1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn Phong mất hút không xuất hiện bên CC. Hôm nay mới đi theo. Hoá ra bạn xa ngã vào đây. Cũng đáng xa ngã đây.
    Tôi may hơn các bạn khác là vào muộn, nên đọc được một lèo khỏi phải chờ đợi.
    Các bạn ơi. Tôi lại thấy đáng thương cho cái cánh đàn ông. Họ tự làm khổ mình, chỉ vì một cái truyền thống đó mà tự giết tình yêu của mình. Đọc cái truyện của anh chàng yêu Hàn Lệ, mà thấy thương hại thay cho anh ta.
    Kệ họ đi các bạn ơi. Tôi cảm thấy rất sung sướng vì mình và các bạn nữ không bị trói buộc, không là nô lệ về cái sự trinh trắng của đàn ông. Có đáng quan tâm gì về quá khứ của anh ta đâu. Chỉ cần biết mình yêu và đang yêu là được.
  2. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mèo nhỏ ơi, bạn đã nhầm giữa một tác phẩm văn học và thực tại rồi. trong truyện có những nhân vật điển hình và tình huống điển hình để nêu bật lên một vấn đề của xã hội. Chứ không phải 10 người con trai thì 10 người đều như vậy đâu. Cả con gái cũng vậy. Xã hội Việt Nam thì lại càng khác biệt. Việt Nam mình không bị nhiễm tính trọng nam khinh nữ sâu sắc như TQ. Trong bộ luật Hồng Đức có quy định rằng con gái cũng được quyền thừa kế như con trai. Như thế rất tiến bộ so với TQ.
    Con trai hay con gái, nỗi khổ phần lớn là do mình tự tạo ra, nếu bạn "quẳng gánh lo đi và vui sống" thì sẽ chẳng có gì có thể quật ngã bạn cả. Vì vậy có lẽ con trai nói chung và mình nói riêng không cần sự thương hại của bạn đâu.
    Cám ơn bạn thuyhang182 vì truyện của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và xinh đẹp
  3. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Tớ có cô bạn bằng tuổi, trước đây cũng qua 1,2 cuộc tình, vẫn giữ đc mình. Nhưng giờ yêu một cậu kém cô ấy 1 tuổi (cô ấy 23), ko xác định chuyện tương lai, mà sinh lý của cậu ấy quá mạnh, cô ấy không muốn có chuyện đó, nhưng đôi khi nhìn cậu ấy mà thương. Hix, cô ấy băn khoăn chả biết nên làm thế nào. Nếu "hi sinh" mà gặp sau này chồng cô í phong kiến thì chết mất, mà cố giữ thì chắc ko nổi. Tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Làm con trai sướng thật...
    Tớ gửi cô í đường link box này. ... Mọi người có lời khuyên nào ko nhỉ?
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đoạn bôi vàng bên trên, hoặc là quá mạo hiểm
    Topic này rất tuyệt, cảm ơn tác giả về những truyện hay.
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn girl_1m65_83 ơi. Một ngàn lần không nên. Đọc qua các dòng trên, tôi có cảm giác Anh ta hoàn toàn không xứng đáng. Bạn sẽ rất hối hận về sau. Không phải vì ông chồng trong tương lai, mà vì mình đã tự hạ mình một cách không đáng có. Rất khó đấy, nhưng bạn đừng mềm lòng, bạn phải chống lại chính mình chứ không phải Anh ta.
    Về việc này tôi hoàn toàn không phải là người chống. Nhưng bạn chỉ có thể cho phép làm thế nếu cảm thấy Anh ta có thể chết vì thiếu bạn. Anh ta yêu bạn hay yêu cái thân xác người phụ nữ? Bạn thử xem có khi nào anh ta thức, không dám ngủ, cố không động đậy, để giữ cho bạn ngủ được yên không ?
    Còn một điều nguy hiểm nữa là khi mình đã yêu, mình rất hay bị mộng tưởng đối phương đang yêu mình theo cách mà mình mong muốn. Rất mong và chúc bạn gặp được một tình yêu theo đúng nghĩa.
    Còn trả lời bạn hn_w ở trên. Rất mừng nếu bạn không bị trói buộc bởi quá khứ của người mình yêu. Nhưng cái đó rất khó kiểm chứng, có khi bản thân bạn chỉ trong tình huống kịch tính (như của người yêu Hàn Lệ) mới tự nhận ra.
    Tôi rất muốn kể chuyện của chính mình. Nhưng hơi ngại vì muốn bảo vệ nick. À tôi là Mèo Nhọ Đen, các bạn hay gọi là Nhọ, không phải là Mèo Nhỏ.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 03/08/2006
  6. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, không phải việc gì trải qua rồi thì mới được nói. Chỉ cần hiểu mình là đủ thôi. Ví dụ 1 người nói: "Trên mặt trăng chẳng có bia và phụ nữ, chán òm". Người kia hỏi lại: "Thế mày lên đó bao giờ chưa mà biết?". Vậy thôi.
    Còn bạn của bạn Girl83, nếu không coi trọng việc đó thì cứ việc cho. Chỉ cần dám làm, dám chịu với hành động của mình. Còn nếu muốn chồng không biết thì có nhiều dịch vụ hàn gắn hạnh phúc lắm, vào bệnh viện là xong.
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng chữ bôi đỏ của bạn Mèo hay nhỉ tại tớ thấy 10 thằng thì có tớ 7 thằng có thể nói là sẵn sàng chết vì không dưới 2 cô gái ấy chứ cuộc sống thay đổi từng giờ từng ngày mà
    Tớ thì không biết sẽ khuyên bạn của girl16583 thế nào nhưng như bạn ấy nói thì cô ấy vẫn đang là một cô gái rất clever đấy chứ
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện này hay nhỉ. Nhọ lại tiếp tục đưa ra chính kiến của mình. Về cái việc có thể chết vì thiếu bạn thường là phải cảm nhận được, nhất là con gái, trừ khi bạn quá say chàng trai nọ, và bất chấp, chỉ cốt có được nụ cười của chàng. Tôi đã lấy hẳn một ví dụ là nếu bất chợt bạn bắt gặp anh chàng, cố yên lặng để cho bạn ngủ. Mà Nhọ tôi nhắc lại là "chết vì thiếu bạn", tức là khi thiếu bạn anh ấy mất ăn mất ngủ, không làm nổi việc gì, bạn là cái tập trung duy nhất của anh ấy, tại thời điểm hiện thời.
    Tại sao lại chỉ cho nếu anh ta có thể chết vì bạn. Thực ra là vì chỉ có khi ấy, việc hai người hoà vào nhau mới thực sự đem lại hạnh phúc cho anh ta. Mà bạn cho cũng để với mục đích ấy còn gì.
    Sau khi hai người hoà vào nhau có hai tình huống xảy ra, một là sau đấy cảm thấy hai người như một và trên thế gian này không còn có cái gì đáng kể (Tỷ lệ khoảng một phần ngàn). Hai là cảm giác ê chề cả từ hai phía. Và dần dần tình yêu ngày càng đi xuống cho đến lúc chia tay, mà về sau nhớ lại thậm chí còn không có cả hoài niệm đẹp. Tại sao lại như vậy, có lẽ phải sang box tình yêu mà hỏi. Tôi cũng có thể đưa ra chính kiến, nhưng phải ở bài khác.
    Mình là người Á. Không ai có thể ra khỏi vòng suy nghĩ của xã hội, nơi mà mình sinh ra. Và hậu quả của việc đó là mình tự day dứt, hổ thẹn, mất cả tự tin. Mà nó đeo bám dai dẳng. Các cụ nói khôn 3 năm dại một giờ không có sai đâu. Nhọ cũng là người dám bất chấp dư luận xã hội, nhưng cái day dứt đấy nó ở ngay trong mình, không tránh được. Tôi nghe lời của bạn girl_1m65_83 kể, mà thật sự rất muốn kêu lên ngàn lần không nên thử.
    Bạn hn_w, về cái sự thoáng trong mỗi con người, ai mà có được đều là hạnh phúc cho người đó. Chẳng hạn nhiều bạn gái hay căn vặn người yêu về các mối tình trước đó. Tôi chẳng chia sẻ một chút nào cả. Về các mối tình trước có cần bộc bạch với chồng hoặc người yêu không. Thái độ tôi thế này: Không nói gì hết. Em đã không làm gì đáng xấu hổ, nhưng em thấy chẳng có gì đáng nói ra. Anh quan tâm làm gì khi em cũng chẳng còn để ý. Tự thái độ đấy của mình làm cho người yêu có hẹp hòi cũng hiểu ra. Có bạn còn say sưa kể như một chiến tích. Thái độ quá hạ thấp mình.
    ------------------------
    À mà các bạn, khi quote bài của người khác thì phải xoá hết các thông tin thừa đi chứ. Bên CC tôi, các MOD dạy dỗ kỹ lưỡng lắm, nên thấy một bài cứ bị quote nhiều lần, vừa phí chỗ vừa khó theo dõi cảm giác khó chịu lắm.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 04/08/2006
  9. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Do không được dậy (mất dậy) nên làm phí chỗ trong 4rum, xin lỗi cả nhà.
    Mà mình cũng không phải member của box này đâu, chỉ đi ngang qua xem thôi, kẻo mang tiếng xấu cho box.
    Tên là Hn Wolf mới có ý nghĩa, hn_w không có nghĩa gì đâu bạn à.
  10. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay bạn tớ vừa alo cho tớ, bạn í chuyển lời cảm ơn mọi người đã góp í. Tớ cũng rất vui, vì không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Cũng cảm ơn bạn Thuyhang182 nữa. Mong bạn Hằng tiếp tục post bài để mọi người cùng đc đọc những câu chuyện rất hữu ích này.
    Thân

Chia sẻ trang này