1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy thật gia trưởng ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vicky_007, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chả biết sao mình dị ứng với mấy người gia trưởng. Gặp là dọt chứ đừng nói yêu
    Câu trả lời dành cho mấy ông gia trưởng là: I dont like to be told what should be done
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi kể bạn nghe câu chuyện của tôi nhé,tin hay không tùy bạn,chuyện xảy ra lâu rồi.Khi ấy tôi và Henry rất yêu nhau.(chúng tôi sử dụng tiếng Trung,tạm dịch thế này vậy).
    Henry: Nhuộm tóc nữa à?Trời,em tính chơi 1 tuần 7 màu sao hả cưng?
    Joanna: À,hôm nay có tiệc,anh đi với em chứ?
    Henry:...
    Joanna: Quên,thấy đẹp không?
    Henry: Đẹp thì có đẹp nhưng Mum thấy là tiêu....anh thì không sao nhưng thấy nó thế nào ấy.....quên,tiệc gì?
    Joanna: Sinh nhật thằng lớp trưởng...
    Henry: Hả?....ok,hôm nay ở nhà,không đi đâu hết.
    Joanna: Em hứa với nó là sẽ đến.
    Henry: Anh không tin nổi thằng đó.
    Joanna: Điên,nó có làm gì em đâu?
    Henry: Nó.....anh không thích
    Joanna: Anh đi với em mà....
    Henry: Ở nhà.
    Joanna: không...
    Henry: à,cái đầu của em nữa,nhuộm đen lại đi nhé.
    Joanna: Sinh nhật về sẽ nhuộm lại...
    Henry: Bướng quá.
    Joanna: Chiều nay đi nha cưng?
    Henry: À,chiều nay có việc bận,không đi đâu hết.
    Joanna: qua đây được có mấy ngày mà đã....Anh phải cho em...khoe anh với chứ,người yêu của a Xiang (tên tôi) gì mà...
    Henry: bởi vậy anh muốn em đừng có đi chơi nữa,tiệc tùng có gì hay đâu,chơi với anh có phải ...sướng hơn không?
    Joanna: thì...
    Henry: ....Trời,giờ mới để ý,cái skirt đó ngắn quá,vậy thì lại càng phải ở nhà....
    Joanna: Trời...tới đầu gối mà ngắn à?Nói ra người ta tưởng anh không phải người Anh đấy!
    Henry: Ờ,dù gì cũng gốc Á mà.
    ......
    HEnry: Mum sẽ bay sang đây ngày mai.
    Joanna: he he,biết rồi...
    Henry: nhớ ăn nói cho cẩn thận,không trả treo.
    Joanna: biết,trả treo.
    Henry: nhớ ăn mặc cho đàng hoàng..
    Joanna: đàng hoàng...
    Henry: Vừa phải thôi,không đùa.
    Joanna: không đùa...
    J+H: ha ha ha
    Bạn thấy,kiểu gia trưởng của anh ta là thế đấy,và chỉ có thế.Tôi không biết nên nói thế nào,chỉ thấy lúc đó mình thật hạnh phúc và khuyết điểm cũng thành ưu điểm.Vấn đề là bạn không nên để anh ta lấn át mình quá.
    Bây giờ,thay đổi rồi thì anh ta cũng đã không còn,nơi ở đó tôi cũng đã dọn đi,chỉ còn lại tiếc nuối....
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    hic...tình hình là còn lắm cái phức tạp, anh chưa biết nên giải quyết hộ em như thế nào !
    Tất nhiên đôi lúc nóng giận thì con trai ít khi làm chủ được mình !
    Với lại...ổng cũng chỉ muốn tốt hơn cho cả 2 thôi chứ cũng ko có ý gì gọi là cưỡi lên đầu lên cổ hay ghét ghuổng nhau cả !

    Anh chỉ mong khi mình làm ông mai bà mối cho em với ổng...2 đứa sẽ hạnh phúc ngay cả khi hắn đi sang bên kia !
    Với lại tính của emcũng ít ương bướng thôi, con trai nhiều khi cũng khó chịu tính đó của con gái lắm ...thằng nào chả thích dịu dàng và được người yêu quan tâm, chăm sóc
    Tốt nhất nên tìm 1 cách xử đẹp cho vẹn cả đôi đường em ạ ! kiếm người yêu có phải dễ đâu mà giữ người yêu lại càng khó !
    Một bên em gái một bên anh họ...anh biết trọn bên nào giúp bên nào bi giờ !
    Đành Amen cầu Chúa vậy
  4. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Yêu nhau đã thế, cưới về chắc bạn ko chịu nổi đâu vì bạn thuộc type người bướng bỉnh, muốn tự khẳng định mình và khó chịu khuất phục. mà đàn ông thì ko thay đổi được đâu, vì sống với nhau là phải chấp nhận nhau - chứ ko thay đổi được vợ or chồng. Vì vậy, nếu bạn chấp nhận được tính gia trưởng đó thì nên tiếp tục, còn nếu ko thì bye cho sớm. Vì bạn nên biết rằng, khi đã là vợ chồng, sẽ phải giáp mặt với nhau hàng ngày, cọ sát tính cách nhiều hơn, bạn sẽ bị đàn áp nhiều hơn. Rồi khi bạn có mang, sinh con, nuôi dạy con - bạn sẽ phải gánh vác rất nhiều mà với tính gia trưởng đó thì ít hi vọng rằng bạn đựoc chăm sóc, giúp đỡ nhiều đâu. Thế thì thật bất hạnh cho bạn! Chi bằng khi mà mình còn có thể thay đổi thì thay đổi đi, mình là phụ nữ thế kỉ 21 rồi mà - tự do hơn, bình đẳng hơn, độc lập hơn! Hãy là một phụ nữ đúng như tính cách của mình và sống như một cây tùng bạn nhé.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này chuối ko tả nổi, theo tôi thì bạn nên delete cái tên này ra khỏi bộ nhớ là vừa, bạn bè cũng ko luôn. Ko tôn trọng bạn, hay đúng hơn là anh ta có tính tự tôn quá cao ko đúng lúc, một cái nhìn méo mó về tình yêu và mối quan hệ thời nay, anh ta sẽ chẳng thể kiếm nổi một người yêu nào chịu về làm vợ đâu.

Chia sẻ trang này