1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết ANH YÊU EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh180, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh180

    tuananh180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ANH YÊU EM

    2 ngày nưa là tròn 2năm chúng mình yêu nhau
    2 ngày nữa la tròn 1 năm em xa Hà Nội
    và hôm nay, thứ 6 ngày 13, tròn 1 năm ngày anh đã để mất em, ngày anh đã đánh mất tình yêu, tình yêu mà trước đó thôi anh đã ko biết trân trọng nó, ko biết giữ lấy nó!!! Khi chúng ta còn ở gần bên nhau, khi mỗi ngày anh nhận được sự quan tâm của em, chăm lo của em dành cho anh anh lại ko biết nâng niu điều đó.. những ngày nằm viện em luôn ở bên anh vì sợ anh buồn, mang những món anh thích vì sợ anh khó ăn.. để bây giờ.. để khi đã xa em anh mới biết..!!! Anh ko biết tại sao 1 năm trước đây, vào cái ngày mà em đợi anh, mong anh nhất anh lại làm như vậy,.. anh lại trốn và ngồi một mình ở cái quán trà đá vỉa hè đó để em và Ngọc cả đêm đi tìm.. :( anh đã nghĩ làm như vậy sẽ giúp em và anh đã làm như vậy,.. nhưng hình như anh nhầm và đúng là anh đã nhầm phải ko..(?) Chưa bao giờ anh để cho ai biết cảm xúc thực của mình, cũng chưa bao giờ có một ai và cả em thấy anh tỏ ra là mình buồn, mình đang có chuyện hay có điều gì.. nhưng đêm hôm em gọi điện về và nói.. mai em kết hôn rồi.. lần đầu tiên anh đã khóc trước một người và người đó là em.. anh ko khóc để mong em từ bỏ "ngày hôm sau", anh khóc vì anh biết mình đã mất em,.. dù em nói "em có lấy ai, sống với ai khác nhưng người em yêu chỉ có anh và mãi mãi là anh" nhưng em có biết ko, điều đó làm anh đau hơn, đau hơn em ah!!! Anh ko trách em và cũng chẳng thể trách em, anh chỉ tự trách mình thôi, vì anh ko biết giữ em bên mình mà thôi!!! Nhưng dù sao anh biết bên đó, nơi xa đó em đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, em có tương lai của mình anh cũng đã vui rồi, anh vẫn luôn mong như vậy mà!!! Và anh biết người ở bên em có thể lo cho em, cho em một cuộc sống tốt đẹp.. đó cũng là một điều hạnh phúc với..!!! ANH YÊU EM
    Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về Một chuyện tình nay đành chia xa Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa, Chúc cho em hạnh phúc bên..!!! Đây là bài mà em thích nhưng chưa bao giờ anh chịu hát bài này mỗi khi chúng ta ở bên nhau,.. A đã ko còn đêm đêm đi uống rượu như xưa, ko còn suốt ngày cứ đi làm về, cứ đi học về là lại lang thang chứ ko chịu ở nhà (như em nói).. ko còn em nhưng anh cũng đã làm được những gì anh hữa với em trước kia.. HÔN EM
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
    Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
    Nhìn cái chết như một phần sự sống
    Cát bụi là anh
    Cát bụi là tôi
    Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời "

Chia sẻ trang này