1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị cho em xin ý kiến với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    10 điểm cho cách ứng xử tuyệt vời này.
    Nói vậy thôi chứ thực ra em cũng phải quyết liệt trong chuyện này đi, nếu không chiều hướng ngày càng tăng thì chắc chắn em sẽ bị đưa vào động phòng nhanh chóng đấy. Mà suy nghĩ trong anh ta đã hình thành để bộc phát thành hành động tức là em nên xem xét lại vấn đề có thể tiếp tục với người ấy không. Đánh giá khách quan lại người ấy đi.
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em gái gặp phải Sói già rùi!sợ qué!Em nên cẩn thận nhé...
  3. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Đúng là bọn mình đã tính đến chuyện cưới nhưng do mình trì hoãn mà thôi... mỗi lần thấy mình nói sợ, anh ý lại ôm mình và bảo minh muốn nói gì thì cứ nói. Nhưng chuyện này mình thấy khó nói lắm nên chẳng dám nói. Mình sợ một lúc nào đó chẳng giữ được mình nữa và không hiểu người yêu mình mà như vậy thì anh ý có vấn đề gì không???
    Mình không hiểu nhiều lắm về các bạn trai...
  4. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào cũng thế cả ý mà.Các bác đừng có mà xúi dại con nhà người ta nhé .
    Em cứ từ từ mà tiến với bạn em đi.Tiến từ từ thôi,ko sao đâu ;)
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chẳng qua là chú ý bức xúc đúng theo kiểu bản năng giống đực của đàn ông . Nếu em thực lòng yêu chú ý thì cũng thỉnh thoảng chiều chú ý một chút . Dù sao thì chú ý cũng vẫn còn tôn trọng em . Còn hơn là chú ý cứ sùng sục cố tìm cách " nắm than " , " móc lốp " em , khi đó nếu em không thích thì còn khó chịu hơn .
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ, bạn zai em bảo có gì nói thì cứ nói thẳng thì nói đi, lên đây làm gì, cái nì làm sao mà em trưng cầu í kiến được
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ko làm j khi ko thix em gái nhé!
    1 khi mình ko thix ko tmái thì ko ai làm j đc mình cả,ngay cả với người yêu em ah!
    Nhưng nhẹ nhàng và kiên quyết!
    Đôi khi nên dội 1 gáo nước lạnh vào cái đầu đang nóng bỏng để kéo anh ý vào hiện tại.Chứ mê đắm đam mê thì sẽ ko làm chủ đc mình đâu em gái.
    Nói rõ chủ kiến của mình,nếu anh ý tôn trọng yêu em thực lòng anh ý sẽ hiểu em!.Ko việc j phải lo lắng qá em nhé!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 25/10/2008
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    lần sau mặc đồ có đinh hoặc xát ớt lên người, ok???
  9. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, là vì em chẳng biết nói thế nào cả! Nói về những chuyện như vậy thấy khó khó thế nào ý...
    Bữa vừa rồi, em nói không thích làm như vậy. Anh ý đùa nói nếu em không làm thì anh ý sẽ chạm vào em đấy... Cái khó của em là ở chỗ: nhiều khi hiểu đó là nhu cầu giới tính nên cố gắng thực hiện nhưng bản thân lại không thích và chưa quen với chuyện này. Cho nên, lúc nào cũng có cảm giác anh ý chỉ yêu em vì chuyện ấy thôi và cảm thấy mình bị coi thường
    Em chán lắm. Lúc nào cũng bị dằn vặt thế này thế kia nên không thoải mái. Hồi xưa, người yêu cũ của em còn nói em giả tạo. Vừa buồn vừa chán vì người mà mình yêu lại nói như vậy... Thế đấy, chuyện của em là vậy đó.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán nhĩ. Mấy tên như vậy biết nói sao nhĩ.
    Cứ cho là bản năng đi nhưng ít ra cũng phải tôn trọng người yêu mình chứ. Hành động của một thằng đàn ông mà phải làm cho phụ nữ sợ hãi không dám gặp thì là thất bại quá mức rồi, Chẳng qua vì cái tình nghĩa lâu dài mà còn níu kéo.
    Cái câu nói nữa đùa nữa thật là: Em không sờ anh thì anh sờ em đó. Nghe tởm và thô bỉ quá.
    Ku này định làm cho em ghiền không kiềm chế rồi dể thịt đây mà. Khốn nạn thay

Chia sẻ trang này