1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị đọc giùm em và cho e lời khuyên!help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sagittarius_codai, 26/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sagittarius_codai

    sagittarius_codai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mong anh chị đọc giúp và tư vấn giùm em với ạ!
    a ấy nói không hơp nhau và nói nên chia tay để giai thoat cho nhau!
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tạm thời gọi dt rủ anh ấy đi uống nước hoặc đi dạo mát là xong ngay ấy mà.Còn chuyện sửa đổi thì em hành động cụ thể khi có 1 dịp nào đó sẽ hay hơn nói.Anh ấy nói em sai cái gì thì em sửa cái ấy =>nhớ phải động não xem mình có sai thật ko nhé!Phải suy nghĩ thật kỹ coi chừng vào nồi rồi hối ko kịp đó.
  3. djvietran

    djvietran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Bài viết:
    5.451
    Đã được thích:
    4.220
    hỏi anh Nam Cường
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hỏi anh Nam Cường nghĩa là sao vậy chú?
  5. djvietran

    djvietran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Bài viết:
    5.451
    Đã được thích:
    4.220
    Khó của Nam Cường
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cái chú bảo là cái này rồi

    [YOUTUBE]dySfNMu7ev8[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm, đúng rồi chủ top phải hỏi Nam Cường
  7. djvietran

    djvietran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Bài viết:
    5.451
    Đã được thích:
    4.220
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bạn phải khổ thế, mình cũng có cái tôi của mình. Cứ sống sao bạn cảm thấy thoái mái mà không cảm thấy hổ thẹn điều gì là được bạn ạ. Chứ cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhận thức mỗi người mối khác, bạn cứ chịu áp đặt và sống theo kiểu để lấy lòng người khác thì sau này, có lấy người ta cũng khổ thôi.
  9. lehoahung1908

    lehoahung1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ng y của bạn nghĩ cho tương lai nhiều, anh ấy yêu bạn và muốn bạn thay đổi để sau này có được cuộc sông tốt và hạnh phúc hơn. Bạn nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, để có thể thay đổi dần suy nghĩ nhưng mỗi người đều có tính cách riêng, bạn cũng nên nói anh ấy đồng cảm và chia sẽ với bạn chứ thay đổi trong một sớm một chiều là điều khó có thể. chúc bạn vượt qua
  10. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Em thì rõ là trẻ con rồi, còn cái thằng bồ của em anh thấy cũng chẳng trưởng thành, chín chắn gì cho lắm. Ai đời lại có kiểu dạy bảo bạn gái như thế này ^:)^

Chia sẻ trang này