1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy vẫn nhớ người y cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoingaymua, 24/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Có thể họ còn đang giả chết bắt quạ :D
  2. vutuantdh

    vutuantdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có ai như mình không? đến lúc tỏ tình rồi mới biết cô ấy có người yêu, ăk. giấu kín còn hơn cả chuơng trình hạt nhân của Irăc. để mình tưởng bở. con gái đúng là chúa đùa giỡn t/c
  3. tnivietnam

    tnivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được tnivietnam sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 25/03/2009
  4. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thực ra anh ấy ko phải sướt mướt kể chuyện người yêu cũ. Chỉ thi thoảng nói chuyện thì kể lể là ngày xưa người yêu của anh thế này thế kia. Cuộc sống của anh ấy bây giờ hoàn toàn bình thường, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Anh ấy cũng mở lòng cho một vài cô nhưng đều chấm dứt rất nhanh, chỉ sau vài tháng, thậm chí còn chưa tới mức yêu. Vì anh ấy bảo không cảm thấy dạt dào và nồng nhiệt.
    Mình chỉ bắt đầu thấy bùn khi phát hiện ra bản nhạc anh ấy dùng là bài mà cô ấy thích nhất, khi họp lớp gặp cô ấy thì về nhà anh ấy bâng khuâng, và đặc biệt khi mình hỏi, anh ấy đã nói " nếu cô ấy quay lại, anh sẽ làm lại từ đầu, thậm chí bỏ tất cả để đi theo cô ấy" Mình nghe xong hơi sững sờ.
    Uh, có lẽ mình chưa đạt trình độ làm cho anh ấy cảm thấy hiện tại tốt hơn quá khứ chăng. Mình chỉ biết nghe và giữ thái độ như 1 người bạn ko hơn ko kém
  5. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhớ người yêu cũ thì có gì đâu mà buồn, chỉ sợ đi tìm người yêu mới thôi
  6. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 câu nói "luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu" mà tự dối lòng mình thì co nên không?
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bạn í không phải vì câu nói đó....., chỉ có điều em cảm thấy bạn í vẫn còn cơ hội thôi.....chỉ là cảm nhận của em thôi....bạn í có thể tham khảo thôi mà
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/03/2009
  8. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    [/quote-truelove01 viết lúc 10:45 ngày 26/03/2009:

    Vì 1 câu nói "luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu" mà tự dối lòng mình thì co nên không?
    [/QUOTE]
    Phải là : LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LÂU LÂU MỚI HIỂU mới đúng ;))
  9. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    nếu mà em chẳng gọi anh dậy
    thì anh đã ngủ quên đời
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Phải là : LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LÂU LÂU MỚI HIỂU mới đúng ;))
    [/QUOTE]
    Dối lòng mình là sao nhỉ? Em tự thấy mình và anh ấy cũng chưa có gì quá sâu sắc. Chỉ là em thấy mến thui chứ chả bit người ta thế nào. Cũng định lại gần hơn nhưng từ khi anh ấy kêu nhớ ng iu cũ là em stop lại. Chả bit khuyên thế nào, cũng chả mún cố níu làm gì. Hay em kém nhỉ

Chia sẻ trang này