1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH ÂÝ TIN RẰNG: "Phụ nữ làm báo không thể làm vợ..."

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi buonphienvalolang, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ANH ÂÝ TIN RẰNG: "Phụ nữ làm báo không thể làm vợ..."

    Ngày đầu tiên quen anh, anh đã đùa với em như thế. Giọng điệu còn rất vui vẻ, hoà nhã. Có thể bởi chúng ta chỉ vừa mới quen, phải không anh?! Em cũng đã nghĩ, tại sao không thể chứ, em là em - một cô nhà báo yêu nghề nhưng vẫn rất nữ tính đấy chứ...Và điều quan trọng là em ... yêu anh!!!
    Sau mỗi chuyến công tác dài ngày của em, anh lai lắc đầu ngán ngẩm. Anh kể cho em nghe về những câu chuyện mà một người bạn anh - một phóng viên nam ở Thời báo Kinh tế - nói về những cô gái làm báo như em...
    Anh ta kể về chuyện những cô sinh viên báo chí đến kiến tập ở báo anh ta. Cô nào cũng xinh đẹp, cũng tóc dài và "ra vẻ" hiền lành, chiều chuộng đến nghẹt thở. Bởi họ là sinh viên báo chí, họ trẻ và muốn được giúp đỡ thật nhiều trong kì thực tập. Thế cho nên anh ta cùng các đồng nghiệp, kể cả những ông già sắp xuống lỗ đến nơi cũng tha hồ mà vuốt ve, nghịch ngợm với các em mà thậm chí họ chẳng buồn đẩy ra khiến anh ta phát chán.
    Anh ta kể chuyện mình vẫn đang cặp bồ với một cô nhà báo cùng cơ quan. Chỉ cặp bồ thôi chứ nhất định ko bao giờ có chuyện cưới xin rồi. Cô ta cũng có một tay người yêu, nhưng mỗi lần đi công tác với anh ta, theo quy luật thì "lửa gần rơm...". Cô ta lại xông xáo, liều lĩnh, phóng khoáng - vì là nhà báo mà. Cho nên vẫn một bên là người yêu, một bên chỉ là người tình. Tháng sau anh ta sẽ cưới một cô gái khác làm vợ, nhưng anh ta lúc buồn buồn vẫn phone cho cô nhà báo một cú, họ lại hẹn hò...
    Anh ta kể chuyện về mấy bà cô làm báo mà anh ta quen. Toàn ly dị chồng và cặp bồ với bọn con trai mới lớn. Chỉ để thoả mãn thú vui thường tình mà thôi....
    Còn bao nhiêu là chuyện nữa. Để rồi đến một ngày, anh chia tay em. Lý do ư, thật đơn giản - bởi em quyết tâm làm báo. Anh không tin người phụ nữ của anh là nhà báo lại có thể chung tình chung nghĩa trọn kiếp với chồng con, đảm đương trách nhiệm với gia đình. Rồi biết đâu...mỗi lần đi thực tế, biết đâu..."em sẽ ngã lòng"...
    Em buồn nhiều lắm anh biết không, là vì em vẫn yêu anh, nhớ anh đến chết lên được. Em choáng váng trước sự thật, rằng...anh đã bỏ em mà đi...chỉ bởi niềm đam mê lớn nhất cuộc đời em. Yêu anh, em vẫn phải rời xa anh. Vì anh đã không tin em.
    Nhưng anh ơi, có khi nào anh nhớ về em không nhỉ?Em thì, lúc nào cũng nhớ anh nhiều. Tạm biệt anh, mối tình đầu tiên của em. Em hứa, nếu sau này có yêu ai, và có ai "chịu" lấy em, em sẽ là người vợ, người mẹ tốt nhất thế giới. Em hứa, em sẽ vẫn làm nghề báo mà em yêu quý. Em hứa...mãi sống chính là mình, để anh biết rằng, anh thật sai lầm khi rời xa em.
  2. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Em hứa, nếu sau này có yêu ai, và có ai "chịu" lấy em, em sẽ là người vợ, người mẹ tốt nhất thế giới. Em hứa, em sẽ vẫn làm nghề báo mà em yêu quý. Em hứa...mãi sống chính là mình, để anh biết rằng, anh thật sai lầm khi rời xa em.
    ------------
    1. Ngày mai không bao giờ thuộc về mình.
    2. Nói chung,chỉ nên tin vào sự thật khách quan (những gì mình nhìn thấy+biết+nghe đồn...).
    3. Anh ấy của bạn cực kì sáng suốt.(Chân thành và không có ý định khiêu khích)
    4.Nước mắt (phụ nữ) là thứ mau khô nhất trên đời!
    Lòng người trai 30
    Yêu như tuổi 17
    Vui như trẻ lên 10
    Buồn như sắp 50

    (Quang Dũng)
  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bực nhỉ? Bỏ người yêu chỉ vì cô ta làm báo, có khác gì để vuột mất một cuộc đời sống động.
    Bở vì tình yêu của đàn ông là thứ hời hợt nhất trên đời
  4. cuuvanchu

    cuuvanchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái làm báo rất thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là đảm đang. Chỉ có điều sự đảm đang đó có được ủng hộ theo môi trường, cường độ công việc của mỗi cô hay không?
    Tất nhiên, ít người thông cảm được với họ. Khi yêu thì có thể, nhưng khi đã lập gia đình, có con cái và bao nhiêu thứ phải có bàn tay của họ... thì khác.
    Làm báo, phải có nhiều mối quan hệ. Tính nhạy cảm trong quan hệ của nhà báo nữ nhiều khi bắt buộc phải có. Cho nên, nếu yêu nhà báo nữ, nếu vợ là nhà báo nữ thì phải thật sự thông cảm ở vấn đề này. Tất nhiên là phải có cơ sở để tin và thông cảm.
    Tôi rất thích ý kiến của bạn wine_and_love khi nói rằng: Bỏ người yêu chỉ vì cô ta làm báo, có khác gì để vuột mất một cuộc đời sống động.
  5. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ bạn này đang tìm cách bêu riếu, bôi nhọ dân làm báo thì đúng hơn. Bạn hơi chi tiết nhỉ??? Mà cái thằng cha đó kể cho bạn (một cô nhà báo) nghe về sự dễ dãi của các nữ phóng viên một cách hồn nhiên vậy sao? Hắn coi bạn là cái gì vậy?
    Và có một điều chắc chắn rằng một cô nhà báo thật chẳng bao giờ đi mô tả về đồng nghiệp (vơ đũa cả nắm) như bạn ở trên kia.
    Còn nếu bạn là cô nhà báo thật thì tôi chẳng còn lời nào cho bạn cả. (Tôi chẳng thông cảm tý nào với cái tâm sự của bạn mà chỉ thương hại bạn thôi). À, nếu có thể thì cho tôi cái địa chỉ liên hệ của Anh Ta của bạn, để tôi sẽ làm cho hắn suy nghĩ khác đi về những cô nhà báo (cái điều mà bạn chưa từng làm được, còn tôi thì luôn làm được điều đó)
  6. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có một thực tế là trong các lớp đại học đào tạo chuyên ngành báo chí hiện nay sinh viên nữ chiếm 80%. Khi ra trường không phải 80% này đều được làm báo. Nghề này sẽ thanh lọc dần dần, những cô không chịu được áp lực công việc sẽ tự chuyển nghề. Vậy những người còn lại sẽ như thế nào?
    Chẳng thế nào cả. Đã là nghiệp rồi thì phải làm thôi. Cờ đến tay là phải phất. Nhà báo nữ không nên lo nghĩ nhiều.
    Những gì buonphienvalolang nói không phải là không có cơ sở nhưng không vì thế mà nhà báo nữ kém lạc quan đi. Lo gì, cứ sống làm việc và yêu đi các bạn
  7. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó khờ quá , vợ làm nhà báo thì nhất quả đất mà không biết , này nhé :
    Khi có va chạm với hàng xóm , có cô ấy là tay đấu khẩu cừ
    Khi nợ tiền thuế chính phủ , cố ấy lên giải trình xin trả góp
    Khi con chớm hư hỏng có cô ấy mang phóng sự ra dăn
    khi mình muốn bỏ thuốc cô ấy vác tài liệu thế nào là sức khoẻ
    khi trên giường tất nhiên cô ấy đủ ngón nghề tiếp đãi
    khi bải hoải , cô ấy biết tẩm quất mát xa
    khi thiếu tiền cố ấy biết liệu đường xoay xở
    Khi dính luật pháp cô ấy biêt ô dù
    khi cần lăng xê cô ấy toàn phần khen ngợi
    khi chờ đợi cô ấy viết thư tình ướt đẫm
    khi già lẫm cẫm cô ấy biết chỡ che
    Khi trưa hè cô ấy biết thế nào là mát lạnh ...
    còn nhiều khi giá lạnh cô ấy sẽ là người ký trước
    ............................... rất nhiều khi nữa thật cần
    cho một thằng đàn ông .
    Nếu em có ý anh xin chết liền ........ !

  8. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    làm sao yêugnười ko tinmình nhỉ ..giỏi thật...
  9. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sống ở đời có một cái nghiệp theo mình đến chết! Nếu giữa đường đổi ngựa thì đừng trách sao cuộc đời nhàm chám, tẻ nhạt!
    Nhà báo nữ có thể khó lấy chồng, nhưng không có nghĩa họ không thể làm vợ.
    Nhưng bạn nữ nào thật sự yêu nghề báo và đã chấp nhận nó thì đừng than thở làm gì, nghe vô ích và vô duyên lắm. Ai sống mà chẳng phải chấp nhận thiệt thòi! Nếu không chấp nhận được thì bỏ ngay nghề đi mà kiếm chồng!
  10. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ?! Em đâu có cần ai phải nói đến hai chữ "thương hại", em cũng đâu muốn "bêu riếu" cái ngành em đã học. Em đã từng yêu anh, cho đến giờ em vẫn chưa thể quên...tất nhiên...tình yêu vốn tự nhiên nó đã thể, chẳng cần lý giải vì sao...Có người lại bảo em "sao có thể yêu người không tin mình nhỉ?". Em chẳng biết nữa, cứ thế là yêu thôi... Khi anh nói yêu em, anh vẫn còn tin em nhiều, nhưng khi anh nói chia tay, và em đồng ý, là cả hai ta đã hiểu...chẳng ai có đủ niềm tin. Liệu lòng thương hại có làm được gì, và liệu ai đó thừa hơi sức ban phát lòng thương hại cho em có lúc nào cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu không anh nhỉ! Anh của em có thể chỉ là một thằng đểu, nhưng em cũng đã từng yêu - ko suy nghĩ, ko hối hận.Ít ra em không tầm thường như những người học và làm báo chí anh vẫn kể, để làm gì anh nhỉ, để dần dần chúng ta mãi mãi xa nhau.

Chia sẻ trang này