1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới anh chị em cô dì chú bác họ nhà SS, chúc mọi người 1 năm mới an lành, vạn sự như ý, năm mới tốt hơn nhiều nhiều......năm cũ .
    Cho tớ xin 1 vị trí trong ngôi nhà họ hàng nhà SS với nhé. Cũng dự định ghi tên từ trong năm cũ cơ, nhưng khổ nỗi khi đấy bận túi bụi, chỉ kịp chạy vào trong ngăm ngiá mọi ngưòi rồi lại vội vã chạy tiếp.
    Đấy cứ tưởng ra tết rảnh rang hơn,. thế mà chỉ vì cái di động nên đi đâu cũng không ngoài vùng phủ sóng được. Tớ tạm góp vài lời chúc năm mới trươc, khi nào rảnh lại xung phong chạy vào làm chân hóng hớt sau.
    Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
    Gió cuốn đi rồi, kỷ niệm cũng cuốn theo?
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Rongranlenmay ơi em đây nè giờ em nhận lì xì của chị có muộn o dzậy.
    Tết nhất bận bịu wá chị à phải đi chúc tết bạn bè rùi cứ định online thì lại có người gọi đi hì hì nên lại hẹn.Em cũng có online nhưng vào cái lại phải out liền à
    Thế các anh chị ở HN có off gặp nhau 1 phát o thế có thì kể cho em và ao_mong nghe với nha
    Hôm nay có các anh chị đi làm rùi nhỉ đã có ai phát gì nhiều chưa nhỉ tiền hay tình cũng được hiìi được cả 2 càng tôt nha.
    Thôi chúc các anh chị em nhà ss dzui dzẻ .OFF đây
    blueocean82
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Xôm ko chịu được! Và vui nhất cái vụ xông đất nhà Samsung là một người cực kì vui tính, thật đúng là...hạnh phúc, vui mừng quá đỗi!
    Tớ đã trở lại sau 1 tuần nghỉ tết, hi`hi`...xin lỗi anh chị em nhà SS tớ nghỉ hơi dài, nhưng mà ko có cô thì chợ vẫn xôm, quả đúng là như vậy .
    Nhiệt liệt chào mừng 2 thành viên novareturns flying_dance đã tìm thấy họ hàng nhà chúng ta, hihi...Đọc thấy những lời mà rongranlenmay và ao_mong dành cho các bạn là đủ thấy nhà SS toàn người đáng mặt cả, hihi...
    Xin phép cho tớ dằn mặt novareturns cái! Tớ biết đồng chí là ai rồi, tớ thề á! đừng có nhá mí nuốt nhiều, cho dù đồng chí có viết sai lỗi chính tả tràn lan, chấm phẩy sai quy cách thì cũng ko thoát khỏi cái đầu suy nghĩ được cấp chứng chỉ ISO của tớ đâu. Hãy thành thật mà xưng tên tuổi, thân thế cho dòng họ nhà SS nghe, nếu ko tớ làm một bài mô tả đồng chí ko thuộc giới tính nào trong Tam giới thì đừng trách tớ tàn nhẫn quá! Tuy nhiên ko thể phủ nhận bài thơ của đồng chí hay thật! tại có tên tớ trong đó mà!
    Đầu xuân năm mới tớ muốn nghe chuyện kể của mọi người quá! rongranlenmay là tớ thấy cũng kín tiếng lắm! chả chịu kể gì cả, toàn tán hươu vượn đâu đâu thôi. Em Jolie thì thế nào? đã "đập chết ăn thịt" cái anh chàng PH nào đó chưa? sự thể đến đâu rồi? Ao_mong, blueocean82 nữa, kể chuyện tết đi. Tớ chẳng có vụ nào hay ho nên đang ngồi để "lắng nghe và thấu hiểu" chuyện của mọi người đây.
    Cả mấy bác trai nhà SS nữa, kể chuyện...tình củm đầu năm của các bác cho mọi người nghe đi.
    a`, sáng mừng 1 tết em tớ nó bắt tay tớ và chúc "Chúc chị năm nay chấm chấm chấm và ích ích ích" (nguyên văn câu chúc của nó đấy!)
    (Chú thích: chấm chấm chấm là ...; ích ích ích là xxx)
    Tớ chả hiểu nó chúc thế nghĩa là gì, dạo này nó còn nói lóng trừu tượng hơn cả tớ mới chết chứ.
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Thế là hết Tết! Xem cái này giải trí một chút nhé, rồi lên chương trình du xuân đi!
    http://www.office-humour.co.uk/items/media/movies/The%20Mootrix.asf
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Xin phép cho tớ dằn mặt novareturns cái! Tớ biết đồng chí là ai rồi, tớ thề á! đừng có nhá mí nuốt nhiều, cho dù đồng chí có viết sai lỗi chính tả tràn lan, chấm phẩy sai quy cách thì cũng ko thoát khỏi cái đầu suy nghĩ được cấp chứng chỉ ISO của tớ đâu. Hãy thành thật mà xưng tên tuổi, thân thế cho dòng họ nhà SS nghe, nếu ko tớ làm một bài mô tả đồng chí ko thuộc giới tính nào trong Tam giới thì đừng trách tớ tàn nhẫn quá! Tuy nhiên ko thể phủ nhận bài thơ của đồng chí hay thật! tại có tên tớ trong đó mà!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Pà kon có thấy cái nhà chị QUÊN này zã man không....
    Phải công nhận là quả "lời tỏ tình mùa xuân" của tớ có hơi đường đột ,nhưng nhà em QUÊN cũng không nên vì "xúc động" quá mà bói ra ma ,quét nhà ra ...người quen xế chứ .Lại càng không nên thề thốt đầu năm như thế Zông hết nhẩy ,đến lúc há miệng mắc quai rồi thì lại trách ...người xương không nói trước. Yên tâm mà ,tớ thề là ngày xưa không tu cùng chùa ,vái cùng phật với nhà ấy đâu.
    ***
    ]a`, sáng mừng 1 tết em tớ nó bắt tay tớ và chúc "Chúc chị năm nay chấm chấm chấm và ích ích ích"
    ***
    Đồng chí thấy chưa ,gia quyến thế là sốt ruột lắm rồi đấy .Liệu thế nào mà "nhắm mắt ..." cho anh chị em nó còn thở phào ,đừng xét nét lung tung nữa ! Tớ biết là chị em phụ nữ hay nói câu " ứ ừ ........", tức là phải " ứ " một cái cho phải phép xong mới " Ừ " ,nhẩy !?
    To Rongranlenmay :khớ khớ ,tại cái anh ngoại ngữ đọc nó đọc cũng khoai khoai nhẩy ,nên tớ khoái gọi em nó là QUÊN hơn.Nghe thì có vẻ quê quê ,nhưng được cái "đồ nhà " vẫn hơn"đồ ngoại " nhẩy..
    To aomong :Không nên vặn vẹo cái nickname sáng sủa của anh giai thế nhá .Nói hơi mê tín chứ "lỡ" sau này thành Mr của chị em thì há chả phải em đang bôi bác tên họ nhà chị em nữa à. Còn chuyện chạy nhanh chạy chậm ,em không phải lo ,chị em khắc biết chạy thế nào để anh...kịp đuổi .
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 28/01/2004
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các câu chúc người chưa lập gia đình:
    - Chúc em năm nay xây dựng gia đình!
    - Thế nào, bao giờ cho bác ăn kẹo/cỗ/uống rượu đây!?
    - Chúc mày năm nay không còn ?ođộc hành?
    - Đến cuối năm phải ?oquyết? cho được một em nhé!
    - Mừng tuổi em cặp xu 200 đồng, chúc em năm nay sẽ có đôi...
    - Chúc cháu sớm tìm được con đường hạnh phúc!
    - Sang năm mà còn đến một mình thế này thì tao không cho vào nhà đâu đấy :)
    - ....
    Mời các bạn bổ sung!
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khoan! liên hoan đầu năm, chúc tết lung tung beng xong rồi, cho tớ thêm tí đất giải quyết nốt cái chuyện năm cũ, nhất định ko thể hát "ước gì". Queen nhà Samsung mà lại.
    Viết cho người năm cũ
    Anh!
    Em cú lắm!
    Ngày quen anh em đã biết rằng chúng ta ko thể là bạn, mà chỉ có thể là người yêu hoặc ko là gì hết.
    Em thích anh, theo dự đoán là thích đến chết đi được, thế mà em nhận lại được gì nào??
    Từ sau cái buổi tối noel ấy, chúng ta lạnh như ko còn có thể lạnh hơn được nữa. Anh còn nhớ trc đó là thế nào ko? Thỉnh thoảng em bất ngờ nhận điện thoại, tin nhắn, hẹn hò ko báo trước, cái đầu chuẩn ISO của em nó nghĩ thầm "ta đang gặp phải một bệnh nhân với các triệu chứng của bệnh viêm xoang nhưng ko thích uống thuốc mà lại thích ngồi uống nước cùng bác sỹ". Thế mà cái buổi tối noel ấy anh đã suýt huỷ cuộc hẹn thì chớ lại còn "đuổi" em về sớm. Mây đen phủ mờ lên cái bộ não vốn cực kì nhạy cảm của em. Dường như anh đang sắp đá em cho dù chưa từng nói yêu em.
    Trở về nhà bóc gói quà của anh ra, buồn thì ít mà bực thì nhiều. Sao anh chọn quà vô tình vậy, có phải lúc chọn quà anh ko đeo kính nên đã ko nhìn thấy trên đỉnh của cái ô che cái đồng hồ là 1 trái tim nhỏ có dòng chữ I love you. Anh thật quá đáng! anh có biết em mong mỏi một ngày nào đó anh sẽ nói với em như vậy, nhưng cái mà em nhận được có lẽ là do sự ẩu của anh gây nên.
    Và từ hôm đó đến nay, chúng ta uể oải liên lạc với nhau. Em uể oải vì ko muốn anh khó xử. Ko thể phủ nhận rằng em đã phải nén nhịn tình cảm của mình, nén nhịn những cái nháy mắt, cười ngượng, thay vào đó là hàm răng nhăn nhở mà trong lòng như xát muối. Từ lâu rồi em ko dám mở mồm gọi anh yêu, ko dám nói rằng em rất nhớ anh.
    Anh cũng thế! em ko còn nghe thấy, nhìn thấy em yêu, vợ yêu trìu mến :(( Em biết rằng anh đã hết thích em.
    Tết, em muốn được anh quan tâm hỏi han, may mà nhớ ra thỉnh thoảng mình đi chợ Mơ chứ ko thì tủi với sự thật lắm! Cực chẳng đã lại còn nghe đâu đây câu "thấy khó thì nên tránh".
    Vâng! em sẽ tránh anh, vậy cảm phiền anh giúp em lần chót, ko còn tình cảm với em thì tránh ra cho em nhờ. Em tự tuyên bố, từ hôm nay anh sẽ chẳng đáng kí lô nào hết, chắc cũng như anh đang nghĩ về em thôi. Huhu...đau! khi phải tàn nhẫn với chính mình nhưng biết làm thế nào được, phải hiểu rằng "anh ko phải là của em".
    ============
    Tâm sự của Queen nhà Samsung đấy anh chị em ạ, chẳng có cơ hội để nói cho người trong cuộc biết nên tớ tự quyết và viết cho anh chị em nhà SS đọc. Ấp ủ từ cái hồi lâu lâu rồi, từ cái hồi nhà Samsung chưa ra đời cơ, hôm nay hết chịu đựng được rồi, năm mới phải cho nó mới. Trong cuộc sống cần nhất là nụ cười, tớ cần tìm lại nụ cười trên gương mặt tớ, chả lẽ cứ để cái bọn cùng phòng xì xào lầm rầm ko hiểu sao dạo này cái mặt...rầu rầu kia lại...lạnh lùng thế! Ko thể thế được, cuộc đời này ngắn ngủi lắm! phải biết tận hưởng nó bằng những nụ cười, anh chị em nhà Samsung có đồng ý với những gì tớ nói ko?
    Tớ thấy thật thanh thản khi nghĩ rằng năm mới sẽ hoàn toàn mới
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Khì chị queen ơi ráng mới nhiều dzô quên chuyện cũ rích đó đi hì hì
    Bà con đi đâu kể nghe với đi
    Tết năm nay có ai được mừng tuổi o dzậy .Blue thì được đấy vì tiêu chuẩn em nào chưa có nửa còn lại mới được chẳng biết nên mừng hay nên dzui đây nhảy
    Hic còn vừa đi coi bói về đây bà thầy bói bảo chưa đến số có chồng khì khì nhưng thôi kệ cứ ráng đập chết được ai thì đập hén các bác nhảy
    EM phải off đây lần sau em se kể chuyện dài dài cho bà con nghe nhá
    blueocean82
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    CHÚC ANH CHỊ EM NHÀ SS:
    CHÚC NĂM CON KHỈ SỨC KHỎE BỀN BỈ ,KIẾM TIỀN BẠC TỈ VÀ ĂN CHƠI MỆT NGHỈ..........
    blueocean82
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này