1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Anh) Chị em Box Hàn trổ tài nấu nướng và thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi baby_moon, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với mọi người bún riêu trên phố Thi Sách nhé. ( Ha?ng na?y bán ca? bún đậu mắm tôm nưfa ). Mun cực thích ăn ở đây vi? ngoài việc bún riêu rất ngon thì ... đi thêm một đoạn ngắn ngắn còn có hàng nộm cũng .. rất ngon nốt. ( nhưng hàng nộm này chỉ bán chiều thôi, vì sáng là hàng bán cái gì đó quên mất rồi ) Hic, thèm ơi là thèm.
  2. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đây la? thứ qua? Mun ghét nhất trên đơ?i ( ghét ngang với đu đu? )
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 14/05/2004
  3. take_it_easy

    take_it_easy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ này chỉ có toàn ăn mà chả thấy uống gì. Bia đâu, rượu đâu ?
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bia rượu thì các bạn phải post thôi, vì Mun không biết gì cả ( chỉ biết ăn )
    Nếu nói về ăn ...
    - Phở : Mun hay ăn phở Thìn trên Lò Đúc và phở " Mậu Dịch " ở Lý Quốc Sư ( nhưng hình như hàng này đã chuyển qua chỗ khác ). Còn hàng đoạt giải nhất " Phở Hà Nội " trên Tràng Tiền thì phải nói là dở chưa từng thấy.
    - Bún riêu : một hàng ở Thi Sách như Mun nói ở trên đấy, hoặc không thì ở ... Phố nào có quán cafe Phố Cũ nhỉ? Có lẽ là Phan Bội Châu hay gì đó
    Có lần Mun với đứa bạn thân đi trên đường, thấy hàng bún riêu, rẽ vào. Rất ngon. Nhưng đến lần sau thì hai đứa dốt đường không tài nào tìm ra cái phố đó để thưởng thức tiếp món riêu cua đó.
    - Nộm : Trên Hàm Long - chỗ này nổi tiếng chắc mọi người đều biết cả. Còn hàng ở Thi Sách cũng ngon ( nên ăn cả hai chỗ )
    - Xôi : Mun chỉ hay ăn ở một bác gần nhà và trên Nguyễn Hữu Huân ( địa chỉ này thì khỏi phải bàn, cứ chiều chiều tối tối là đông khủng khiếp )
    - Bánh cuốn : trên Bà Triệu có một hàng phải nói là ngon cực .. cực .. cực kì ( nhưng chỉ bán chiều tối thôi ). Hôm đi chùa Hương về, Mun với tụi bạn ( sorry những người mà Mun gọi là " tụi " nhé _ toàn lớn tuổi hơn ). Đói và mệt. Nhưng vì quá đông nên bánh được đưa ra rất " nhỏ giọt ". Cuối cùng cứ phải gọi tính tiền thì người ta mới vội vàng chạy ra.
    Dù sao bánh cuốn Bà Triệu cũng miễn chê
    - Chè bưởi : Hồi cấp 2 thì Mun chỉ ăn ở cô Thơm ( Kim Liên ). Sau đó Mun hay vào chợ Hôm. Có một bác bán chè bưởi, tào phớ và bánh đúc rất ngon.
    Còn một điều nữa là chè bưởi của bác ấy được đựng trong một cái bát nhỏ nhỏ, khách sẽ ăn với một cái thìa cũng nhỏ xíu nốt. Mà Mun thì vốn thích những thứ bé bé xinh xinh giống thế.
    Nhiều hôm Mun với đứa bạn thân học xong đạp từ trường lên tận chợ Hôm ăn một bát chè rồi về ( không có tiền để ăn nhiều ). Trưa hè nắng chang chang ... nhưng ăn có mỗi bát chè bé tẹo mà sao thấy sung sướng thế.
    Đúng là tham ăn có khác
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là xôi trên Nguyễn Hữu Huân ( tác phẩm do người khác chụp )

  6. andy2004

    andy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, lại nhớ đến món ăn khoái khẩu của mình và nhớ đến Hà Nội quá.
    Cho tôi nếm thử nào...Có chỗ nào bán ở Seoul này không nhỉ...Bà nào chuyên "ăn" dẫn tôi đi với...
  7. andy2004

    andy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, lại còn bắt mắt nữa chứ.
    Này, đồng chí tráng bánh cuốn trước kia làm đầu bếp ở nhà hàng nào mà tráng khéo thế, xưa nay tôi chỉ thấy có ở nhà hàng làm thôi hay là bác có đến 11 hoa tay.
    Bác Nickbambie nấu ăn cũng ngon lắm, hôm nào các bác cứ mời bác ấy nấu thử nhé.
  8. andy2004

    andy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi chưa từng thấy ai ghét ăn chuối cả và đặc biệt hơn là ghét đu đủ nữa, thật là đáng tiếc. Xin hỏi bạn sống ở vùng miền núi phải không nhỉ, ban mounmun
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    bà chị ,ông anh nào ác vừa thôi
    bày toàn những thứ gợi cảm giác thèm ăn mà không cho người ta ăn thì thất đức quá
    thế này là sau này thế nào cũng bị trời đánh
    tra tấn đồng lạo dã man
    thôi
    nói thẳng ra là các bác làm em thèm quá
    mà sao không ai giói thiệu món ăn hàn quốc thế
    nhân đây em xin nói là em thích nhất món Pwulgogi
    em chỉ đuợc ăn có 1 lần nhưng vô cùng ấn tượng về sự dã man hạt tiêu của nó
    tuy nhiên em ăn ở Hà nội và tạ cửa hàng trên Làng hạ hay Thái hà gì đây
    được phết
    sorry vì không có ảnh
    mà thôi em chả ác như các bác
    cho xem mà khôpng cho ăn
    ác nhơn
  10. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mondaica đang ở Hà Nội, muốn ăn chỉ việc chạy ra đường, kêu ca gì nữa? Như chị thèm đến mất ngủ mà có làm gì được đâu .
    Mọi người có thích ăn bánh xèo không? Mun hay ăn trong khu Kim Liên ( hàng quán món Huế ấy ), hoặc trên đường gì quên tên rồi _ thẳng chùa Bộc, có rạp chiếu phim Quốc gia và vuông góc với Nguyễn Chí Thanh.

Chia sẻ trang này