1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh Báo Chí

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Hoabaoxuan, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Báo Chí

    Dạo này bận tết nhất và thi cử nên chưa có thời gian vào box để post bài nhiều... nhưng mãi không thấy bác nào quan tâm đến chủ đề này cả . Tớ ngĩ đây là một topic quan trọng của box nên lập sẵn, mời các bác ghé vô post bài, hì... tớ cũng sẽ vào ủng hộ dần dần nhé!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. emChip

    emChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai quan tâm đến ảnh báo chí, best pics of 2003, forward từ public folder của công ty mình (một admin đã post lên). Phải chú thích đường dẫn rõ ràng để tránh tình trạng ai trót xem sẽ phàn nàn là cop ở chỗ nọ, chỗ kia.
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 18/02/2004
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/02/2004
  3. emChip

    emChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Katjusha đã hỏi tớ về tính toàn diện, rõ ràng và chân thật của tin/ tin ảnh báo chí.
    Đây là images được bình chọn là đẹp nhất thế giới năm 2003, bởi độc giả của các Hãng Thông tấn, báo, ĐTH lớn trên thế giới.
    Bức 1 có tên: Swallowed whole. Khoảnh khắc này được ghi lại tại bể cá Alaska, Anchorage.
    Bức 2 có tên: A romp in Russia, vườn thú Maxcơva là địa điểm tác giả Alexander Natruskin (Reuters) "rinh" được image này.
    Tên bức ảnh 3 là Mother and Child, nhân vật trong ảnh là 2 mẹ con người Albani quốc tịch Macedonia, nhìn Prizren (Kosovo) qua cửa kính xe buýt, 2 ngày sau trận chiến ở Macedonia, 27/3.
    Mideast flare-up là tên bức ảnh số 4. Có thể nói đây là một khoảnh khắc rất đẹp: Một thanh niên Palestin đang sử dụng súng cao su bắn vào một đám cháy, trước một doanh trại của lính Israel, ngày 23/5.
    The little duckling who could...là thông điệp nhỏ mà lớn của nhiếp ảnh gia qua bức ảnh số 5 này. Những chú vịt trời (Mallard) trở về từ phương Nam, ngày 14/5. Vịt mẹ, mặc dầu đã sẵn sàng vượt qua chướng ngại vật, vẫn buộc đàn con chờ 20 phút liền, trước khi dẫn đàn con an toàn băng qua con đường đầy xe cộ.
    Tên nhiếp ảnh gia cũng như nơi làm việc, mọi người có thể thấy ở ngay dưới bức ảnh.
    Còn khoảng 6-7 photos nữa trong chùm ảnh này, nhưng vì dung lượng hơi lớn mà cũng chưa có thời gian nên mình chưa post lên.
    Làm thế nào để Box Báo chí truyền thông sôi động lên nhỉ?

  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều chịu khó post bài thì box cũng sẽ sôi động thôi.
    Tớ rất thích mấy bức ảnh của Chip, đăch biệt là bức Thanh niên Palestine :-)
    Bây giờ thử bàn luận một chút nhé!
    Người ta nói một bức ảnh báo chí lý tưởng phải là một "khoảnh khắc quyết định" (hmm... chẳng hiểu sao tớ đi học ở trường người ta lại dùng từ "khoảnh khắc" để gọi các bức ảnh thay vì từ "bức ảnh" )
    Một khoảnh khắc quyết định (decisive moment) thì lại phải là tập hợp của ba thứ sau: khoảnh khắc thời sự (news moment), khoảnh khắc thị giác (visual moment) và khoảnh khắc biểu tượng (symbolic moment).
    "Khoảng khắc thời sự" là một bức ảnh phải có giá trị tin tức. Dù bức ảnh xấu hay đẹp, đen trắng hay màu nhưng hễ có giá trị tin tức là được coi là một "khoảnh khắc thời sự".
    "Khoảnh khắc thì giác" là một cái gì đó đập vào mắt mình và phải để lại một ấn tượng khó quên. Bức ảnh có thể đẹp mê ly, có thể sai focus nhưng nhìn vào thấy rùng rợn, có thể là một cái gì đó độc chiêu hiếm khi có thể chụp được, miễn cứ gây ấn tượng thì được coi là một "khoảnh khắc thị giác".
    "Khoảnh khắc biểu tượng" tức là nó phải có tầng ý nghĩa thứ hai, phải gợi cho người xem liên tưởng. Ví dụ như bức ảnh thứ nhất của chip làm người ta liên tưởng đến cái lẽ cá lớn nuốt cá bé ở đời cũng được coi là một "khoảnh khắc biểu tượng".
    Một "khoảnh khắc quyết định", tức là một bức ảnh báo chí có giá trị cao, phải vừa là một khoảnh khắc thời sự, vừa là một khoảnh khắc thị giác lại vừa là một khoảng khắc biểu tượng.
    Vậy chúng ta hãy thử bàn luận trên trong những bức ảnh tuyệt cú mèo mà chip đã post, bức ảnh nào có đủ ba tính chất trên và là một "decisive moment"??? Bà con nhào vô!!!
  5. Guest

    Guest Guest

    Tôi load được vài bức của Steve-Mccury. một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới về thể loại nhiếp ảnh báo chí. Post tặng những ai yêu thích thể loại nhiếp ảnh đề cao tính thời điểm này.Tôi chưa nghiên cứu kỹ các mục của box này. Sory các bạn trước nếu những ảnh này đã có người post lên
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  6. Guest

    Guest Guest

    Nếu những bức ảnh trên đem lại nhiều thú vị cho các bạn thì xin trả lời vào đây, tôi sẽ post thêm vài tấm. Steve Mccury còn là người chụp chân dung thời điểm cực kỳ xuất sắc, đáng để những người muốn theo nghiệp báo ảnh phải học tập.
    thân ái
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 21/02/2004
  7. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì đẹp thật, nhưng mà nếu bác không để caption thì ai mà biết được giá trị thời sự của nó từ đâu đến đâu!
    Bác post nữa thì nhớ để caption đấy nhá! Thanks bác!
  8. Guest

    Guest Guest


    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 22/02/2004
  9. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    toàn ảnh sưu tầm không thế nhỉ ???
    Chào Thành Không(cái tên này dễ thương thật!). Lần sau bạn đừng spam box nhé! cảm ơn!
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 16/03/2004
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 16/03/2004
  10. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ ra Vũng tàu. Ngay trung tâm thành phố mà người dân còn khát nước.

Chia sẻ trang này