1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH ẤY YÊU TÔI HAY MUỐN ...VỚI TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueswallow, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ANH ẤY YÊU TÔI HAY MUỐN ...VỚI TÔI

    Tôi đang có một mối tình và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không gặp anh,tôi đã thấy xao xuyến với mối tình mới nhưng lại dằn vặt mình với mối tình hiện tại.người mới đến thật sự rất yêu tôi và chấp nhận tất cả để lấy tôi làm vợ kể cả việc tôi đã không còn là con gái nữa.một lần anh đưa tôi vào khách sạn và đòi hỏi tôi chuyện ấy, nhưng tôi đã từ chối anh mặc dù lúc ấy tôi cũng rất khát khao.Sau gần 3 tiếng trong khách sạn anh đã không thuyết phục được tôi và tôi cảm nhận được sự đau khổ ở anh,tôi cũng nói thêm rằng tuy co tinh cảm vơi anh như vậy nhưng tôi chưa hoàn toàn quyết định là có đến với anh hay là không còn anh anh noi rằng anh sẽ chờ và theo đuổi tôi đến cùng,cho đến khi nào tôi thuộc về anh.Nhưng sau hôm ấy anh đã đưa tôi về và nói:"anh sẽ quyết tâm để quên em,anh thật sự đau khổ mỗi lúc gần em như thế, anh không thể chịu đựng nổi,từ nay xin em đừng bao giờ liên lạc với anh nữa,tại sao với người yêu của em emcho anh ấy nhiều vậy,còn với anh em lai đối xử như thế trong khi em nói là em rất yêu anh" lúc ấy tôi không biết phải trả lời anh thế nào cả và tôi cũng không đủ nhạy bén để cảm nhận được sự đau khổ của anh là như thế nào chỉ có điều tôi biết rằng mặc dù tôi rất nhớ anh nhưng tôi chỉ muốn anh ôm tôi vào lòng và hôn tôi mà thôi còn chuyện ấy thật sự tôi không muốn nó xảy ra it nhất là giai đoạn này khi mà tôi còn chưa có một quyết định gì cả.Anh đã rời xa tôi rồi từôm đó,bây giờ tôi cũng không còn nhớ anh như trước nữa nhưng tôi luôn tư hỏi :Phải chăng tôi đã sai khi quá ích kỷ với anh hay anh chi cần tôi ở chuyện ấy.

    XIN MỌI NGƯỜI CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH.TÔI THẬT SỰ CÁM ƠN RẤT NHIỀU
  2. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần suy nghĩ lại, bạn chẳng có gì sai trong chuyện đó hết, tại bạn trai của bạn ko thông cảm thật sự cho bạn. Tôi ko đánh giá anh ta vì tôi chưa đủ cơ sở nhưng anh ta thật sự ko cao thượng như bạn tưởng. Đã yêu bạn như thế thì ắt hẳn anh ta phải hiểu 1 điều đơn giản là bạn đang bị tổn thương, bạn chưa thể đón nhận anh ta dễ dàng như thế.
    Anh ta ko nên ích kỷ khi so sánh với người bạn trai cũ của bạn như vậy. Trong TY mà so sánh như thế thì ko phải rồi. Bạn ko phải áy náy gì cả. Anh ta gần bạn mà lại nói là đau khổ chỉ vì ko được đáp ứng chuyện ấy thì thật là sai lầm nếu bạn còn cho là bạn có lỗi.
    Bạn đừng buồn, mọi việc rồi sẽ qua, bạn sẽ gặp được người khác yêu bạn thực lòng. Mong bạn có những quyết định sáng suốt ! Chúc bạn thành công!
     
     
    [​IMG]
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang quen với một thằng SỞ KHANH. Tránh xa khi còn chưa muộn. Con gái bây giờ dễ bị lừa quá
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất
    Một buổi sáng rất bình thường như bao buổi sáng khác, trong quán nước, hai người bạn thân đang nhâm nhi những giọt cafe quen thuộc.
    - Đêm qua, tao vừa ngủ với một con bé, nó trắng và xinh như mộng ấy mày ạ. Người đàn ông thứ nhất hào hứng kể.
    - Thế còn bạn gái mày thì mày để làm gì?
    - Chỉ hôn thôi, tao chưa muốn có chuyện đó.
    - Tại sao?
    - Vì đó là người tao yêu, và tao muốn giữ gìn cho cô ấy. Còn con bé hôm qua chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý thôi. Thích thì chiều mà liều thì chiến, đơn giản vậy thôi!
    - Ừ, công nhận là thế thật :)
    Câu chuyện thứ hai:
    Cũng là một câu chuyện giữa hai người đàn ông khác.
    - Chuyện gái gú bây giờ dễ ợt ấy mà, mày muốn có người mẫu cũng được, chỉ cần mày có tiền thôi.
    - Bỏ tiền ra như vậy thì có đáng không?
    - Úi dời, thế mày thử tính xem. Nếu mày đi cưa cẩm cũng phải bỏ tiền ra cưa cẩm, dẫn nó đi nhà hàng, uống nước, tặng quà. Đến lúc nó đồng ý thì cũng quá tội còn gì nữa. Rồi chẳng may nếu không được thì lại suy nghĩ, mệt đầu lắm. Đằng nào thì cũng làm một cái là xong, anh đi đường anh, cô đi đường cô, cả hai đều thoải mái.
    Hai câu chuyện này có vẻ hơi thô thiển, nhưng tôi muốn viết ra đây để bạn hiểu thêm một chút về đàn ông chúng tôi mà thôi. Trong hạnh phúc gia đình cũng như các cặp tình nhân, chuyện ******** không có gì là quá đáng và nó còn là chất xúc tác nữa. Tuy nhiên, không có một người đàn ông nào yêu thực sự mà lại cảm thấy đau khổ, không thể chịu đựng nổi, rồi lại phải thuyết phục hàng giờ đồng hồ để người yêu mình chấp nhận chuyện đó. Nói chung, các cụ ta đã nói con gái yêu bằng tai, ok, nhưng hãy quyết định bằng khối óc.
    I Love All My Friend
    Buck
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật đúng với những suy nghĩ của tôi lúc này. Đã có những lúc tôi tự đặt câu hỏi rằng mình liệu có nên tìm cách giữ bạn gái bằng cách làm chuyện đấy hay không. Sẽ ra sao khi mà bạn gái mình rồi sớm hay muộn cũng bị siêu lòng trước người con trai khác, rồi khi đến với anh ta bằng một tình cảm chân thật người con gái sẽ đặt câu hỏi " Em không còn trinh trắng nữa, anh có chập nhận không " . Nếu khi người con trai kia chấp nhận thì có 2 khả năng, một là anh ta đến với bạn thật lòng ,hoàn toàn nghiêm túc nghĩ tới chuyện hôn nhân, 2 là anh ta là môt thằng Sở Khanh, anh ta sẽ chẳng bao giờ lấy bạn bởi bản thân anh ta ko chấp nhận điều đó, nhưng anh ta sẽ tìm cách lừa dối bạn bởi giờ đây anh ta đang đứng trước cơ hội có một *** partner. Tất nhiên bạn sẽ ko thể từ chối anh ta điều đó khi mà bạn đã trao cái quý giá nhất của đời mình cho người yêu cũ, thi với người yêu mới chẳng có lý do gì để nói không.
    Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu hơn ai hết, mong bạn đánh giá kĩ về mối quan hệ với người con trai kia. Và có lẽ cách tốt nhất là nên tìm cách hàn gắn tình cảm với người yêu hiện giờ của mình
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To blueswallow : đúng sở trường của anh rùi,thế này nhé,anh cho em mấy lời khuyên,dùng được thì dùng,chả dùng được thì thôi
    Em cứ nói cả thằng đấy(nói thật,anh dek khoái cái loại đàn ông như thế,thông cảm nhé) " nếu anh yêu em thì anh cưới em đi,cưới rùi,anh thích làm gì em thì làm";cái đấy thì anh đây cũng chả dám can thiệp,chuyện riêng gia đình em mờ
    Next,nếu thích kiểu "ăn bánh trả tiền" thì..thì em cứ bảo đồng chí ấy PM cho anh để anh dắt nó ra ngã tư Hàng Chuối-Trần hưng Đạo,gần cửa hàng của anh,đấy tha hồ mà lựa chọn chứ đàn ông,đàn ang gì mà quy luỵ chị em suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để đòi làm "cái chuyện ấy",nhục,anh ngượng vì bị đứng chung cả những thằng như thế.Anh chả phải tốt đẹp gì nhưng chẳng thà dek yêu còn hơn là dở mấy cái trò mèo mả đó ra để mà lợi dụng chị em phụ nữ
    Cuối cùng,thật lòng anh khuyên em những thằng như thế ko đáng để em phải quan tâm,chứ đừng nói gì đến chuyện hạ mình mà yêu nó.Nó đâu có quan tâm đến tình cảm chân thật của em,cái nó cần là cái để thoả mãn dục vọng thấp hèn của nó kia.Có thể em cho rằng anh hơi quá khích,nhưng anh chỉ suy từ bản thân anh mà ra,nếu anh thật lòng yêu một cô gái nào đó(dù bây giờ anh vẫn single hic hic),anh sẽ luôn giữ gìn cho cô ấy,đó là một cách anh chứng tỏ tình yêu,sự tôn trọng của anh dành cho người anh yêu và anh tin điều đó cũng sẽ khiến người yêu của anh sẽ yêu và tôn trọng anh hơn.Chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu,quên thằng ấy mau,as soon as possible,agree???


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có lời giải đáp cho câu hỏi đây nè .... he only want to make love ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  9. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ko đơn giản thế đâu? Biết đâu đồng chí kia có lòng tự ái cao hơn núi? Vấn đề này chỉ người trong cuộc mới biết được.
    Anh ta đã quen bạn bao lâu rồi? Bạn biết gì về anh ta? Hoàn cảnh, tuổi? Làm gì? Ở đâu.v..v. Bạn thực sự có yêu anh ta không hay cũng chỉ muốn có 1 người cho đỡ buồn?..có như vậy mới xét đoán đúng sự việc được
    P/s: Nếu là sở khanh ai lại chịu thiệt thế! Mất cả chì lẫn chài, ko chịu đâu
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói , một chiêu bài mới trong một ván bài và là con át đấy Chú này có vẻ chuyên nghiệp
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này