1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh bây giờ buồn vương một nơi, mùa thu tàn hơi, vàng lá rung rơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluelover84, 08/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh bây giờ buồn vương một nơi, mùa thu tàn hơi, vàng lá rung rơi

    Sáng nay thấy nhớ em vô cùng, tôi và em đều cần thời gian để hoàn thiệnj và trưởng thành hơn. Tôi lập topic này để ghi lại những suy nghĩ của mình, nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà, như em từng nói: "hên xui à"
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có duyên thì nhất định sẽ gặp lại.
    Và thời gian chẳng đợi chờ ai.
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt mỏi quá rồi, quá nhiều thứ phải lo nghĩ, sao nhiều áp lực thế, mình chỉ biết làm hết sức, mong mọi thứ sẽ xuôn xẻ
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Việc nối tiếp việc, người mình cứ như con thoi, mong mọi việc xuôn xẻ, mình sẽ bình tĩnh giải quyêt từng việc môt
  5. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm
  6. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rùi khoai sẽ nhừ mà . Càng vội vàng ,hấp táp càng dễ hỏng việc.chúc zui zẻ
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ ko đc đâu
    cơ hội chỉ có 1 lần, ko nắm lấy là tuột đấy
    Nên con trai mà chỉ ngồi chờ là ko đc.
    Phải hành động đi
    nhá
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lòng thầm cầu mong mình vô duyên. Ko gặp vẫn tốt hơn là gặp. Trước cũng thế, mà bây giờ càng thế.
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mình có duyên với topic này rồi.!!^^
    ...
    Cơ mà hãy đi về phía trước,,,nhìn lại đằng sau khi chỉ khi mỏi mệt thôi...Hướng về phía trước đi...

Chia sẻ trang này