1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ còn 32 ngày thôi nhé....Hãy quay về khi còn yêu em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipshopxinh, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn lại ngẫm chuyện của m`...cũng chẳng có j` giống nhau là mấy, dưng mà tốt nhất quên đc cứ quên, níu kéo quá rùi thành ra chẳng đâu vào đâu.
    Tí ta tí tởn rùi cuối cùng có chuyện cũng chẳng hiểu m` đã làm j` sai. Ông trời ban cho cái sự hồn nhiên mờ lại.
    Quên đi để mà đón nhận cái mới bạn ui, rùi sẽ có ngày bạn gặp đc chàng hoàng tử của m`, câu chuyện cổ tích vẫn luôn có hậu. ^^(M` cg~ thik chuyện cổ tích lắm mờ)
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thu Quỷ!lang thang sang đây làm gì.???
    chém gió hay ném đá áh???
    trời,,,buồn quá.!!
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai là không thể thay thế
    và cũng chẳng có nỗi buồn nào là không thể quên
    Chỉ có điều, bây giờ em đang có xu hướng không muốn chấp nhận điều đó thôi, em gái ạh.
    Rồi một ngày nào đó, em sẽ rung động trước 1 người con trai khác, khi đấy em sẽ thấy "hoá ra mình đã phí hoài vô ích 1 khoảng thời gian"
    Chúc em sớm tìm lại được bình yên!
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thu Quỷ!lang thang sang đây làm gì.???
    chém gió hay ném đá áh???
    trời,,,buồn quá.!!
    [/quote]
    Á, lula la sang cả đây cơ á, có vẻ chịu khó tâm sờ sự nhờ. ^^
    Tui sang đây chia sẻ vs bạn í mờ (có j` buồn mờ tâm trạng vầy???)
    Sống vô tư là đỡ khỏi mấy cái chuyện tình củm nó dòm ngó đến m` nhất.
    Đôi khi vô tâm 1 tẹo lại thoải mái đấy, bạn thử tạo cho m` một mối quan tâm nào đó xem, dồn hết tâm trí cho cái mối quan tâm đó, có khi lại bớt suy nghĩ

    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 25/03/2009
  5. chipshopxinh

    chipshopxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ấy yêu anh như em đã từng yêu....Thì xin hãy quên em như quên 1 trò chơi....Trò chơi ái ân hok yên vui jữa 3 người....Đành xin chấp nhận tiễn đưa anh về bên ng....
    Sao cứ phải làm cho ng mà mình đã từng yêu thương trân trọng phải bùn và đau khổ???Sao cứ phải làm nhữg điều khiến cho ng mình đã từng nâng niu chăm sóc phải suy nghĩ và bùn ????Sao tc con ng lại dễ dàng nói hết là chấm dứt và chuỷển sang 1 đối tượng khác 1 tc khác ngay đc???Có phải em đã yêu lầm anh ??? có phải niềm tin và tc em đã đặt nhầm vào trái tim anh hok??? hnay....hnay đã quá đủ để em có thể tỉnh táo và cố gắng .... time niềm tin hi vọng vẫn jành cho anh nhưng chỉ còn 29 ngày nữa thôi anh ạ...
  6. chipshopxinh

    chipshopxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh chị đã vào động viên và chia sẻ với em....
    Em sẽ chờ thêm 29 ngày nữa...Và đó cũng là thời jan tc và niềm tin e jành cho ng ấy....Rồi sau đó dù có ra sao em cũng sẽ lại phải cố mà bước tiếp trên chính đôi chân và trái tim mình....:((

Chia sẻ trang này