1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy vậy là sao ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vậy là sao ạ?

    Chuyện của em là thế này. Em quen anh S qua mạng, vì là mod hay admin trong 1 forum em chơi. Anh S này cũng từng là bạn nhậu online với anh chàng người yêu cũ của em tên H. Sau đó em chia tay anh H vì 1 số lý do.Em quen với anh S do tình cờ em biết rằng anh S quen với 1 cô gái tên N và cô này từng là người yêu cũ của anh H- người đầu tiên của em- sau 1 thời gian ngắn khi chia tay với em (hix, mối quan hệ phức tạp tý). EM vì ko biết do tính hiếu thắng hay sao đấy em mới quyết tâm kưa được anh S cho bỏ ghét cô N kia . EM ko ngờ rằng anh ta lại đổ. Chơi dao có ngày đứt tay, câu này nói đúng ạ. Vì em sau này đã yêu anh S thật sự. và anh S cũng nói là yêu em thật ( mặc dù bạn em khuyên là ko nên yêu anh S vì anh S đã bỏ được người khác để đến với em thì có thể bỏ em mà đến với 1 người khác). Nếu chuyện đến đây thì ko có gì để nói
    Sau đấy là tháng 6 năm nay anh ta về VN, và anh S gặp em thì vẫn bt, nhưng sau đó thì em thấy khác thường vì anh ta S nt và ko gọi đt em. Em mới phát hiện ra anh S quay lại với cô người yêu đầu tiên là A ( cô này đã có chồng - là bạn thân của anh S- vì anh ta đi nước ngoài nên cô ta mới lấy anh chồng hiện giờ). Khi em biết được thì em đã đau rất nhiều, và anh S nói nếu em gặp anh Ssớm hơn thì có lẽ là sẽ khác( hix, em hẹn mà anh S nói bận chưa gặp được chứ có fải em ko muốn gặp đâu). Rùi sau đó anh S cũng chia tay cô ta( lời anh ta nói) vì sao đó thì em ko rõ. Và em gặp anh S lần thứ 2 trứơc khi anh S quay lại để du học. Em quyết định là bạn
    Nhưng ( lại nhưng), khi anh Squay qua bên đó thì 1 thời gian sau đó em và anh Squen lại. Và giờ anh S đã về Vn cách đây mấy ngày. Nhưng anh Slần này về khác lắm, Em nhắn tin thì ko trả lời, gọi đt thì kêu lộn số mặc dù là anh Sbắt máy. Sau đó em tức mình khóc 1 trận và nhắn vài tin cho anh S thì anh S kêu là anh bận( vì ba anh ta bận nên mới lo quản lý công ty ko có thời gian- lời anh nói).Mãi đdến hôm wa em ggọi đt chủ động gặp định nói thẳng chia tay để mà ko muốn cái tình trạng phải này nữa, Khi gặp anh S thì anh ta nói chuyện 1 hồi làm em ko nói ra đựơc cái ý định đó vì anh làm như ko chuyện gì xảy ra nhưng em nt thì ko nt trả lời lại, Hixhix, khó hiểu wá, vậy là anh ta nghĩ gì đây các bác.Anh ta có yêu em hay ko hay là anh ta chỉ đùa giỡn vậy??
  2. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    em nhấn lộn 2 lần ạ
    Được 20111704 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 09/12/2007
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ku s này hok muoón liên quan với bé nữa òy. thôi tỉnh đi đừng mơ tưởng chi nữa
  4. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh ta gặp em thì làm như là em ko giận ấy, vẫn nói chuyện rất ư là tình củm nhưng sau đó thì em có cảm giác là trốn em thì fải. Chẳng biết, em yêu quá rùi nên giờ em ko tỉnh táo để mà biết cách giải quyết ra sao đây ạ
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    gái cứ lờ lớ lơ nó đi. nghĩ nhiều quá càng bức bách thui.
    zai nó mà thế thì chắc chắn là chửa có yêu chỉ có gái quá yêu nó thuimà cái chi quá cũng hok tốt.
    thèng s này chỉ thik đùa thôi chứ nó chửa có yêu gái chút nào hết. mà sao em lại xoắn vào nó thế chứ? hok nên có biểu hiện thái quá để nó nắm được đàng chuôi rồi em ui. h nó có đồng ý quay lại oviws em thì cũng chỉ là để lấp chỗ trống hoặc giải trí thôi
    bỏ đi em ạ.
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 09/12/2007
  6. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mở đầu rất lằng nhằng, nhưng kết cũng đơn giản thôi. "Anh ấy" không yêu. Hết.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bạn này có 1 trình độ viết văn siêu phàm...phức tạp hoá các mối quan hệ..lằng nhằng kinh
    dưng mà đúng là rốt lại câu: yêu làm rì thằng đểu í nó lừa chị thôi
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em kô tỉnh táo , vậy thì anh chỉ bít khuyên em nên tỉnh táo lại !Nó chẳng yêu gì em cả đâu !
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Đọc 1 hồi mà hoa cả mắt
    nhưng may là cũng hiểu đc vấn đề
    theo em thấy thì chị cũng chưa đến nối "quá yêu" cái anh S kia đâu,mới là vì cưa nên lấn sâu 1 chút thành thích thui,chị cứ cho đầu óc,tư tưởng thoải mái ngay từ bây giờ đi cho rảnh nợ chị ạ,con trai thích kiểu chơi bời linh tinh thế cũng chẳng tốt gì .
  10. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Lừa ấy mà

Chia sẻ trang này