1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em Chuyên Hạ Long lại buôn bán nhỉ!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi cuivre, 10/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em Chuyên Hạ Long lại buôn bán nhỉ!

    Dạo này tớ thấy box ta vắng vẻ thế! Mong mọi người hưởng ứng cái này!
    Bắt đầu đặt gạch, ai nhanh chân xí chỗ mặt tiền nào!

    Cho tớ hỏi ai đang cầm trịch ở Chuyên Hạ Long nhỉ?

    Gần chục năm roài, không biết trường có còn tên là Chuyên Hạ Long không nữa!
  2. demen85

    demen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vẫn thế bác ạ. Em cũng ra trường 4 năm rùi nhưng ít có cơ hội về thăm lại, híc. Nhớ trường quá đi mất. Em tự giới thiệu luôn, em dân chuyên Anh niên khoá 2001-2004 do cô Kim Anh chủ nhiệm, hân hạnh được làm quen các bác cựu học sinh trường chuyên HL.
  3. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trường xưa bé tí con con, có mỗi dãy nhà 3 tầng, quay lưng ra biển!
    Nhớ ngày ra trường, không nhớ thằng củ chuối nào kiếm đâu đc hai bình sơn xịt. Thế là...bôi khắp nơi trong cái phòng họp bé nhỏ tội nghiệp!
    Báo hại mấy đứa dân Hạ Long fải mang vôi ve đến quét!
    Còn Cô Nguyễn Thị H chủ nhiệm thì thôi rồi, bao nhiêu danh hiệu bị mấy đứa học trò nuôi tướp sạch!
    Nhớ chiều chiều ra tắm bãi Xít, đen ngòm toàn xít than mà...
    Sao chẳng có ma nào Chuyên Hạ long vậy!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 01/06/2008
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ối ối! Em gì de men oi! Đợi tí đã, còn chưa kịp làm quen mà!
    Tớ dân Hoá khoá 96-99!
    May thế, đang định xin Mod cho die vì chẳng có ma nào cả!
    Em zì ơi!
  5. demen85

    demen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    iem dạ!
    Các bác quậy thế thảo nào bọn em hưởng đủ, mặt bàn, mặt ghế, tường, rùi cả gầm bàn các bác cũng chả tha. Thơ văn cứ gọi là ..., hôm nào được bữa đi học thêm ở phòng khác nhất là mấy phòng lớp toán, lý, hoá bọn em đều tìm thơ của các bác đọc hết.
    Cơ mà cái vụ mất quần này em chưa nghe dân gian truyền lại bao giờ hé hé
  6. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em có ở KTX không nhỉ, tớ ở đó từ cái thời còn chưa có nước máy, dùng cái giếng ngoài cổng đó. Nói chung thì việc múc cát ở đáy giếng rồi vô tỉnh đổ lên đầu khi tắm là chuyện cơm bữa, vì chỉ có tầm 30cm nc thôi mà!
    Không biết cô Thái còn phụ trách không?
    Tớ ở đó từ cái ngày mà sau mỗi trận mưa thì cả cái sân thành cái ao luôn, hàng tuần trời như thế, có lội tung tăng! Bọn tớ từng làm cái cầu từ cửa phòng tớ bắc ra giữa sân để cho bà con tiện đường đi lại đấy!
    Gặp đồng hương, ôn nghèo kể khổ tí!
    Nhớ trường mà!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 01/06/2008
  7. demen85

    demen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    iem rân HL bác ạ nên ko có cơ may được ở KTX, cũng thèm lắm dưng mà không được.
    Lúc em học thì cô Thái vẫn quản lý KTX, chuyện KTX thì em ko rành lắm vì chả đc ở đấy. Đến thời bọn iem thì chả còn được lội nước nữa rùi. Trường thì mới xây thêm một dãy nhà cấp 4, sân cũng rộng thêm đc 1 tí bác ạ. Nói chung là rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn. Không biết khoá các bác ai là hiệu trưởng, khoá em là thầy Kính, em ra trường cũng 4 năm rùi nên h cũng chả bít trường có gì thay đổi không nữa.
  8. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cậu ở HL mà thờ ơ với cái trường bé nhỏ tội nghiệp đó thế!
    Đời tớ thì cụ Minh cầm trịch, cụ Kính làm phó!
    Lại thêm dãy nhà cấp 4 hả, chỗ nào, đối diện với dãy 3 tầng hả, để làm zì thế, mở rộng ra kiểu gì đc nhỉ, xung quanh kín mít rùi mà!
    Ngày xưa, sáng nào đi học, đến trường cũng đc nghe trống vắng của chị Phương Thanh hát! Thầy Tuấn Anh thể dục hôm nào cũng mở cho cả trường nghe!
    Nhớ thế!
  9. demen85

    demen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Híc hiện tại iem đã vật vờ ở HN được 4 năm rùi nên cũng chẳng về thăm trường được, còn chuyện KTX phải sống ở trong đó thì mới bít đc chứ em làm gì đc ở ngày nào đâu. Dãy nhà mới ở cạnh khu giáo viên ý, cũng thêm được 2 phòng học thôi. Thầy Tuấn Anh thôi việc lâu rùi vì dính xì căng đan tình ái với chị căng tin, hí hí, cái này chắc bác ko bít. H giáo viên thể dục là thầy Hưng thì phải. Bọn em sáng sáng ko được nghe trống vắng như các bác híc, chắc tại thầy Tuấn Anh ko dạy nữa he he.
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái trường nhỏ ti ti mà lắm chuyện fết! Xì căng đan đó tớ có nghe mấy đứa bạn kể, nhưng cũng chỉ sơ sơ thôi! Đàn ông dễ bị lừa thật!
    Em ơi, gái hòn gai trai cẩm phả thì hiều là thế nào nhỉ ?
    Tớ hỏi câu đó mà hình như không ai biết! Cậu gái HL thì có biết không!
    Tớ chỉ thấy bọn con trai Cẩm phả thì đầu gấu thôi!

Chia sẻ trang này