1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy vẫn nhớ người y cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoingaymua, 24/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các mối quan hệ, tớ thấy khi người ta buồn mà nghĩ tới mình thì chắc chắn mình phải có vị trí đặc biệt lém. Cũng ko ngoại trừ người ta chỉ coi mình là Recycle bin. Nhưng với bản thân mình khi tớ bùn mà tớ nghĩ tới ai đó thì người đó phải là người quan trọng lém.
  2. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    mọi hành động đều có thể làm giả được mà
    biết khi nào buồn thật khi nào buồn giả,cứ phái cao cáo 1 chút mới thắng đc,kệ em ny cũ của hắn đi
  3. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thật á bác. Em chả mún tự dưng lại bị thất tình chui đầu vào rọ, chui rồi khó rút ra lắm. Mà cứ như này thì ....
    Đi ko nỡ, ở ko đành. Lúc bình thường thì nt chat chit vu vơ thui. Cũng hơi khác bình thường, cũng hay rủ rê kiếm cớ lắm cơ, thế nhưng thi thoảng lại đá một câu" đi với a nhìu ai dám iu e nữa", hờ hờ. Đàn ông giờ khó hỉu ghê cơ
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    thế thì đừng vội mà đâm đầu vào nhé.kô thì mai mốt lại khổ đấy.cứ từ từ rùi hãy nhích
  5. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em và người ta cũng chưa có gì sâu sắc, và cũng có thể người ta giữ quan hệ với em là nước đôi, để thì cũng không thiệt thòi gì, người ta biết em chờ đợi, thế nên cứ bình thường như vậy thôi...
    Em biết người ta có người yêu rồi còn gì
  6. bambihagiang

    bambihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể cam tâm tình nguyện làm kiếp trâu ngựa như thía được nhỉ???
    Hỏi thẳng đi: Em muốn trở thành bạn gái của anh, em có cơ hội không? Bạn phải rõ ràng việc đó, đừng ngại. Bạn nghĩ sao khi người ta mãi lửng lơ còn bạn mãi đợi chờ. Bạn không biết kết thúc chuyện này bạn có được gì trong tay không hay là mất hết, vậy thì nắm được gì thì nắm đi.
    Bạn sẽ nhận được 2 phương án trả lời: Hoặc là bạn sẽ trở thành người yêu. Cái đó thì tốt rồi, thoả thuận là cùng nhau vun đắp tình cảm và không nhắc lại chuyện cũ. Điều mà bạn mong muốn.
    Còn nếu câu trả lời là không (hoặc anh chưa muốn bàn đến chuyện này, hoặc chúng ta là bạn ... vân vân và vân vân ...) thì chấm dứt hẳn đi. Cắt liên lạc toàn bộ, không nghe điện thoại, không mess, không chát, không gặp gỡ. Sự mất mát này có thể khiến hắn tỉnh ngộ để nhận ra cái gì thực sự bên cạnh hắn. Cố gắng đừng mềm lòng là sẽ thành công
  7. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hix, bác nói nghe ghế quá. Thế nào là thân trâu ngựa ạ. Mọi thứ là chỉ trong lòng em biết. Còn giữa e và a ấy vẫn đơn giản chỉ là bạn bè tâm sự. Lúc a ấy thích nc thì e nghe, nt thì e trả lời, chứ tuyệt nhiên ko có chuyện em tự nhiên chạy tới cung phụng ng ta như thần thánh đâu bác ạ. E vẫn giao lưu, vẫn bạn bè, và ngoài lúc ngừoi ta tâm sự thì em vẫn thản nhiên ko tỏ thái độ gì hết nữa.
    Và đính chính là ng ta nhớ ng iu cũ, chứ ko phải có ng iu. Và họ chia tay cách đây 3 năm rùi, cô ấy cũng sắp chống lầy.

Chia sẻ trang này