1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy sẽ chọn ai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anthony86, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc xong mấy trang, thấy bạn chủ topic này hiền hiền (như mình ), mà mâu thuẫn quá (bảo tớ là người có lý trí này nọ nhưng kì thực tớ thấy ấy hơi bị ủy mị đấy).
    Càng đọc càng thấy bạn trai bạn yếu đuối quá. Yêu con trai yếu đuối là khổ lắm. Mình thì dứt không dứt được mà ở lại thì chỉ thấy dằn vặt, đau khổ.
    Mà tớ dị ứng với con trai yếu đuối lắm, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Với kiểu như thế thì còn lâu tớ mới có kiểu "a ấy chọn mình hay..." mà phải là "mình mới là người chọn a ta hay không."
    Thực ra thì tình yêu phải có 2 chiều, dù 1trong 2 người có chọn quay lại với người kia mà người kia không muốn thì cũng bb thui.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xin nick bạn trai bạn được không ?
    để tôn thằng bé làm sư phụ cái .
    siêu giỏi , đến lúc lộ rõ là đang bắt cá 2 tay rồi mà 2 em vẫn xin chết không rời .
    cứ như lỗi là do 2 cô bé (đều xinh , ngoan , hiền , giỏi ...) nên anh ấy ....muốn lấy cả 2
    nghe là biết thằng cha này có máu hài hước ghê .
    từ đầu đến h chưa khuyên câu nào , vì mình cũng chẳng muốn phí sức như mọi người ở đây , khi bạn chỉ 1 mực bênh vực người đó .
    thôi thì may hơn khôn , biết đâu những điều bạn nghĩ là thật
    gút lắc
  3. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ... chim vào ***g biết thủa nào ra , khi nào ta là người ấy ta sẽ hiểu tại sao người ta như vậy .
  4. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vao topic thấy topic hot wa. Tớ cảm ơn các bạn thật nhiều, tớ đã đọc hết các ý kiến rùi và thấy rút ra nhiều điều lắm.Còn có rất nhiều điều mà tớ không thể nói hết được ở đây, đúng là như bạn duyxuan nói, phải tìm hiểu ngọn ngành tất cả mọi vấn đề. Ngày hôm nay tớ đã rất bình tĩnh,lại thấy cuộc sống tươi đẹp và mình phải bắt đầu 1 cuộc sống mới, mà tình yêu không phải là tất cả .Tớ chỉ muốn mọi chuyện giải quyết thật nhanh thôi, chứ suy nghĩ mãi cũng mệt mỏi lắm. tặng tất cả các bạn
  5. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    anthony86 vui trở lại là tốt hơn rồi, cuộc sống luôn tươi đẹp khi ta luôn vui vẻ và yêu đời.
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có đôi điều muốn tâm sự cùng em, Vì chị cũng đã trải qua một hoàn cảnh tương tự em, nhưng sau cùng anh ấy lại về bên chị.
    Người yêu của em, có nét với người yêu của chị, nhưng bạn chị chưa lần nào nói là "anh yêu cả hai, giá như có thể lấy cả hai" (hì hì, nếu nói câu đó chắc chị tát cho 2 cái. đùa chút cho đỡ căng thẳng).
    Em ạh, khi hai người yêu nhau, đến với nhau bằng tình yêu và đã được vun đắp 3 năm rồi. Thì vấn đề khác với những đội yêu 3 tháng.
    Em níu kéo hay dễ dàng chấp nhận anh ấy là lẽ thường tình của phận con gái.
    Hơn lúc nào, đây là giai đoạn khủng hoảng của cả hai em, bạn trai của em (nếu thật sự tốt tính và chân thành như em nói nhé) có lẽ cũng đã khó sử và day dứt, tội lỗi với em từng ngày từng giờ khi ở bên cô bé kia. Nhưng sai lầm của anh ta đã đến mức khó có thể tha thứ (chị thẳng thắn chút).
    Vì sao? bởi vì anh ta đã ko chân thành với em, khi anh ta vẫn đang ở bên em mà lại thổ lộ yêu một em khác và duy trì mối quan hệ đó tới gần 1 năm (vì thường nếu toàn tâm toàn ý với em, thì tự khắc sẽ biết vượt qua cơn say nắng chứ ko để nó ngày càng sâu sắc), đó là hành động là việc làm của kẻ phản bội trắng trợn => vô tình xúc phạm và ko tôn trọng bạn và tình yêu của hai người (có thể anh ta cũng ko biết cảm giác nặng nề và làm khổ bạn khi anh ta làm vậy).
    Em àh, Chị em mình là người xây tổ ấm, là người vun đắp tình cảm nhiều hơn, Con anh ta phải là người bảo vệ em và tình yêu của em, Nhưng anh ta đã ko làm đc điều tối thiểu.
    Lẽ ra khi sự việc bại lộ, anh ta phải là người cuống cuồng hàn gắn thu sếp giữa hai người con gái để giảm tổn thương nhỏ nhất cho cả hai, thì anh ta lại để hai cô gái sáp vô nhau, đó là người con trai hèn nhát và vô trách nhiệm (xin lỗi nếu nặng lời, có thể anh ta ko đủ khả năng để thu xếp hậu quả việc anh ta gây ra với 2 cô gái, hoặc anh ta ko đủ bản lĩnh để đói mặt với hai cô gái).
    Em sẽ nương tựa cậy nhờ gì ở người đàn ông mà ngay tình cảm của mình cũng ko giữ đc, (người ta có thể bị xao động nhưng biết là mình xao động để dừng lại)sau một thời gian ngắn).
    Em àh, nếu em xác định đó là người đàn ông em cần và sẽ gắn bó cả đời thì hãy đắn đo nghĩ xem có lên hàn gắn, còn nếu em cảm thấy đó ko thể là người chồng người cha tốt thì em hãy cố gắng an ủi mình bình tâm lại.
    Chúc em mau bình tâm và cân bằng.
  7. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi em ơi. Lúc yêu, chưa hẳn đã ràng buộc về pháp lí, gđ, XH mà nó còn lừa em, bắt cá hai tay thì lúc lấy về em hãy hình dung nó như thế nào nhé. Đừng tự mình đường quang không đi lại quàng bụi rậm, cưới thằng này rồi cả đời chạy theo giải quyết các mối tình ngoài luồng vì "ai anh cũng thấy yêu" của nó thì cũng đủ tàn một đời em ạ.
  8. anthony86

    anthony86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này