1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chàng Z4

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi goon, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Z4

    Hôm vừa rồi, giật mình khi thoáng thấy bóng dáng Z4 trên đường phố Hà thành. Không ngờ lại có thể được chiêm ngưỡng Z4 tận mắt nhanh đến vậy. Cảm xúc thật khó tả mặc dù mình không phải là chủ xe. Có lẽ ai đã lỡ sinh ra có dòng máu pha xăng trong mình chắc sẽ hiểu. Tôi viết bài này đầu tiên muốn chia sẻ một niềm đam mê với tất cả các bạn, đặc biệt anh gì gì đó sở hữu ?oước mơ Z4? đầu tiên ở VN, thứ 2 cũng là viết cho chính bản thân mình.
    Nào chúng ta làm quen với anh chàng Z4 cái nào:

    Thông tin chung
    Anh chàng này chào đời vào mùa xuân năm 2003. BMW Z4 3.0i được trang bị động cơ 3 lít, 6 xi lanh thẳng hàng 231 bhp của BMW, số tay 6 số, tốc độ tối đa 155 mph, tăng tốc từ 0-60 mph trong vòng 6.7 giây. Còn đối với Z4 2.5i, động cơ được sử dụng là 192 bhp 6 xilanh thẳng hàng, tốc độ tối đa 146 mph. Vào mùa thu năm 2003, người dùng có thêm lựa chọn mới: 143 bhp 2.0 lít Brit-built four và 3.2 lít 345bhp M engine. Phân bố trọng lượng của chiếc xe mới này là 50;50. Được trang bị hệ thống ''Kiểm soát lái tự động'' (''Dynamic Drive Control) được kích hoạt chỉ bằng 1 nút bấm, phanh chống trượt hiệu năng cao (Fade-free brake), điều khiển sức kéo DSC III. Gương điện.
    Tiêu thụ 8.9l/100km, thải 216g Co2/km đối với 2.5 và 9.1l - 221g tương ứng với 3.0

    Hiệu năng (Performance)

    Dáng xe khỏe khoắn chắc chắn và gọn gàng, một sức mạnh tiềm ẩn không phô trương. Cảm giác đầu tiên về anh chàng này !


    2 đồng hồ chính hiển thị số kiểu analog, một cặp sỉnh ra không thể thiếu nhau. Đơn giản nhưng ấn tượng.


    Mâm đúc hợp kim 18 inch kiểu Ellipsoid. Hãy nhìn cách nó quay ! Oh my god ! Phê gần chết


    Còn đây, trái tim anh, trái tim 6 quả sắp thẳng hàng 192 PS(hp)/141 KW đối với 2.5i, và 231 PS(hp)/170 KW (3.0i)


    Lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Nhịp điệu mê hồn ! ^_^ Người ta gọi nó là cần số Z4

    Vừa post vừa lo nhiều hình ảnh quá, forum không cho. Cứ thế này đã, rồi lại post tiếp
  2. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào

    Thiết kế (Design)
    Cặp mông duyên dáng với những nét trổ lồi lõm uyển chuyển và ấn tượng.
    Sờ cũng biết, chạy đi đâu được 2 quả thận với những nét bổ dọc như mang cá mập truyền thống của BMW nhưng được thiết kế với hình dáng mới. Thật đúng là phát triển nhưng không quên bản sắc dân tộc. Đúng là về design không đâu bằng dân Đức và dân Ý.
    Sự chuyển tiếp tinh tế của các đường nét và bề mặt trên thân xe tạo ra hiệu ứng về bóng và ánh sáng rõ nét.
    Sự tự hào dân tộc hay marketing ở trình độ đỉnh cao ? Biểu tượng BMW được gắn ngay trên đèn signal. Cái nháy mắt ra tiền !!!
    Sự cân đối về tỷ lệ của một chiếc roadster điển hình làm nổi bật một tác phẩm thiết kế hoàn hảo.
    (còn nữa)
  3. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp nào. Cảm hứng đang lên dừng lại không nổi . Anh em chịu khó xem nốt nha

    Tiện nghi (Comfort)
    Trông nhỏ con thế thôi nhưng anh chàng này rất hào phóng, khoang hành lý rộng 260l đủ để thêm một người thứ ba !
    10 loa sử dụng công nghệ Carver (tùy chọn thêm 2 thằng subwoofers nữa). Hãy thử tưởng tượng một chiều cuối tuần đầy nắng, dạo đường Điện Biên Phủ và lắng nghe 10 thằng này đồng thanh gào Allrise ! Phê quá, không biết còn đủ sức viết hết bài này không ?
    Nắng thì vô tư, còn mưa hả ? Đã chơi thì chơi cho tới bến ! Chi thêm xiền trang bị thêm cái mái mềm đen. Cho nó 10s, nó sẽ hoàn thành công việc mắc màn hay tháo màn cho bạn. Mắc màn lên thành convertible, tháo màn xuống thành coupe, còn đòi hỏi gì hơn nữa.
    Z4 chiều lòng tất : 6 số tay cho dân tổ lái, 5 số tự động cho các chị em hay tất tật những thằng lười chẳng biết gì về điện.
    Đã đen thì đen tất. Tay lái, ghế đều được bọc da đen. Tuy nhiên nếu thích theo phong cách riêng, hãy sắm cho anh chàng bộ củ màu khác, nhưng quả thật nhìn đen vừa sang trọng vừa khỏe mạnh thật.
    Mặc dù không phải thuộc dòng siêu xe (tất nhiên, siêu xe làm gì có giá 26.650 bảng (2.5i) và 30.850 bảng (3.0i) tại UK), sức mạnh động cơ cũng không có gì đáng nói nhưng xét về tổng thể Z4 là một tác phẩm hoàn hảo, hội tụ truyền thống của BMW, mang tinh thần của người Đức : khỏe khoắn mà duyên dáng, đơn giản mà sang trọng, gọn gàng nhưng tinh tế.
    Lời cuối xin cám ơn ông anh gì gì đó đã tậu anh chàng này về HN cho mọi người được tận mắt chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt hảo (mà làm sao ông anh vác được nó qua hải quan VN nhỉ ? hoặc ông anh quả là một người chịu chơi đó ! )
    Có lẽ chẳng mấy chốc những SLK McLaren, Ferrari Enzo, LAM, hay DB9 lượn khắp HN thôi ! Cheer !
    Chắc lúc đó lại có cảm hứng viết tiếp đây !
    Còn bây giờ về nhà bán đất mua Z4 thôi !!! hehehehe
    Được goon sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 05/05/2004
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cám ơn bác Goon đã mở các topic này và post liền mấy phát cho anh em đọc! Thưa các bác,trước tới nay chỉ được nhìn các thằng Z4 này trên tạp chí hay trên mạng thôi...hôm vừa rồi mới tận mắt được xem tận mắt! Thấy đỗ ngay chỗ Khách sạn Daewoo...trước cửa ĐSQ Úc...phê lòi mắt....!!!...gần như tất cả mọi người đi qua đều phải ngoái nhìn...riêng tôi thì..vòng xe lại đến hai lần để nhìn cho kỹ..vì mắt không tinh lắm.....Con này mang biển NN trắng...không phải của sứ quán hay ngoại giao đoàn...không biết có phải là của đại gia trẻ tuổi nào hay không.....Có bác nào biết tiểu sử của con xe này..post lên cho anh em biết với....À mà có bác nào biết về con Lexus SC430 không nhỉ!??hôm trước thấy một tay choai choai chạy con này ở Cát Linh...xịn lắm....
  5. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa roài đi họp 4-rum FX về tui cả diepcuchuoi nhìn thấy bóng dáng con Z4 trên đường. Không tin vào mắt của mình. Ông cuchuoi lại còn cà đua với thằng lái xe nữa chứ (chắc lúc đó hắn nhếch mép nhìn cuchuoi của chúng ta)
    "Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  6. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Trưng hàng cái...
    "Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  7. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    SC430 xuất hiện ở HN cũng khá lâu rồi, theo tớ biết thì có 4 con: 2 con màu bạc, 1 màu belge, và đặc biệt nhất có 1 con màu đen, con này nhìn dũng mãnh như xích thố của Lữ Bố vậy. Tất cả đều mang biển 80-NN nhưng chẳng thấy thằng người nước ngoài nào ngồi trong cả, toàn người nhà mình.
    Tháng này đang bận làm đồ án tốt nghiệp nhưng sẽ cố gắng post 1 bài về SC430 tại HN !
    Đưọc cái HN có cái xe nào ngon ngon đều đỗ ngay gần nhà tớ nên có cơ hội chiêm ngưỡng kỹ càng để miêu tả lại cho anh em. Hôm nay vừa xem con Ford Mustang GT convertible màu vàng không hiểu của anh nào ! Trông cũ rồi nhưng vẫn phong độ lắm. Cái giống ngựa Mustang nó thế, già nhưng mà gân
  8. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hình như con Ford Mustang GT convertible tôi nhìn thấy mấy lần trên đường Thái Thịnh thì phải. Vành trắng đúng không?
    "Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  9. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thấy con này lần đầu, hôm qua nó đậu trên đường Lý Thường Kiệt, con này ở Mỹ rẻ bèo nhưng về VN thì chắc giá đội lên khoảng 10 lần Thế mới thấy cái gian nan của dân chơi xe VN
  10. Co_Khach_Vo_Danh

    Co_Khach_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi các fan của BMW nhé ! Xin nói thật cái con
    Z4 này nếu đem đọ sức với con Toyota bèo của tại hạ thì hì hì
    nó sẽ hửi khói cái con Toyota bèo nhèo của tại hạ phê luôn nhỉ !!!
    Mùi khói chắc thơm lắm vì con này open mà tha hồ mà hửi thả cửa hì hì hì .Chỉ với 215 mã lực ??? ra đường làm được cái gì
    chứ ??? Con Toyota bèo của tớ thì giá chỉ độ bằng 1/3 con này
    thôi hì hì .Tiếc cho chú nào đi con này vì ...đúng là không biết
    chơi xe mà .Thử nghĩ con Z4 này mà lúc nào cũng lấp ló trong
    cái kiếng chiếu hậu mà phì cười nhưng cười cũng chẳng được lâu vì không đầy 1 phút sau thì nó bị bỏ xa lắc xa lơ từ
    vạch xuất phát rồi nên muốn tìm nó trong kiếng chiếu hậu
    thì cũng chẳng tìm ra ha ha ha
    các chú khác có thể cho nó hửi khói như là : Celica ,Zoom zoom RX-7 ,Evo 8 ,180SX ...ôi nhiều vô kể với giá bình dân

Chia sẻ trang này