đã sao, anh ý quên hẳn thì mới đáng sợ chứ, thế mới là người sở khanh chứ!
    Những người đến sau khi nao cũng chỉ như '' cơn gió thoảng qua'' mà thôi, đôi khi tiếc đã ko gặp đc anh ý sớm hơn, nhưng anh í đã chọn và yêu chị ,3 năm rồi! Có khi anh ý cũng yếu lòng mà.
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là 1 thứ không thể biết buộc. Bạn trai bạn mới là người ra quyết định cuối cùng. Còn bạn chỉ có thể giúp a ấy đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất với a ấy thôi.
    Nếu là tôi, tôi sẽ nói hết những suy nghĩ của tôi lúc này, kể cả việc niềm tin của tôi đã đổ vỡ thế nào, và nếu sau này có quay lại với nhau thì tôi sẽ thế nào (nhưng tôi nghĩ bạn còn yêu người ta, và bạn là người có thể kiểm soát lý trí nên bạn có thể tha thứ cho a ấy sau 1 thời gian, tất nhiên là với dk a ấy đã chấm dứt hoàn toàn với cô bé kia)
    Nhưng có 1 điều chắc chắn là đã yêu nhau thì phải có sự chân thành, sự tôn trọng và không lừa dối, phải có sự xây dựng của cả 2 người. Nếu 1 trong 2 người thấy không thể có khả năng xây dựng thì dù có yêu đến mấy thì cũng nên chia tay thôi.

Chia sẻ trang này