1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH ẤY YÊU TÔI HAY MUỐN ...VỚI TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueswallow, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các anh ,các chị rất nhiều về những lời khuyên chân tình ấy.mình cảm thấy bây giờ mình thật thoải mái.Nhưng có ý kiến cho rằng vì sao không đồng ý mà còn vào khách sạn.Thật tinh khi ấy minh không biết là anh ấy đưa mình vào đấy,anh ấy phi vèo một cái vào đến nơi,lúc đó mình cảm thấy hơi ngại vì dùng dằng trước cửa khách sạn và mình đã theo anh ấy vào đấy,thật sự mình cũng không trách anh ấy nhiều ,minh chỉ thấy băn khoăn mà thôi,có thể mình cũng chẳng ra gì nên anh ấy mới làm vậy.Nhiều lúc mình cũng cảm thấy nhớ anh ấy nhiều lắm,nhưng mình cảm thấy bị xúc phạm từ sau hôm ấy nên mình đã không bao giờ liên lac lại nữa,hơn nữa anh ấy đã yêu cầu mình đừng bao giờ liên lạc lại với anh ấy.
    và từ hôm ấy anh ấy cũng mất liên lạc với mình luôn,thật sự khi minh đoc nhưng lời góp ý của mọi người có cả sự chê bai và có cả sự bênh vực,không hiểu sao tự dưng mình lại thấy nhớ về anh ấy,nỗi nhớ mà có lẽ đã vơi đi trong lòng mình một thời gian rồi.Nói vậy xin mọi người đừng cười mình nhé,nhưng trong lúc này mình ước gì anh ấy đừng vội vã như vậy,anh ấy hãy tôn trong mình hơn và hơn tất cả mình ước gì anh ấy không phải là con người mà mọi người đã lên án.Dù sao đây cũng là 1 king nghiệm trong cuộc đời mình ,cám ơn mọi người rất,rất nhiều về tất cả.


    THANKS YOUR FRIENDS !
  2. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy tức là nếu anh ta không vội vã bỏ đi thì U cũng đã chấp nhận?! (U cũng cảm thấy khát khao mà) trong khi U đang yêu, đang quan hệ với một người khác!
    Anh ta biết rõ điều đó và còn đem ra mặc cả với U nữa chứ...
    Hừ, thực ra chuyện của hai người chung quy cũng chỉ vì cái "ấy". Có gì đáng kể đâu, với người như U thì vài bữa nữa lại có thêm người như thế xuất hiện thôi mà !?...
    -EnSP-
  3. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn sence-per.
    Cũng có thể lời bạn nói là đúng,con người như tôi chỉ có thể gặp những người như vậy mà thôi,Tôi không dám nói thêm gì về điều này cả.Nhưng nói rằng tôi sẽ đồng ý nếu anh ấy kiên trì hơn thì bạn đã nhầm rồi. Ý mình muốn nói là nếu anh ấy đừng vội vàng đòi hỏi mình chuyện ấy,nếu anh ấy Tôn trọng mình hơn và yêu mình thật tình,nếu anh ấy đừng xấu xa như mọi người đã nói thì có lẽ mình đã chấp nhận lời yêu của anh ấy rồi vì bạn biết đấy lúc đầu mình đã nói rằng mình còn chưa có quyết định mà. Mình không biết có phải là mình đã yêu anh ấy thật không nhưng thật sự có những lúc mình nhớ anh ấy nhiều lắm và khi đọc những lời khuyên của các bạn ,trong tận sâu trong trái tim mình mình vẫn cứ đi tìm một chứng minh để biện hộ cho những hành động của anh ấy,nhưng mình bất lực,cả với minh cũng vậy, biết là phải tránh xa anh ấy đi nhưng thật sự trong lúc này mình thấy nhớ nhiều lắm,rất may tuy nhớ nhiều đến vậy nhưng lý trí của mình đã thắng mình chưa một lần liên lạc lại từ hôm đó. nói vậy bạn muốn đánh giá mình thế nào cũng được bởi vì nói thật nhé,trái tim mình bây giờ đang đau lắm minh cũng chẳng cảm nhận được nhiều nữa đâu.
    chào bạn.
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tui không hiểu 1 cách hoàn toàn chính xác câu nói của sence-per, khi đã ăn trái cấm người con gái cảm thấy thích thú và muốn tận hưởng thật nhiều nữa, điều này chắc chỉ có bản thân blueswallow mới hiểu rõ mình, nhưng theo ý cảm quan của riêng tui thì có vẻ sence-per đã nói hơi quá về blueswallow ?
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  5. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thằng cha ấy nó như thế chứng tỏ nó cũng không yêu em đâu. Nó mà yêu em thì nó đã liên lạc với em, khó có thằng nào có thể quên hẳn được. Chẳng qua là nó muốn lợi dụng em thôi, có thể nó nghĩ em là người dễ dãi. Nhưng mà anh thắc mắc sao nó lại biết chuyện em đã ... Hay là em đã tâm sự với nó rồi. Qua những lời em nói anh hiểu rằng em rất yêu thằng cha ấy. Tốt nhất là em nên tránh xa những thằng giống như thế ra, nó .... xong là nó bỏ em ngay!
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thực ra người bạn của chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn: Một là yêu người yêu mới hai là vẫn anh chàng cũ kia. Còn chuyện đã từng quan hệ hay chưa có quan trọng gì ở đây đâu. Ngày xưa em thoáng với anh nào đó là vì em còn ngây thơ em chưa biết giá trị của nó. Giờ em khôn ra rồi, có kinh nghiệm rồi anh xin em ko cho là phải. Mình thấy các bạn khắt khe với @blueswallow qúa!
    Còn anh chàng kia bảo rằng: "Từ giờ em đừng liên lạc gì với anh nữa" là vì anh ta ko muốn làm người thứ 3. Em ko cho, hay ko nói câu nào có tương lai với anh thì tốt nhất là cắt luôn. Để em thanh thản cùng tát biển Đông với anh còn lại..
    Lúc này là thời gian dành cho bạn để kiểm tra lại tình cảm của mình sau đó quyết định cũng chưa muộn. Đời còn dài, chuyện cưới xin là chuyện 100 năm mà. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn!
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có thể tôi hơi khắc nghiệt với anh chàng đó,nhưng thật lòng tôi ko thích loại con trai như thế(theo thiển nghĩ của tôi thì anh ta chưa đáng được gọi là một thằng đàn ông)
    Còn với blueswallow,tôi nghĩ cô gái đó cần được thông cảm hơn,ai chả có lúc yếu đuối hay phạm sai lầm,ta nên giúp cô gái đó bằng những lời khuyên để cô bé thoát khỏi hoàn cảnh khó xử hiện tại hơn là khắt khe với blues
    To blues : anh cho rằng em ko nên quá suy nghĩ về vấn đề này,thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai và sẽ chín chắn hơn khi ra quyết định.Anh nghĩ em chắc còn rất trẻ,em nên dành thời gian để làm những việc khác,có nhiều vấn đề đáng để ta quan tâm hơn,như gia đình,bạn bè,cuộc sống,công việc...Anh tin là em sẽ vượt qua được và sớm tìm được một người thật sự yêu em,hiểu em và quan trọng nhất là tôn trọng,thông cảm và bỏ qua được những chuyện cũ của em.Good luck.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ái trà ngối xem mọi người nói mấy hôm nay hic thực ra nếu người ngoài cuộc như anh em ta khi ngối ngoài nghĩ về vấn đề này thì đúng là sáng nhỉ .
    đầu tiên tui mới đọc tui cũng có nghĩ là sao đã đồng ý vào trong khách sạn rồi ... các cụ thường nói " rủ dê " vậy thì vô hình chung là các cụ nói cánh con trai toàn " rủ dê" roài mà có dê thì mới đi chứ nhỉ. nhưng b đã giải thích là tại sao vào khách sạn rồi nên chắc là ko phải " dê " roài
    còn vấn đề là hắn rủ vào khách sạn và mất 3 h liền chỉ để thuyết phục b chiều ý hắn , rồi ko được thì lại nói là ko liên lạc lại nữa
    vậy thì xin phep b minh nói gop ý với b là có nên chăng bạn nên xem lại bạn xem , có phải là mọi ngày bạn sống như thế nào , đói xủ với hắn như thế nào mà hắn lại ru bạn .... rồi đến kết quả như vậy, không lẽ một con người như mọi người mà làm bạn yêu , nhớ ... như vậy là phải rất tốt với bạn trong nhiều ngày trưóc đó , phải chăng là hăn quá giỏi che đậy đi bản tính của hắn , hay là bạn ko thể nghĩ đến hắn lại như thế ??
    hì mà nếu nói hắn là cao thủ thì cũng không phải nhỉ , vì quen biết nhau một thời gian đã tạo được hình ảnh đẹp trong mắt của bạn, trong khi bạn cũng ko phải là còn nguyên vẹn"" kể cả việc tôi đã không còn là con gái nữa.một lần anh đưa tôi vào khách sạn và đòi hỏi tôi chuyện ấy, nhưng tôi đã từ chối anh mặc dù lúc ấy tôi cũng rất khát khao""
    u nói là hắn chấp nhận lấy u kể cả...
    như vậy thì càng chứng minh là hắn không phải là một tên sở khanh giỏi nhỉ.
    cho đến giờ mà u vẫn thấy nhớ hắn , và tiếc là hắn đã quá vội vàng và không tôn trọng bạn .
    tui có một ý như vậy thôi vậy thì còn tuỳ ở u thôi
    một là " dê" hai là không phải dê
    hì hì
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  9. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà ,đằng nào thì cũng đã qua rồi, Blue đừng nghĩ nhiều làm gì cho buồn chứ! Hãy nghĩ đến chuyện khác tốt hơn như việc học chẳng hạn, hay đi chơi cùng bạn bè nữa... đừng uỷ mị mãi mà lỡ nhiều việc.
    Mọi người trong diễn đàn luôn bên Blue mà, ok?!
     
     
    [​IMG]
  10. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    anh dám cuộc với em là nó ko yêu gi em đâu, giá nào anh cũng cuọc, nên thấy mình may mắn là hơn,em nên tin lời anh vi co 2 lý do:
    1.anh là đàn ông nên hiểu đàn ông hơn em
    2.kịch bản giống chuyện của em nhiều lắm....

Chia sẻ trang này