1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Phần xanh: Tôi chắc với bạn 10 thằng con trai đang yêu thực sự thì có 11 thằng rơi vào cảm giác như vậy
    Phần đỏ: bạn hơi quá lời rồi
    PS: xin lỗi tác giả topic vì đã viết bài không đúng nội dung chủ đề
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mới đi vắng 1 thời gian mà "nhà mình" đã nhộn nhịp khách khứa thế này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ topic này của tôi. Mỗi ng có 1 cách nhìn và quan điểm khác nhau về chuyện đạo đức, trinh tiết. Chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn và chân thành. Các bạn k nên cãi vã nhau. Hãy cùng bàn luận, đưa ra chính kiến của mình với tinh thần xây dựng để cùng đoàn kết vì sự tiến bộ của fụ nữ (nghe giống khẩu hiệu fết!). Tôi sẽ tranh thủ post tiếp truyện để chúng ta cùng bàn luận.
    @Nhọ: Đừng wá bức xúc mà nói nặng lời với nhau bạn ạ. Bạn bè cả mà, giúp nhau hiểu ra vấn đề mới wan trọng chứ.
    @các đấng mày râu: Chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc và đóng góp ý kiến vào topic này của cánh chị em fụ nữ chúng tôi. Hy vọng các nam nhi chi chí hiểu đúng và nhận thức rõ để fụ nữ k còn bị fân biệt đối xử trong vấn đề "trinh tiết" nữa.
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    thuyhang182 thân mến, Nhọ có nặng lời gì với các bạn đâu. Mà các bạn cũng có nặng lời với Nhọ đâu. Tranh luận thôi mà. Thậm chí còn thấy quí nhau nên mới có nhu cầu chia sẻ đấy chứ.
    Đã từ lâu Nhọ cứ suy nghĩ mãi. Tại sao người ta (cánh đàn ông) lại thay đổi tình cảm, như các cụ nói là thay lòng đổi dạ, mà nhất là sau khi hành sự "cái vụ kia". Cố tự lý giải, cũng có một vài chính kiến, sẽ chuẩn bị và post sau. Nhọ không hề qui kết là cánh đàn ông tồi tệ. Nhọ lại càng không cảm thấy cần than thân trách phận vì mình là con gái. Có khi còn tự hào về điều ấy.
    Qua bài viết, Nhọ rất có cảm tình với Thuý Hằng. Nhất là khi bạn gọi tôi là Nhọ. Khi Nhọ có nỗi đau, Nhọ không muốn ai an ủi, tự vượt qua. Nên cũng không làm thế với bạn.
    Còn bạn hn_wolf, gọi bạn là Sói có được không ? Nhọ thích các tên có 3 chữ cho dễ gõ.
    Hôm nay chen chân gửi tặng các bạn một câu chuyện về tình yêu nhé. Bài sau ngay đây thôi.
  4. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Luôn chờ em cúp máy trước..
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt". Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm". Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã nói lên tất cả.
    ------------
    Một anh chàng như thế này mà kiếm được, thì hoàn toàn có thể yên tâm ngủ tít trong lòng anh ta. Post bài này Nhọ muốn nói Nhọ vẫn tin là có tình yêu đích thực trên đời này. Nhưng rất chớ trêu là con gái thì hay thích thằng lừa đảo, còn con trai thì cứ phải để con gái hành hạ lên bờ xuống ruộng mới trở nên "tuyệt vời" được như anh chàng trên kia.
    À bài trên kia Nhọ cop từ box Trung quốc
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/08/2006
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hì bình thường tớ vẫn có thói quen không cúp máy điện thoại trước người khác, chỉ trừ khi quá bực bội, thế mà tớ không biết lại có người thích như vậy đâu đấy, chuyện trên khá nhẹ nhàng và ý nghĩa.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nhọ thân mến! Thật sự tôi rất bất ngờ khi biết bạn cũng có những suy nghĩ như tôi. Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng fải tự lành thôi. Fải tự mình đứng dậy mà đi tiếp, tình cảm thì k ai có thể giúp đc cả.
    Cám ơn câu chuyện đầy ý nghĩa của Nhọ. Nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác hạnh fúc khi cảm nhận sự im lặng chờ đợi mình cúp máy của đầu dây bên kia.
    Tôi cũng có những thắc mắc về vấn đề Nhọ nói. Thật ra có fải đàn ông luôn là ng có lỗi khi fản bội, "quất ngựa truy fong" hay còn vì lý do nào khác? Mong sớm đc nghe ý kiến của các bạn.
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn Man này, thực ra trong chuyện trên kia, cô gái nọ cũng không biết là mình thích cái sự cúp máy sau của chàng trai. Thậm chí còn rẻ rúng, gọi anh ta là "ngố". Mà chàng trai cũng làm công việc đó rất tự nhiên, như bản chất vậy.
    Vì trang trước có bạn nói là thằng nào mà chẳng nói được là "sẵn sàng chết vì nàng". Tôi qua câu chuyện chỉ muốn chỉ ra rằng, tình yêu không được cảm nhận bằng lời nói, mà nó tự toát ra và cảm nhận được.
    Còn bạn Man, thì được Nhọ tôi chấm điểm rồi đấy.
  8. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào trong này, bạn Hằng ơi, mình không có ý tranh cãi gì đâu, chẳng qua hôm đó hơi buồn nên có vẻ như vậy thôi. Vấn đề "trinh tiết" của fụ nữ bây giờ không còn là chuyện lớn nữa khi bệnh viện có thể giúp các bạn gái hồi phục nó. Nhưng kể cả việc quan hệ mà không làm mất trinh tiết cũng không nên các bạn à. Con trai có người cũng không thích như vậy đâu. Những người nào có kinh nghiệm trong quan hệ td họ rất tinh, chỉ cần nhìn phản ứng của đối tác là có thể biết được đối tác đã từng gần gũi con trai chưa.
    Bạn Mèo ơi, bạn gọi mình là gì cũng được, chỉ cần có ý nghĩa. Mình gọi bạn là mèo nhé, vì mình thích mèo. Hi hi, mua máy ảnh toàn chụp mẹ và mèo thôi.
    @Bạn Hằng: Con trai luôn có lỗi khi phản bội. Theo mình thì việc này do lỗi của cả 2. Bản tính con trai luôn hiếu thắng và chóng chán. Khi đã được "ăn cơm", cảm giác lúc đó sẽ thỏa mãn như đã chinh phục xong một đối tượng nên một số con trai là người vô trách nhiệm sẽ không muốn "đánh kẻng". Cách đơn giản nhất để tránh là con gái đừng dễ dãi trong quan hệ. Vậy thôi.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào hn_wolf. Tôi k nghĩ chúng ta tranh cãi mà chỉ là nói lên quan điểm, sự nhìn nhận của mỗi người về vấn đề trinh tiết thôi. Tôi có vài ý muốn trai đổi với bạn thế này.
    Cái vàng thứ 1: ở đây k fải là chuyện có "vá víu" để thành "nguyên vẹn như xưa" được hay k. Chỉ vì người chồng luôn coi trọng chuyện "còn" hay "mất" trong đêm tân hôn nên người vợ mới bất đắc dĩ fải làm như vậy thôi. Vấn đề ở đây là cách nhìn nhận quá bất công của người đàn ông, người chồng về fẩm chất của người fụ nữ, người vợ của mình. Ở đây hoàn toàn k fải là chỉ giải quyết về mặt vật chất mà là cả 1 hệ tư tưởng của nam giới Á châu.
    Cái vàng thứ 2: "Đã có kinh nghiệm trong quan hệ ********" thì có tư cách gì để đòi hỏi ******** của mình fải chưa từng gần gũi con trai? Khi yêu, chuyện muốn gần gũi nhau là 1 điều tất yếu xảy ra khi tình cảm của cả 2 đều thăng hoa. Tình cảm và ******** là 2 mặt của 1 vấn đề TÌNH YÊU. Điều quan trọng là bạn trai có tôn trọng mà giữ gìn trinh tiết cho bạn gái của mình hay k. Vì tình yêu k thể nói trước được điều gì. Bạn trai cần fải nghĩ đến tuơng lai và hạnh fúc của bạn gái mình với người chồng sau này nếu chẳng may 2 người k đến được với nhau. Vì thế, chuyện quan hệ mà k làm mất trinh tiết, theo tôi nghĩ, là chuyện hết sức bình thường vì đó là nhu cầu sinh lý thuộc về cái gọi là "bản năng" của mỗi người khi yêu.
    Phần bạn nhắn riêng với tôi: đúng như bạn nói, bản tính con trai là luôn hiếu thắng và chóng chán. Cảm giác thoả mãn khi "ăn cơm" xong chỉ là của những kẻ Sở Khanh, k fải là tình yêu đích thực. Loại người đó thì k nên bàn đến ở đây. Thế cho nên, tôi đồng ý với quan điểm của bạn là con gái tốt nhất k nên dễ dãi trong quan hệ khi chưa biết rõ về ******** của mình. Nhưng chia tay k fải lúc nào cũng là do lỗi của con trai đâu bạn ạ. Tôi xin đưa ra 1 số ví dụ thực tế mà mình biết: Có 1 số chị em sau khi đã có quan hệ với ban trai thì luôn có tư tưởng bạn trai fải có trách nhiệm hoàn toàn với mình vì đã lấy đi "cái ngàn vàng" của họ. Từ đó, mỗi khi xảy ra bất đồng hay xung đột, họ luôn lấy chuyện "mất mát" đó ra để đằn vặt bạn trai, "bắt đền" này nọ. Từ đó dẫn đến người bạn trai đâm ra chán nản mà dần fai nhạt tình cảm. Hoặc cũng có trường hợp vì quá say đắm nhau, k giữ được mình mà đã lỡ quan hệ. Rồi sau đó 2 người mới nhận ra rằng họ k hiểu nhau, k fải là 1 nửa của nhau. Từ đó dẫn đến chuyện đổ vỡ. Qua đó có thể thấy, k fải lúc nào lý do chia tay hay fản bội đều thuộc về người con trai. Chúng ta fải nhìn nhận và đánh giá sự việc khách quan và công bằng, k nên áp đặt cho fía bên nào cả.
    Cuối cùng, điều tôi muốn nói ở đây là cái tư tưởng "thâm căn cố đế" của đàn ông phương Đông về chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Đàn ông hãy tôn trọng người fụ nữ, công bằng hơn trong vấn đề quan hệ nam nữ, hãy nghĩ khác về cái gọi là trinh tiết. Thời đại ngày nay k fải "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" mà là fẩm hạnh, đạo đức của người fụ nữ mới đáng giá ngàn vàng.
    Tôi có thể gọi hn_wolf là bạn Sói được k? Rất cám ơn Sói đã cùng quan tâm và cùng thảo luận với chị em chúng tôi về vấn đề khá nhạy cảm và bức xúc này. Hy vọng những bạn trai khác cũng chia sẻ với chúng tôi như bạn.
    Chúc mọi người luôn sống vui vẻ nha. Tôi vẫn còn nợ lời hẹn post tiếp truyện. Dạo này lại bù đầu với những khoá học nghiệp vụ mới. Đành thất hứa với mọi người vậy. So sorry!
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 24/08/2006
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Người nói câu ở trên là EverMan đấy bạn ạ đó là khi người đó đang và thực sự yêu cô gái của mình, chắc chắn là như vậy rồi, Nhọ có nghĩ như vậy không
    Cảm ơn bạn vì câu cuối.

Chia sẻ trang này