1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ.
    Chào mừng greenline đên với nhà SS nhé.Ráng mà tham gia chứ nhà này sắp chuyển lên tầng 2 rùi đấy nhé,cố mà đọc hết các trang của nhà nhé bạn.
    UI ĐN đang chiếu phim Thị vệ độc hành tự nhiên làm nhớ cái nick này ở mấy trang đầu nhà mình không biết từ dạo đó đến giờ lặn đâu vậy cà.Hay là sai nick khác mà mình không biết nhỉ.
    Bye bye off đây buồn ngủ quá :-)
  2. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    gởi đến người con gái có câu nói rất hay
    KHÔNG CHUA KHÔNG PHẢI LÀ CHANH
    CON TRAI AI CHĂN SỎ KHANH ĐÔI LẦN
    bạn nói về con trai hơi quá đó, nếu vơ đủa cá nắm như vậy thi không hay đâu
    xin được gỏi dến bạn câu nói về con gái đây
    một chút biết để mà hiểu nhau thôi bạn ạ, không có gì gọi là thu nhau đâu nhé
    ỚT NÀO MÀ ỚT CHẢ CAY
    GÁI NÀO MÀ GÁI CHẢ HAY GHEN CHỒNG
    ỚT NÀO MÀ ỚT CHẢ NỒNG
    GÁI NÀO MÀ GÁI CHẢ BỎ CHỒNG THEO TRAI
    CHÚC BẠN KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh chị em nhà SS lên trang 100
  4. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sắp đc lên tầng 2 rùi vui quá, là lá la la. Kể từ hôm đi ăn kem Sn chị Fim-bùn về em phải vắt chân lên cổ học thi, ko có thời gian lên đong cùng chị em nhà mình, hic. Đành đợi đến khi em thi xong rùi ăn mừng nhà mới của nhà mình luôn thể, nhỉ?
    To bác HBB: bác đi đâu cũng kêu em là vợ hờ của bác thì seo mà em còn đong đưa đc ai nữa. Em kít hun với bác hùi nào mà dám bảo em là vợ hờ của bác?
    Thui em đi học bài đây, chán quá!!
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS những giây phút trước khi ... lên tầng...
    Vắng vẻ..... vì hôm nay là chủ nhật.... bà con dạt hết đi ... chơi để tránh nóng và.... tránh việc (xây nhà).... Có lẽ phải lắp thêm cái điều hoà để mọi người năng về hơn chị Queen nhỉ?
    Mấy bé nhà mình vẫn còn đang học thi nhỉ? Cố lên nhé... (may quá là mình nghỉ hè xong mới thi).....
    Nhân tiện cuối tuần em kể cho mọi người chuyện mua sách.
    Hôm qua, đi học về, em lượn qua phố Nguyễn Xí mua mấy quyển sách......... thấy lạ hoắc vì chẳng thấy các kệ sách được bày la liệt trên vỉa hè như mọi khi nữa..... Em hỏi một bác bán hàng mà em hay mua sách... bà mếu máo: Bọn nhà XB nó akay vì ở đây bán rẻ hơn nên tụi công an không cho bán nữa........ Theo chỉ dẫn của bà bán hàng, phải leo lên cái gác 2 của phố... cổ... rồi leo lên một cái gác nữa, mà nếu đi đứng không cẩn thận, truợt chân ngã oạch như chơi........ Ấy thế mà rất đông khách. Khoảng sân rộng đuợc trưng dụng luôn làm nơi bán sách.... chỉ khổ mỗi tội, mỗi lần có khách là phải chỉ vào tận nơi, rồi lại có 1 người dẫn xuống để trả tiền. Đúng là làm ăn buôn bán giờ khó thật.
    Đôi khi buồn buồn, dạo quanh hồ Hoàn Kiếm rồi lượn qua phố Nguyễn Xí mua (hay ngắm) sách cũng thấy thích thú thật.
    Em mua được 1 bộ truyện Harry Potter gồm 5 tập, 1 quyển sách tuyển tập 133 những câu chuyện nổi tiếng thế giới, của các nhà văn được giải Nobel và 2 quyển sách tiếng anh. Nếu tính giá bìa thì bộ sách hôm qua mua đi toi nửa tháng lương, nhưng mua ở đây thì đều đuợc giảm giá, nhiều nhất là 50%. Khoái nhất là ở đây họ tận tình chu đáo, chứ nếu mua ở hiệu sách thì luôn phải gặp mấy cái mặt cau có của các bà nhân viên.
    Vậy là 2 tháng nghỉ hè em sẽ phải ngốn từng ấy quyển sách. Chủ yếu là giết thời gian là chính. Tự nhiên cái sự yêu đọc sách lại trỗi dậy trong em mới lạ chứ?
    À, tiện nói chuyện sách, nhắn luôn bạn Sad_movies: Mấy quyển sách của tớ ấy đọc xong chưa? Có người đang đặt hàng cuốn Hà Nội. Khi nào tiện, gửi qua cho tớ nhé. Thanks.
    Có lẽ đây là bài cuối cùng của em ở ''tầng 1'', hy vọng lên tầng 2 nhà mình sẽ càng đông vui, tấp nập hơn.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Câu bài lấy may nào.
    Chào anh Greenline nhé. Anh có nhận ra em không?
    Sang phần hai mọi người nghĩ ra trò gì hay hay đi. Tả điện thoại di động chẳng hạn, dây đeo điện thoại ra sao, kỷ niệm như thế nào, đã dùng mấy cái rồi. Như Ly chẳng hạn chắc đã qua 2 đời rồi nhỉ.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bé blueocean82, sad movie. Anh định khi nhà SS lên tầng 2 thì vào chào cả nhà theo kiểu kéo giỗ làm chạp nhưng bị gọi thế này thì thôi phụ chị em dọn dẹp nhà cửa vậy. Tranh thủ bê trộm được cái gì thì ....
    To blueocean82, anh cũng hay xem topic của nhà SS khi vào box Tamsu nhưng không tham gia. Hôm trước thấy có người hơi quen quen nên nhào dzô Cám ơn em đã welcome.
    To Sadmovie: Ôi, người quen nào đây? Mình không biết nhỉ? Hay là kẻ mà ai cũng không biết là ai đấy?
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 ngày cuối tuần chóng hết cả mặt với những kế hoạch cần hoàn thành để chuẩn bị tếch khỏi nơi này....buồn cộng vui lẫn lộn, có lẽ lần này sẽ ko trở lại nữa, sẽ quay lại thăm mọi người, nhưng nhất định sẽ không coi đây là 1 trạm nghỉ được nữa....Có những ngày chỉ ngồi ngáp chờ thời gian chạy qua, có nhiều khi giá mà 1 ngày có 36tiếng thì vẫn là ít ....Cuộc vui nào rồi sẽ phải chia ly, nỗi buồn nào rồi cũng dần tan, trở về Hà Nội sẽ thế nào nhỉ????Dẫu sao thì cũng nên trở về mà cũng muốn trở về rồi, sẽ đi tiếp hoặc sẽ ở lại ....chả muốn nghĩ nữa, cứ đi rồi sẽ đến .......
    Hihihi sò rí cả nhà tớ mượn tí đất để viết mấy dòng linh tinh,cũng chả biết viết vào đâu, mà cũng ko muốn mở 1 topic tại tội lười viết mở ra rồi lại ko viết được thì mang tội chiếm dụng đất công của vùng đất tâm sự màu mỡ lắm người nhiều chuyện đầy ắp tâm sự hỉ nộ lung tung bèng này.Nhà mình cuối cùng thì cũng đủ điều kiện nâng cấp thêm tầng nữa, hy vọng anh chị em nhà mình cùng nhau gây dựng để nhà SS ngày càng to đẹp hơn phong phú nội dung, đa màu đa sắc hơn..nói tóm lại là càng ngày càng vui, mà theo tớ thiển nghĩ thì nơi đây cũng có thể để mọi người nhà mình vào viết những tâm tư tình cảm chứ nhỉ.
    À nhân tiện ngày mai là ngày nhà báo(hay sao ý nhỉ, ngày xưa tớ chả biết quan tâm là ngày gì đâu) chúc anh chị em nhà mình ai mà là nhà bào là phóng viên hay có gì đó liên quan đến ngành nghề này 1 năm làm ăn phát đạt, sản xuất bài ngày 1 hay hơn sắc sảo hơn, nhạnh bén hơn còn tiền thì đương nhiên rủng rỉnh hơn,nặng túi hơn. 1 năm mới có 1 ngày 21/6 hay Queen , rrlm và ai nữa nhà mình là nhà báo phóng viên mà tớ ko nắm rõ được thì rủ anh em nhà mình đi nhậu đi nhỉ, để anh em nhà mình chúc tụng cho thêm phần hoành tráng chứ (có thực mới vựa thêm đạo mà
    Chúc cả nhà mình 1 mùa hè vui vẻ , và mát mẻ, 1 tuần mới làm việc vui tươi .Hè này nhà mình ai có kế hoạch xê dịch gì không nhỉ??!!Tớ đang chuẩn bị cho 1 chuyến xuyên việt,mấy năm trước cũng từng đi xuyên việt rồi nhưng cứ vào đến Sài gòn lại lăn đùng ra ốm(õng ẹo hết sức luôn) , thế là cái miền tây nam bộ vẫn mãi xa vời vợi với tớ. Ai đi xuyên việt cùng tớ ko
    cho anh chị em phóng viên kiêm nhà báo
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này anh có nhận ra không? Anh người Hài Phòng, đang làm việc ở trong nam, hiện tại rất bận rộn vì phải xem EURO.Đến tết thì ra Bắc.Đã nhận ra chưa?
  10. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chịu khó Spam thì em nghĩ tầng 3 cũng không cao lắm đâu!!!!!!!! Anyway chúc mừng chúc mừng hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này