1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị cho em xin ý kiến với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh chị cho em xin ý kiến với!

    Chào anh chị,

    Em và người yêu mới chỉ chính thức hẹn hò khoảng 5 tháng. Mới kiss và mỗi lần kiss anh ý lại muốn em va chạm vào những bộ phận nhạy cảm của anh ý.
    Em hoang mang quá và rất sợ nữa. Anh ý vẫn tôn trọng em và không làm gì em cả...
    Cả nhà tư vấn cho em với... hiện em sợ và không muốn gặp anh ý nữa
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là dục tốc bất đạt rồi
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em bao tuổi và người yêu em bao tuổi rồi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Không làm sao phải sợ cả bác ạ.
    Bác là người có chủ kiến mà.
    Hãy chỉ làm những gì bác cho là đúng và không làm những gì bác không thích.
    Anh í tôn trọng bác thì được rồi,chứ mà lèng èng thì bác cứ đá cho một phát biến khỏi vũ trụ luôn đi.
  5. tvh0205

    tvh0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0


    chuyện vẫn bình thường thôi mà bạn đừng quá quan trọng việc đấy là con trai nhiều người hơi chủ động quá trong chuyện này mà thôi chứ thực ra như thế đâu có quá xấu
    [nick]
    được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 22/10/2008
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chú này dâm ô quá, chia tay sớm đi em ,kẻo thành nô lệ ******** thì dở
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bại thành thắng đi, sàm sỡ lại nó cho nó sợ
  8. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã như vậy chứng tỏ bạn và anh ấy đã ở giai đoạn "không còn khoản cách" (chưa nói là thực sự hiểu nhau nhé!) nữa - bạn cứ thẳng thắng nhưng nhẹ nhành nói cho anh ấy hiểu, đừng để bụng và làm theo những điều mà mình không thích sẽ gây ức chế và có hại cho tình cảm của bạn và anh ấy. Có thể bạn nói giờ em chưa kịp thích ứng, hãy cho em thời gian ...nếu yêu thương bạn thật lòng và mong muốn cả hai đều có những cảm xúc ngọt ngào những lúc như thế thì anh ấy sẽ chiều theo bạn mà kiếm chế mình và ... chờ đợi.
    Chúc bạn và anh ấy cùng đạt được ý nguyện.
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    muốn đưa em vào đời...cho hít thử 1 lần... rồi em sẽ nghiện
    Còn cái này cũng ko ảnh hưởng đến tcảm lắm nếu biết điểm dừng
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nó bảo em sờ thì em thụi cho nó 1 phát vào tr.., đảm bảo lần sau chừa hẳn. Đôi khi cũng phải dùng bạo lực em ạ.

Chia sẻ trang này