1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH ẤY YÊU TÔI HAY MUỐN ...VỚI TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueswallow, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đánh giá đây là một chiêu rất mới của một thằng sở khanh . CHỉ có điều sở khanh không lừa nàng kiều bằng cách buôn tơ bán sắc và dùng đồng tiền làm cho các cô kiều phụ thuộc vào mình, mà chiêu này dùng sự đổ vỡ của tình yêu trước đó mà tìm cho mình một lý do thuận tình nhất cho ham muốn dục vọng kia
    anh IG_****, dù anh nói chuyện rất giang hồ, nhưng sự thẳng thắn của anh làm BBT kính trọng, vote cho anh 5* hén
     
    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hic hic lợi dụng TTVN để tuyên truyền lối sống độc hại, ko những ko bị treo nick mà có người còn thưởng cho 5*. Đời quả là qúa bất công. Dù sao mình cũng biết thêm được một địa chỉ mới. Vào TTVN quả là có lợi nhiều bề thế mà từ trước đến giờ ko biết sớm, phí phí qúa!
    -------------
    Các bạn toàn thắc mắc tại sao phải quy lụy tới 3 tiếng? Tại vì nhà nghỉ người ta tính tiền 3 tiếng rồi mà. Ra sớm quá người ta lại bảo thằng cha này kém tắm, ngại qúa!. Với lại nếu vào lúc 4h chiều thì thôi chờ đến 7h tối out khỏi người khác người ta nhìn, mình là người tử tế mà. Ko nên áp đặt cách nghĩ của mình cho người khác.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To BuonTanThu : cám ơn em đã tặng sao lại còn cho anh nghe một bản nhạc rất hay,mec-xi bô-cu
    To vuathegioi : chú vui tính ghê,anh đánh giá cao điều đó
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Fun, Này, bạn khởi đầu topic ơi, có điều này tôi muốn hỏi nhé, tại sao bạn đồng ý vào khách sạn, rồi lại vào phòng ?? Để làm gì ???
    Nhưng tóm lại, thằng đó cũng đúng là thằng sở khanh, không đáng đâu, chiêu mèo chó đó mà cũng lừa được người, hay thật...

    Natosa Taka
    Leave memories behind, Looking for a better day
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều cạm bẫy lắm.....Mấy con bạn Nok toàn đứa ngoan ngoãn mà chỉ vì đi uống nước với mấy thằng khốn nạn..Bị nó bỏ thuốc rồi chúng nó pháo dàn......
    Đời phũ lắm...Biết bao nhiêu lời nói...Đâu thật đâu giả..Nào ai hay.....
    Ko biết chị BluesWallow đã quen anh người yêu được bao lâu rồi ạh....Theo Nok nghĩ nếu quen lâu rồi thì chị nên thông cảm cho anh 1 chút....Thực tế là như vậy...Chị thử nghĩ nhé....Chị và người cũ đã từng như vậy....Tại sao anh ý lại không được như vậy...Anh ý sẽ nghĩ rằng chị không yêu anh ý bằng người iu cũ...Rồi đến với anh chỉ là lấp đầy khoảng trống nào đấy.....Mà Nok nghĩ thì chị cũng k yêu anh ý thật lòng vì anh ý bỏ đi nhưng chị cũng có liên lạc với anh ý đâu....
    Nếu là Nok...Ngườii iu Nok k chiều ý Nok thì Nok sẽ nghĩ thế ngay..Nghĩ rằng mình chỉ là trò chơi là con quay...Quay đi quay lại cho người ta tiêu khiển thôi chứ yêu đương gì....Tốt nhất là chia tay.....
    Đấy là đối với những người có tính tự ái cao và yêu thật lòng.....
    Còn với mấy thằng sở khanh...Thì nó việc gì phải làm khổ nó thế....Cứ cố gắng thêm vài bữa kiểu gì chả xơi được.....Nước chảy đá mòn..............Trường hợp này thì anyways là không nói tới.....
    Em nghĩ người iu chị thuộc dạng thứ 1.............



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi thế đâu. Thực ra quá mơ mộng hay quá thực tế đều không tốt. Đó là hiện tượng chứ không phải bản chất. Thế nhé
  7. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải muốn chứ! Nếu yêu mà không muốn mới lo khéo lại hỏng. Mà nếu em đã không thích thì đi vào khách sạn làm gì! Vào đấy thì lúc nào chả để làm việc ấy. Cha ấy năn nỉ 3 tiếng để làm việc ấy mà các bác đã chê là nhiều. Có những thằng nó còn năn nỉ đến 3 năm để làm chuyện ấy mà còn chẳng ăn thua gi nữa là. Các bác cứ tinh tướng.
    Nói chung đã yêu xác định để lấy làm vợ thì cứ phải làm cái cho chắc ăn! Chị em ngày nay hay dao động lắm
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  8. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ko dám! Chú quá khen anh rồi!! (chú chú em em gì? Biết tôi bao tuổi rồi ko?)
    Thế là rõ rồi, tác giả đã có câu trả lời: Anh ta vừa yêu vừa muốn. "Có yêu thì đóng cọc, xin đừng măn mó kẻo nhựa ra tay.." (HXH).
    Thực ra mà nói thì ai thuyết phục được mình kẻ đó mới đáng yêu, còn ko chứng tỏ kém, chắc cũng chẳng làm được gì cho đời đâu. Với trình độ thế làm sao mua xe otô cho bạn đi hay xây nhà cho bạn ở được?. Chạm vào cô nào cô đó "binh pháp rối loạn" thế mới là sở khanh chứ?!
    Mình thấy đồng chí kia bị vu oan nhiều quá.
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là tui cũng thắc mắc ko biết bạn vào khách sạn với anh ta để làm gì,nếu ko muốn nói là vẽ đường cho hươu chạy...!!!
    Nếu ko cảm thấy thoải mái thi thoi ko yêu nữa....đơn giản !
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  10. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cũng mãi vẫn chỉ là đàn bà mà thôi............
    Căm thù đàn bà.......
    eros -cupido-amor

Chia sẻ trang này