1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuyhang182, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này hiện thân của sự cổ hủ.QHTD trước Hôn nhân hay QHTD không phải tình yêu,có thể chỉ là sự thích và ham muốn của 2 người thôi là chuyện quá bình thường.Quan trọng là safe *** như bạn Hằng đã nói.Bất kì hành động nào,dĩ nhiên người hành động phải chịu trách nhiệm mà.QHTD là một nhu cầu của cuộc sống bạn à,đừng quá suy tư thế.QHTD cũng là một cái tô màu thêm cho tình yêu thôi.
    Bạn Hằng post truyện này chủ yếu là muốn nam giới bỏ cái lối suy nghĩ cổ hủ về chữ Trinh đi thôi.Tôi ủng hộ điều này vì tôi có quan điểm giống bạn Hằng
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lại gặp thêm một thành viên bất lịch sự nữa rồi. Cái gì mà thằng cha con mẹ đây hả bạn? Có tân tiến đến đâu thì cũng nên giữ lại một chút văn hoá lịch sự khi giao tiếp chứ! Mình sợ sự tân tiến của bạn quá!
    Mình không hiểu tư tưởng của mình cổ hủ lạc hậu ở chỗ nào. Trong khi mình gặp rất nhiều bạn gái (bạn trai thì không nói làm gì nhé!) khư khư kiểu "Anh mà làm thế này với cô nào trước em thì em giết". Trong thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất của nhân loại này, người ta khát khao dâng hiến cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, trong đó sự đòi hỏi hiến dâng thể xác là một phần rất quan trong. Mình tin rằng "Cái na ná tình yêu thì có muôn vàn", nhiều khi chúng ta đang ngộ nhận là đang yêu và đang được yêu, cuối cùng cũng nhận ra là không phải. Mặt khác cuộc sống luôn biến động, quan niệm sống của con người cũng vì thế mà biến đổi theo...
    Bạn nói "******** là nhu cầu", điều đó đúng, bạn nói "người tham gia phải chịu trách nhiệm", cũng đúng, nhưng sao mình mơ hồ về cái "trách nhiệm" của bạn quá! Phải chăng nó là sự trơ ra trước mọi lời chỉ trích? Ở mọi góc độ thì sự chung thuỷ trong tình yêu luôn là một ước lệ XH đáng được tôn trọng và học tập. Tư tưởng của bạn có thể là tiên tiến, nhưng mình khinh thường tư tưởng đó, nó gần với một sự phản bội!
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 06/06/2007
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi xin nhắc nhở bạn minhdongxuan khi tham gia diễn đàn bạn nên xưng hô lịch sự hơn 1 chút nhé. Nhất là chúng ta đang bàn luận trong box về văn học.
    Lâu rồi k nói đến vấn đề này, gần 1 năm nay rồi, hôm nay cũng đóng góp ý kiến với các bạn 1 chút.
    Bạn dangiaothong hơi "nâng quan điểm" quá mức rồi đấy. "Chịu trách nhiệm" ở đây là chịu trách nhiệm về tư cách đạo đức, tương lai và cuộc sống của bản thân mình và những ng thân. Bạn nói cũng có fần đúng, nhiều ng thường bảo "tôi làm tôi chịu" theo kiểu "đạp trên dư luận mà sống", chúng ta k nói đến quan niệm "chịu trách nhiệm" kiểu đó.
    Nhu cầu con ng là thực tế tất yếu và thoả mãn nhu cầu là quyền bình đẳng của mỗi ng chúng ta. Nhưng thoả mãn nhu cầu k có nghĩa là fần "CON" lớn hơn fần "NGƯỜI", hễ lúc nào có nhu cầu là đều tìm nơi giải quyết, bất kể đó là ai. Cái gì cũng nằm trong giới hạn đạo đức và trách nhiệm. Vì thế dangiaothong k nên vội vàng nói như ở câu cuối cùng.
  4. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi,cách tôi dùng từ "Thằng cha" chỉ là một cách nói vui thôi chứ không có ý này ý nọ.Bạn damgia đã quá nhạy cảm,bạn đọc kỹ phần tôi viết có cái nào bất lịch sự ngoài 2 từ đầu vui không.
    Mỗi người có một quan điểm khác nhau,tôi chả áp đặt cho bạn được và bạn cũng ko thể áp đặt cho tôi.Bạn khá nâng cao và gay gắt với vấn đề trách nhiệm có lẽ bạn đã hiểu sai ý tôi muốn đề cập,có lẽ cái vấn đề bạn Hằng gửi gắm tới cánh mày râu chắc bạn cũng khó chấp nhận.
    Có nhiều đam mê,nhiều nhu cầu trong cuộc sống,nếu để thoả mãn hết thì rất khó.Cái gì quá đều không có lợi,quan trọng hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất>Nhiều lúc hãy để con người trong bạn lên tiếng đừng để nó quá kìm cặp trong các triết lý,lễ giáo.
    Nhiều lúc bạn hãy "carpe diem" - "sống như thể ngày mai bạn sẽ chết..." để không phải ân hận là mình đã bỏ qua cơ hội.
    Hãy cười tươi.Thành thật xin lỗi mong bạn bỏ qua vì đã trót đùa gọi bạn là "thằng cha"
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhiều điều bạn chưa hiểu về tôi thì bạn khuyên làm gì, Dù sao cũng cảm ơn những lời chân thành của bạn. Mình thật không kiểu từ đâu bạn kết luận mình là hiện thân của sự cổ hủ nữa!
    Dù sao cũng ghi nhận sự tiến bộ của bạn trong cách nói chuyện. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong lối sống mà bạn chọn!
  6. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai có truyện gì mới hay hay thì post đi,đọc truyện ngắn cho nó hay,giờ già rồi chỉ thích truyện ngắn thôi.Hồi trước đọc Lỡ tay chạm ngực con gái,tự nhiên cảm xúc thấy bồi hồi,nhớ lại thời trẻ,cảm thấy như mình hồi xuân ý.Dù truyện này viết không phải đặc sắc lắm nhưng cảm thấy thích và thích những kiểu truyện ngắn trẻ trung lãng mạn như truyện đó.Chắc do già cỗi quá rồi
    @dangiaothong:mọi cách nhìn đánh giá chỉ là phiến diện thôi,nếu nhầm hi vọng bạn bỏ qua.Diễn đàn là nơi trao đổi suy nghĩ cách sống,một nơi để ta thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.Chúc bạn luôn vui vẻ và lạc quan
  7. irbis

    irbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc 1 hơi hết topic này, nên giờ mới ý kiến ý cò 1 chút. Thực sự là những người đàn ông mang nặng đầu óc cổ hủ chẳng thiếu, ở Việt Nam tớ gặp trực tiếp ở công ty, hàng xóm cả rồi. Đối với những người như thế này thì tớ không khuyên các bạn nữ nói dối, mà là không nên nói hết sự thật thôi. Nhiều khi như vậy mọi chuyện sẽ khác.
    Phải nói là mọi người cứ hô hào bình đẳng, hô hô hô, nực cười, chính những người hô khẩu hiệu to nhất có khi lại là người cổ hủ nhất (trong suy nghĩ)
    Còn tớ, mình sống đúng với con người mình, những gì đã qua thì đừng hối tiếc hay "giá như" làm gì, đối diện với hậu quả của những cái "giá như" ấy như thế nào mới quan trọng.
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình vừa ra số 5 Đinh Lễ và thấy còn rất nhiều chuyện này. Hoá ra nó đâu có khó mua lắm đâu. Mình hỏi 1 cái có luôn mà. Chúc vui vẻ vào cuối tuần nhé mọi người.
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đinh Lễ là ở đâu? Ở TPHCM chưa nghe thấy đường nào có tên là Đinh Lễ...
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đinh Lễ là 1 con fố ở HN. Lúc trước mình cũng nói rõ cuốn sách mình mua đc bán ở fố Đinh Lễ mà. Hôm 30/4 ra HN chơi mình cũng ra Đinh Lễ mua sách nhưng tìm k thấy quyển này. Nếu Mimozi có bạn ở HN thì nhờ họ ra fố Đinh Lễ mua hộ rồi gửi vào. Hoặc bạn nào đang ở HN có lòng tốt thì mua hộ bạn mimzi đi

Chia sẻ trang này