1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    oh......

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thấy cái topic này rơi thọt lỏm xuống trang 2, đành kéo nó lên vậy. Dạ wa muốn nhảy vào hội lắm nhưng mừ có con R220 tết cần tiền nên hứt hứt
    có anh chị nèo muốn mua không ạ, máy chính hãng công ty đấy ạ, đầy đủ phụ tùng kèm theo. Anh chị em nèo có nhu cầu tham gia thì nhớ SỌT cho em phát nhá(SMS). À số điện thoại dưới chữ ký của wa ý!
    hi hi năm mới chúc nhà SS ngày càng lớn mạnh mở rộng địa bàn , làm ăn phát đạt
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To chi Queen: Em cám ơn chị nha khì khì đã nhắc nhở em o còn trẻ dại nữa hiii và đã qua tuổi già rui hén lại chuẩn bị phải tìm 1 anh chàng rùi hiiiiiiiiiiiiiii
    Em chưa đi làm đâu queen à.Phụ việc cho bố mẹ nên tết nhất bận bịu thôi.Ra tết nếu tốt nghiệp chắc sẽ ................
    Em bận quá đầu óc giờ o biết viết gì cả.Chúc cả nhà 1 cái tết dzui dzẻ hạnh phúc .Nếu có off cùng nhau thì nhớ kể cho em nghe ké với nhé
    Chào cả nhà nhé.Sang năm mới nhớnhiều nhiều nha
    blueocean82
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hum nay 30 Tết âm lịch, ngày lành tháng tút, em zô chúc Tết các anh chị và tranh thủ vòi xiền lì xì (cuối năm mí đòi chứ đầu năm hông cho cũng chịu roài)
    Năm hết Tết đến, em chúc các anh các chị ét ét nhà mình sớm có đôi có cặp để mí cái ét ét hông còn lẻ loi rung rinh, công việc tấn tới, vạn sự thì cũng phải được trăm phần vạn như ý (ko tham wá ng` ta lại bảo tham thì thâm)..........và nhớ lì xì
    Hic hic, vậy là năm nay em online giao thừa trông nhà SS rùi, bùn wá chài ai, ai cũng bận bịu, Tết giờ ở nhà ai cũng nghỉ lâu, đi làm đến bao giờ cơ chứ, hic hic (nói thế chứ lâu gì, đi chúc Tết là hết ngày rùi lại đi làm). Hihi, nói chung năm ni trong nhà, có ai đến xông hông thía, em đón mừng welcome lắm, cho đỡ lẻ loi một thân một mình ở box Tâm sự nhìu tình cảm nè. . Dẫu sao cũng Cung Chúc Tân Xuân !!!
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hênô bà con ,chúc cả nhà năm mới tài lộc dồi dào,lương cao, viết khoẻ... để các bà con khác có cái mà đọc.
    Theo rõi cái hội nhà lày nâu nắm rồi giờ mới dám xin ra nhập ,hé hé . Tớ thì có một con DD cộng một con màn SS cứ mở được 30 phút là nhoè toét toè loe ,hê hê ,thế nên về mặt ''tiêu chuẩn" chắc chả cần "xin "cũng đủ ra nhập hội rồi nhẩy (mà không cho cũng cứ vào nhá).
    Chả nà thế lày ( xin nỗi bà con dài giòng xíu ). Đọc từ đầu chí cuối thấy cái nhà chị QUÊN cũng ..."hay" đáo để ,thế mà cái anh Thị Vệ Độc Hành nhà ta thì cứ ỡm a ơm ờ ,đã lái máy bay "bà già" rùi lại còn lượn ra lượn vào ,chả chịu thả quả Bom nào cả (ngoài bấm còi to),nghĩ cũng...sót ruột (cho những thằng đang phải lái máy bay một mình) .Thế nên bác Thi Ve Doc Hanh thân mến ạ ,đừng buồn nhá khi nghe em nói cái này :Em sẽ cạnh tranh (lành mạnh) với bác trong cái gọi là chiến dịch "bão cát xa mạc" của bác đấy ,và rồi sẽ biến cái đồn nhà cô QUÊN thành bãi thả gà nhà em thôi. Còn mấy cái oanh tạc cơ đời đầu của nhà bác chắc lại phải đi bán sắt vụn ...hé hé hé
    To Queen :Em liệu mà đi gia cố cái Đồn nhà em di nhá ...,không bom đạn của bác TVĐH bắn mãi không thủng mà Tên lửa vượt đại châu của anh làm phát đã xuyên táo rồi thì... tiếc cái công anh chuẩn bị lắm nhá.Phương châm của anh là : "được thì được ,còn không được thì thì.... cố mà được ,hehe" !
    Thôi chúc bà con vui vẻ ,tớ ngược đây .Ai có phiền khi đọc mấy giòng trên thì cũng cảm thông nhá ,taị ức lắm cơ ,đàn ông đàn ang gì mà thấy gái cứ ...dửng dưng thì ai mà chịu nổi ,mà không nổi máu Lục Vân Tiên lên cơ chứ.. he he he
    Anh sẽ bắt con tim luôn giục giã
    Bắt bàn tay...thôi đặt một mình
    Đầu và cuối chỉ chọn một niềm tin
    Chinh phục em ,bông hồng gai bí ẩn
    Phục và yêu ,thực ,ảo và mâu thuẫn
    Em đong đầy những ...dấu hỏi trong anh (?)
    Đây ,Queen ,dấu hỏi của đời anh ![:D]

  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(tiếng thét đầu năm , may hông có phải tiếng thét đêm giao thừa) hí hí, tại em zừa nghe mí cái truyện ma ấy mà, hihi. Dạ đầu năm em xin chúc bà con cô bác nhà mình ăn Tết zui zẻ, nhớ cẩn thận đi lại tàu xe (ko độc đâu nha mà là quan tâm thui hà), ăn uống cũng biết chừng biết mực để không bị vụ đi nhanh về chậm hay phải tìm lục những viên thuốc đã cũ (dạ đầu năm dở mồm dở miệng nhưng em chỉ ăn muối thôi chứ không có ăn mắm đâu nên cả nhà đừng lo).................Không bít công cuộc du xuân của SS đến đâu nhưng em ở đây bơ vơ lẻ loi quá, hic hic, Tết mà chẳng có một ai lì xì, hic hic, lại còn không ai đến chơi.
    Phù, may sao mùng 2 sáng rạng đã có anh nợ và (có) returns (novareturns) đến chơi. Thật thất lễ vì không đón tiếp anh ấy được chu đáo nhưng anh ấy chắc không nỡ trách chị em nhà mình thiếu cẩn thận và đảm đang. Bằng chứng là đã mở ngay chiến dịch ví chị Quên nhà miềng roài á. Hông bít bao giờ chị ấy mí phản hồi cho anh không phải mong đợi dài cổ trong những ngày đầu năm. Mà anh cũng chọn thời điểm giỏi quá, đầu năm du xuân mừng Tết rồi lập kế hoạch tương lai. Người ta nói mùa xuân là mùa của tình iu mà thía nên có làm gì cũng nhanh nhanh nha anh, hết xuân là hơi đáng tiếc. Nhưng em thí là thí có vấn đề vào nhà mà lại chỉ gửi vài lời đến chị cả còn các cô em chú bác họ hàng không thí có một nời lào thế là mất điểm vòng loại quá cơ. Dẫu sao em thí anh cũng có lòng bằng chứng là bài thơ kia dù có chút lủng củng nhưng cũng là bỏ công gia cố thêm dầu nhớt vào tấm lòng và trái tim chân thật. Thía nên em thay mặt cả nhà SS (dạ, tiền trảm hậu tấu nha các anh chị ), chúc anh novareturns một xuân mới, xiền đầy túi tình đầy tim để còn mở rộng công cuộc chinh phục chứ đừng cứ "bắt đầu" mãi như bài thơ thì lắm.
    Dạ, vài lời mạo muội mong các anh chị vui vẻ đầu năm và nhớ lì xì em gái .
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu em Aomong đã có lòng ủng hộ anh giai. Cũng biết là "qua sông phải bắc cầu Kiều'' ,nhưng vì hoàn cảnh khách quan đưa đẩy ( gì chứ chi QUÊN nhà em cũng săp tiến đến đầu 3 đít vô cùng rùi ,anh mà không nhanh chị em lai mang tiếng là..gái già)nên anh quyết định phải là tốc chiến tốc thắng ,đánh nhanh ''thăng" nhanh. Có gì không phải họ hàng anh em bỏ quá cho nhá.
    Năm mới ,chúc anh chị em nhà SS làm ăn phát đạt ,nhiều xiền ..cố gắng vỗ béo lợn đất đặng chuẩn bị nộp cho anh chị QUÊN NOVARETURNS đê...

    Học QUÊN để nhớ cho nhiều...
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh nói gì thía, đầu năm đã gây chiến roài . Chị Queen (ko phải quên nhá ) nhà em thành gái già pao giờ, anh không thí mí anh đi ra đi vô, chiến dịch tưng bừng mà mãi không kết thúc được à, căn bản thí chị Queen nhà em có nhìu ưu điểm nên các anh ấy là cứ phải từ tốn, sợ đánh nhanh quá chị em ko chịu lại chạy nhanh thì mắc công quá. Chị em mờ lo già thì đã mở chiến dịch tìm chồng nhá (ấy, sozi chị Rosebud, em hông có ý gì, chỉ là chỉnh sửa anh nợ (nần) và returns thoai ). Thế nên họ hàng anh chị em thì ko sao nhưng anh không được động chạm wá, nguy hỉm tính mạng đấy .
    Mà lì xì em đâu thía
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng ba, rồng rắn tớ bò vào nhà...
    Chà chà, em ao_mong đâu rồi ? Chị mừng tuổi em gái út ít nè và 2$ may mắn nhé ! (Em ở xa nên chị bèn phải dùng phương thức chuyển quà qua mạng vậy).
    Sao không thấy blueocean82 đâu nhỉ, để chị mừng tuổi em luôn.
    Năm nay xông đất nhà mình là anh chàng Novareturns dễ thương cùng những câu nói...cũng dễ thương chẳng kém. Hihi, tớ thấy lời chúc của Queen dành cho anh chị em nhà SS mình bắt đầu phát huy rồi đây. Phát tài, phát lộc thì hiện chưa thấy (rồi sẽ thấy) nhưng "tình" thì đã bắt đầu thấy phát ầm ầm lên rồi.
    Ao_mong à, em ở nhà nhớ tiếp đón mọi người chu đáo nhé, có em ở nhà bọn chị thật yên tâm. À, mà có quà gì mọi người tặng thì em cứ thành tâm nhận hết kẻo người tặng họ tủi thân. Nhưng chị dặn em gái nè, nhận thì nhận, nhưng mà để đấy nhé, đợi bọn chị về bọn chị xử lý sau. Là chị lo lắng cho em gái thế, gì chứ chuyện mụ phù thuỷ và nàng bạch tuyết chị thuộc lắm.
    To Queen: Tết nhất là lười lắm cơ, chẳng chịu xem nhà cửa thế nào. Mau mau về mà gieo cầu đi !
    To novareturns: Anh chú ý kẻo "nỗn nận" giữa Queen nhà mình và chị QUÊN ở đâu nhé ! Không đến lúc cô QUÊN ở xó xỉnh nào cô ấy OK anh mà anh lại lòng đinh ninh là Queen nhà này thì... phiền, phiền lắm. Anyway, chúc chiến dịch của anh thành công rực rỡ.
    Năm con khỉ, mong rằng mọi điều Queen chúc các thành viên trong gia đình ta thành sự thật, gia đình ta ngày càng đông vui, mọi người ngày càng yêu nhau hơn, tình cảm ngày càng chan chứa đậm đà như ly cà phê Ban Mê, để năm tới các em lovefool và loveless không còn fool và less nữa, để anh trai Eros_cupido_amor tình yêu phủ đầy từ đầu tới mắt cá chân không còn buồn đi lang thang nữa, wawawa có thêm nhiều em gái đáng yêu, cháu virusHiV có thêm nhiều chú, bác, cô, dì, cậu, mợ ... đáng mến.
    Cả nhà ta nâng ly mừng xuân mới nào !
    CHEER !!!!
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà CHÚC MỪNG NĂM MỚI...
    Nhớ mọi người quá đi mất, năm nay ăn Tết lâu hơn mọi năm nên cũng đi làm muộn hơn mọi năm, em thì đến mùng 7 mới phải đi làm, chắc mọi người thì ngày mai rồi phải không?
    Chúc mọi người trong gia đình Samsung một năm mới nhiều niềm vui mới, nhiều thành công mới, nhiều tiền mới (loại polyme ý nhé)....
    Có xa nhà ăn Tết mấy hôm, chỉ có mỗi em ảo mộng trông nhà, cực cho em quá, thế nên chị lì xì cái phong bì dày hơn của mọi người cho em nhé, nhớ phải vui vẻ lên đấy...
    Tết của mọi người thế nào, nhớ kể cho anh chị em biết nhé.....
    Jolie 29U-2222
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này