1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CẢM THẤY BUỒN CHO BỌN EM QUÁ.............

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi trai_HN_da_tinh, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    ANH CẢM THẤY BUỒN CHO BỌN EM QUÁ.............

    Dạo này ko có nhiều thời gian để đi với bọn em nhưng anh thấy các em dạo này nhậu nhẹt hơi nhiều thì phải.
    Anh biết mỗi nguời đều có lúc cần giải toả tâm lý ức chế(có quá nhiều lý do để ức chế) nhưng đâu cần phải uống cho say để quên đi chuyện buồn đâu.Cuộc đời còn có rất nhiều thử thách đang đón chờ bọn em ở phía trước cơ mà,vậy thì tại sao lại ko tìm cách giải quyết khác hay hơn việc đi tìm sự thoải mái của hơi men.Các em còn trẻ thì đừng nên dựa vào bia rượu để giải thoát nỗi buồn,nó sẽ sớm chở thành thói quen lắm đấy.Với tư cách là thành viên nhiều tuổi nhất anh khuyến cáo các em không nên uống bia rượu nữa.Anh cũng đã từng trải qua những gì bọn em đang trải qua mà(dù biết rằng chuyện của mỗi người ko thể giống nhau hoàn toàn được) nhưng anh cũng có những cảm nhận về cuộc sống tốt hơn các em,phải vậy ko?
    Qua những gì anh nghe thấy các thành viên nói lại và anh cũng từng chứng kiến thì sau khi uống đã từng có nguời có những hành động "ko được hay cho lắm" rồi đó nhé.
    Chúng ta đã coi nhau như 1 gia đình rồi mà các em.Vậy tại sao các em ko tìm đến những người hiểu mình để tâm sự để lắng nghe và tìm những lời khuyên trân thành,có như vậy thì các em sẽ dễ dàng nhận ra những thiếu sót trong cách suy nghĩ của mình hơn(người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn).
    Anh luôn hi vọng và mong cho các em của anh ngày càng trưởng thành hơn,cứng cáp hơn để đủ vững trãi trên con đường đời còn dài của các em.Hãy luôn vững tin vào bản thân mình và những người mình yêu quý các em nhé
    Trên đây là những điều anh suy nghĩ và đã từng trải nghiệm từ những năm tháng qua mong các em hiểu.Có gì thiếu sót mong các em thông cảm và đóng góp ý kiến cho anh nhé vì "NHÂN VÔ THẬP TOÀN" mà.
    Chúc các em thành công trong mọi lĩnh vực.

    CUỘC ĐỜI TRÔI NHƯ DÒNG SÔNG.............
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Anh à , phải có những tuổi bồng bột nông nổi thì mới có sự trưởng thành chứ . Cũng như anh đó , anh hiểu được những điều mình lỡ đánh rơi thời trẻ nông nổi cũng bởi anh đã trải qua , hihi , cho nên tụi chuột sẽ phải tự mình trưởng thành từ những nông nổi của mình thui
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh rất quan tâm đến bọn em và bọn em cũng rất vui vì chuyện đó nhưng có lẽ chuyện này dừng ở đây thôi anh ơi.Bọn em hiểu cả mà,mà chắc anh cũng từng qua cái tuổi bọn em nên anh cũng bit.
    Một lần nữa cám ơn anh rất nhìu nhìu,và cũng cho phép em stop here vấn đề này anh nhé vì nó......
    Tớ thề sẽ không bao giờ đi uống bia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này