1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    MrQueen, SBM ơi ới ời, có nghe thấy em gọi không..... MrQueen, SBM ơi ới ời.... lên tiếng cho pà kon biết kìa... bỏ nhà đi ''bụi'' mấy hôm chẳng thấy về gì cả... có người nhớ... người thương kìa 2 anh ui......
    Híc đọc chuyện (tình) của chị Queen em xấu hổ quá... híc tại em dốt văn, chẳng viết hay được như chị ấy, híc híc... nhưng không hiểu chị muốn kể chuyện tình này có ý gì.... híc.... không bít Anh Thị vệ có bùn không nhỉ??? Hay lại cười và ngưỡng mộ tài văn thơ của chị Queen. Thôi để em vót cho chị xì ta để cái xì ta của chị sáng bừng lên như mọi khi nhá....
    Jolie 29U-2222
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To Rongranlenmay: Em có một Greeting này cũng ổn, nhưng chỉ với em thôi bởi chẳng hiểu sao mỗi lần nghe đến bài hát đó em cũng thấy ... hừng hực lắm ... "EVERYDAY I LOVE YOU" khi bắt đầu dùng con SS này em lấy câu đấy để đặt luôn. Máy của em ''online'' 24/24 trừ những lúc hết pin hoặc thay pin thành ra mỗi lúc có ''vấn đề'' là em phải tắt máy và gắm lại cái chữ đó phát....
    Jolie 29U-2222
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Greeting mess, tớ chưa bao giờ đặt lại cái đó cả, căn bản cũng chả để ý mấy. Nói ra thì mới nhớ, cái greeting mess đó là do ông sếp tớ đặt vào.
    Kể sự tích của nó nhé!
    Ngày tớ mới ra trường, ngớ ngẩn lắm! Tính khí thì cứ bắng nhắng trẻ con, cứ đụng chuyện gì là "em hỏi khí không phải", làm cho mọi người trong công ty cứ là cười ầm ĩ cả lên.
    Công ty tớ thì đa phần mọi người ăn nói bậy bạ khủng khiếp, thực ra có hiểu được ý tứ sâu xa trong mỗi câu nói thì mới biết là nó bậy bạ. Mà khổ tớ cứ nói gì là họ luôn cố tình hiểu sâu xa, chỉ có mỗi tớ là ko hiểu cái câu tớ nói ý nghĩa bậy thế nào, còn bọn họ thì tha hồ phá lên cười mỗi lần tớ nói, cái mặt tớ lúc ý ngẩn tò te chắc...dị dạng lắm!
    Và để cải tạo cho cái đầu tớ được đen tối cho bằng anh bằng chị (kể cả bằng em), ông sếp phó hàng ngày vào phòng tớ chơi, oang oang kể chuyện cho trưởng phòng tớ nghe, mục đích là tiêm nhiễm vào đầu tớ. Trời ạ! nhiều lúc tớ điên lên, đứng lên đề nghị (ra bộ) cực kì nghiêm túc "Em đề nghị anh ra ngoài, đang trong h làm việc anh đừng vào đây kể chuyện", mặt ông ta cũng cực kì nghiêm túc "này! mày làm sao thế hả? tao kể chuyện cho thằng này nghe chứ, kể gì cho mày nghe, ko muốn nghe thì mày đi ra ngoài". Tớ cú lắm mà chả làm gì được, chỉ biết hậu quả là có những câu chuyện khi tớ nhớ lại, ghê người chỉ muốn đập nát cái bộ nhớ unlimited của tớ.
    Một hôm, bên ngoài phòng tớ nghe lao xao, hồi ý trẻ con, vui đâu...chầu đấy! nên ngay lập tức nhảy ra hóng chuyện, chà! đông thế! Tớ nghe ông sếp phó nói "ai ủng hộ anh trưởng phòng bán lẻ làm hiệu trưởng trường ép u cê ka nào?". Cứ thấy mọi người cười ầm ĩ đồng tình, rồi cái trí tò mò của tớ lại nổi lên....trường ép u cê ka là trường gì nhỉ? sao mấy bà chị ngoài kia cũng cười tí tởn thế?!
    Tớ lên tiếng "cho em hỏi khí ko phải, trường ép u cê ka là trường gì ạ?". Một tràng cười như muốn nổ tung téo cái trần nhà trên đầu tớ. Sếp phó từ tốn, nghiêm trang cầm một cái bút và một tờ giấy đến trước mặt tớ "Em viết ra giấy từ ép u cê ka đi, viết chữ cái thôi nhé!". Tớ hơi chột dạ nhưng vẫn tò mò lắm! thế là quyết định cầm bút viết: ****!!!!
    Tớ vẫn ngẩn tò te ra, chả hiểu gì cả, bây giờ lại rộ lên những tràng cười vì cái vẻ thồn thộn trên khuôn mặt tớ, sếp phó bất lực "vào tra từ điển đi em!".
    Tớ nhảy vào phòng bật Anh-Việt ra và....hics, ko để đâu cho hết ngại với ông trưởng phòng tớ, ai bảo đánh chết ko chừa cái thói hay tò mò và lành hanh cơ, ông ấy chép miệng "chậc! cơ khổ! bằng này tuổi rồi mà chưa biết ép u cê ka nó như thế nào".
    Cầm điện thoại của tớ lên, ông ấy đặt Greeting mess là "Hi! Dong XU"
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng kể một chuyện khiến tớ phát ngượng lên vì câu chữ.
    Con em họ tớ ở bên Canada từ hồi nó còn bé tí teo, 2-3 tuổi, thành thử tiếng Việt nó nói cứ gọi là ngọng líu ngọng lô. Gì chứ nói em chào bác hay mặc mũ, đội quần áo...là chuyện thường ngày ở huyện (Chẹp, bố mẹ nó kém quá!!!)
    Năm ngoái nó về Việt Nam nhân dịp nghỉ hè và đồng thời làm volunteer dạy tiếng Anh cho Trường mồ côi (nó học Y nên cái vụ volunteer này là cộng vào điểm hoạt động xã hội xã hiếc của nó). Nó ở nhà tớ, và vì thế đương nhiên là tớ thành guide bất đắc dĩ chở nó đi chơi này nọ. Con em về Việt Nam được cái rất chịu khó học tiếng Việt, toàn nói tiếng Việt và đặc biệt là rất thích học tiếng lóng (hihí, giống mình khi học ngoại ngữ)
    Trời mùa hè ở Việt Nam thì các ấy biết rồi đấy, nắng nóng kinh người. Mình thì ra đường là bịt kín như Ninja, hở chỗ nào là xót xa chỗ đấy, riêng em này thì cứ gọi là... Vô tư đi... Càng đen, em càng thích!!!
    Cứ thế là trình diễn thời trang, nào là 1 dây rồi 2 dây, nào là áo chéo vai, áo ống, áo che đằng trước nhưng hở 1 rổ lưng đằng sau mà che đằng sau thì đằng trước cổ lại rộng ngoác đến tận... gần thắt lưng; rồi nào là quần soóc, váy ngắn tũn tỡn, em đi tung tăng hồn nhiên khắp nơi... Tóc tai lại còn highlight hung hung nâu nâu đỏ đỏ nữa chứ.
    Nhìn em, tớ chẹp miệng: Hằng ạh, ở Việt Nam, đứa con gái nào mà ăn mặc thế này, ra đường dễ bị người ta gọi là **** lắm...
    Em tròn xoe mắt nhìn tớ như thể tớ là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống và "níu na níu nô": Ở Việt Nam nóng lắm. Bên kia, em toàn mặc thế này đi học. Bọn sinh viên bên đấy chúng nó cũng mặc thế. Mới lại em cũng chỉ mang toàn đồ cộc thế này về thôi. Mà **** là gì hả chị??
    Ôi giời, tớ bò lăn ra cười. Em bé thấy tớ cười thì biết ngay là tớ sử dụng từ lóng để nói nó, thế là nó nằng nặc đòi bắt tớ giải thích bằng được. Haha, sau khi trêu chọc một hồi, cuối cùng thì tớ cũng giải thích cho nó biết rằng thì là mà **** là slang để chỉ các call girl hay là các cô gái làm ***ual commerce. Nó cũng cười ầm lên: Em hiểu rồi. Và rất lấy làm thích thú với từ mới học được, nó luôn mồm lẩm bẩm: ****, ****, ****... (nhập tâm học vẹt ấy mà).
    Tối đến, tớ chở em đi thong dong ngoài phố, ngó chỗ này tí, ngắm chỗ kia tẹo. Đang nói chuyện rôm rả, tự nhiên em lại buột miệng nói tướng lên: ****, ****, ****... oang oang ra ở giữa đường. Hichic, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bọn tớ. Úi chao, toàn là ánh mắt của các anh giai...
    Các đằng ấy cứ thử hình dung xem: 2 em gái trẻ trung cưỡi trên con Jupiter lướt trên đường, tóc tung bay đón gió. 1 em thì ăn mặc mát mẻ giống đặc ****....
    Hớ, mọi người nghĩ gì nhỉ???? Ắt hẳn sẽ nghĩ đây là 2 em **** chuyên nghiệp. Hichic
    Tớ vội vàng: Ấy ấy em ơi, sao em lại nói tướng lên giữa đường giữa chợ như thế?
    Em bé rất bẽn lẽn: Tự nhiên em không nhớ cái từ hồi chiều chị nói, em nhắc lại cho nhớ thôi mà.
    Đến chết mất với em, nhắc lại thì nhắc chứ, nói nho nhỏ thôi, cho mình chị nghe là được rồi.
    Ấy nhắc nhở nó thế mà nó có thèm để ý đâu. Hôm sau, sang nhà bác tớ ăn uống bù khú, nó lon ton nói chuyện với mọi người rất hả hê vui sướng. Thế rồi, giữa các bá quan văn võ, họ hàng nội ngoại nhà ông bác, nó lại độp cái quay sang tớ hỏi: Chị ơi, cái từ hôm qua chị dạy em là gì nhỉ? À, nhớ rồi ... ****, ****, ****... (lại say sưa nhắc đi nhắc lại). Mọi người thì cười phá lên , còn tớ thì...
    Mấy hôm sau nữa, nó cũng có chịu buông tha tớ đâu. Cứ mỗi lần nó mở miêng phun ra từ CA... là tớ lại lườm nó, còn nó thì nhăn nhăn nhở nhở rồi im tịt cái từ đuôi, nhưng mà nhìn tớ cười khoái trá.

  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To các bác: Trưa nay em vừa đi tất niên (thịt chó) với các cụ ở cơ quan, híc, em say quá, chỉ cái tội được các bác ý khen ghê quá nên con bé em mới phổng mũi (suýt thì nổ mũi) thành ra uống hơi nhiều tý. Mà cái thời tiết này ăn thịt chó vào ''gấm'' kinh khủng...
    Chiều tối nay em cũng có một trận liên hoan nữa, với mấy Ku ở NIIT.... híc, rượu vào mà chẳng có cảm hứng viết văn, thơ gì cả, thế mới chết chứ... thôi hẹn các bác sau.... bibi
    Jolie 29U-2222
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Chào các ?oấy?. Cái từ ?oấy? của tiếng Việt mới tuyệt vời làm sao! Bạn bè gọi nhau bằng ?oấy?, ?otớ? nghe thật gần gũi, thân thương! Tớ, hic, xin mạn phép tự xưng với anh chị em nhà SS như thế cho nó .... tình củm nhé, có một cặp bạn ?oấy? nhau xong, vẫn cứ ?oấy? ?otớ? nhau, nghe tình củm không chịu được. Nhiều khi có từ gì khó nói, cứ ?oấy? là xong, các ?oấy? nhỉ.
    Đùa chút thôi, thực ra tớ cũng thấy mình phần nào có lỗi vì nhập gia mà chưa giới thiệu về ?obản thân?. Thôi, giờ xin giới thiệu để anh chị em trong nhà tiện xưng hô nhé:
    - Họ và tên: S B M
    - Tuổi: đầu 3...
    - Nghề nghiệp: C.V. (xin đừng đọc nhầm là **** nhé!)
    - Mục đích xin tham gia ?oanh em nhà SS?: ?oấy? là chính )
    Mấy hôm rồi tớ phải đi công tác nên không vào ?oấy? cùng cả nhà được, mong cả nhà thông cảm.
    Mấy hôm nay Tết nhất chắc mọi người ai cũng bận. Thấy bà con nhà SS vẫn dành thời gian quan tâm hỏi thăm nhau thế này, tớ cảm động lắm.
    To RRLM: anh vừa đổi thêm được môt ít tiền xu nữa. Năm sớm gặp nhau sẽ mừng tuổi em.
    À, xin có một ý kiến với ?oNữ hoàng?: nếu được nên đổi tên hội thành ?oanh chị em nhà SS? đi. Nó hơi dài một chút, nhưng phản ánh đúng hơn bản chất gia đình nhà ta, lại đảm bảo không vi phạm chủ trương của Đảng và nhà nước về bình đẳng nam nữ.
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì em ở đây giờ này,..ước gì anh gặp em một lần,..Anh sẽ nói luôn nhớ em và anh chỉ có em. Hihi...em đã được nghe bài hát này chưa?".
    "Khỉ thật! thế mà em cứ tưởng...:D. Em đã dc nghe đôi ba lần gì đó, nhưng ko có bài hát này trên máy nên em ko thuộc."
    Nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ lâu rồi ko gặp, bật cười vì cách trêu chọc đó. Rồi tự nhiên nghĩ đến...thế là một năm nữa chuẩn bị qua đi rồi. Thôi thì có gì giải quyết nốt, để năm mới nhất định ko hát "ước gì cho thời gian trở lại..", để năm mới sẽ là một năm "hoàn toàn mới". Anh em nhà Samsung có đồng ý thì từ giờ đến cuối năm mỗi người cố gắng tham gia một bữa thịt chó như em Jolie để giải mọi cái đen đủi năm cũ nhé!
    Mà đồng chí rongranlenmay cày vừa thôi, kẻo...ốm! chết thật, tớ đang làm sao ấy, ngạt thở quá! như kiểu thiếu dưỡng khí một cách trầm trọng, hics...cầu trời khấn phật mình ko ốm.
    Mà tớ ốm thật rồi, hi vọng mai còn..phều phào được để kể chuyện cho anh em nhà Samsung nghe.
    =================
    Viết xong đoạn trên thì thấy trồi lên bài của Standbyme, lâu lắm rồi mới gặp, cứ tưởng bác vui duyên mới quên xừ nó nhiệm vụ, may quá! bác còn nhớ đến nhà SS (tớ đồng ý đổi tên nhà SS như ý kiến của bác) mà bác ấy ấy nó vừa vừa thôi, nghe mà sởn hết cả người. Nói đến từ này tớ thấy...gai lắm! vì dạo xưa buột mồm...ấy trên mail group của lớp một lần thôi mà chúng nó mổ xẻ, cày bới cho tớ...đâm lao thì phải theo lao, dạo ấy cực quá!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 15/01/2004
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, tết nhất chán quá, à mà cho hỏi cái mua máy điện thoại gì giờ nhỉ....các bác tư vấn cho em cái ạ, xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  9. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cái cô "qeen" này có vẻ ghê gớm đây...
    Mà hình như cô cũng sốt ruột cái vụ chồng con lắm rồi nhỉ, sao lại chọn cái avatar ướt át thế?
    Mua máy điện thoại gì bầy giờ à? thế cậu có bao nhiêu tiền? thích máy đẹp hay tính năng mạnh, hay chất lượng đàm thoại tốt và giá rẻ? Mà tốt nhất là sang box điện thoại đi. ở đây người ta chỉ buôn chuyện thôi!
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già đau khổ này vui đâu chầu đấy. Thấy bên này có mấy cô em xinh tươi lại lượn sang chọc ghẹo, định tán tỉnh hả. Lại còn động đến vấn để chồng con của người khác nữa. Có về bên NOKIA câu bài lên cho em không thì bảo không em cho một chưởng bây giờ.Để đảm bảo sự yên lành của hai dòng họ, tốt nhất là bác về bên kia đê cho em nhờ, không em phá tung cái họ nhà Sam Sung ra bi giờ. Mà tốt nhất bác về nhà ăn ngô nướng đi, có lẽ hợp với bộ răng của bác hơn.Hé hé, tìm được cớ chọc cho lão già này tức điên rùi.Em chuồn đây.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này