1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ẻo ơi, dạo này bác standbyme bận lắm Queen ạ, dặn tớ vào đây chăm sóc nhà cửa hộ cậu, vì bác ấy đang bận chuyện con mọn. Chả biết tết nhất tiêu pha thế nào mà Tết ra bác ý đã phải đi làm đủ các nghề để kiếm chác.Trông tội lắm cơ,hì hì...
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hihihi, chào cả nhà.
    Chúc mừng chị Queen đã có công việc mới nhé. Tặng chị nè (hoa hồng nè không có gai đâu, em nhập từ Hà Lan về đấy, loại đời 2005 đấy nhé)
    Sang tuần, mọi công việc lại chở về bình thường rồi, chắc ai cũng đều bận rộn cả, em cũng thế, nên chưa biết có thể thường xuyên vào post bài nữa không? Tuy nhiên không vì thế mà để cho nhà cửa nhà ta đìu hiu đâu...
    Mấy anh giai nhà ta đâu hết rồi ý nhỉ???
    Pà kon bàn bạc vụ Off của TTVN đi chứ nhỉ?
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  3. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Emnhutianangmuathu biết anh đang đói kém mà không chịu mang khoai ra tiếp tế cho anh, tội nặng lắm! Hôm nào gặp anh sẽ hỏi tội đấy!
    Thưa Nữ hoàng và anh chị em nhà SS, chẳng là mấy hôm vừa rồi bận giải quyết vụ modem bất lực cho emgaihanoi nên không vào trông nhà được, mong cả nhà thông cảm! Tuần tới nếu có thời gian, sẽ thường xuyên ở nhà để Nữ hoàng sai bảo
    Nữ hoàng ơi, đây là job thứ hai của em phải không. Chưa bao giờ viết đơn thôi việc à? Đừng nghe lời anh trưởng phòng xui dại mà tự nhận mình không có năng lực, nhỡ đâu sau này cái thư ấy rơi vào tay thằng nào xấu chơi thì em không thể ?otỏ ra tự tin? được với ai nữa đâu. Tốt nhất là em cứ tương ?ovì lý do riêng? thôi. Chẳng ai quan tâm đến cái lý do đâu! Mà em làm ở công ty này được mấy năm rồi? Nếu nghỉ sẽ được hưởng trợ cấp mấy tháng lương? Theo luật lao động thì em tự ý nghỉ sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc ½ tháng lương cho mỗi năm làm việc thôi. Nếu muốn chày cối để được hưởng trợ cấp mất việc 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc thì em hãy làm cho lão trưởng phòng của em tức điên lên phải ra quyết định đuổi việc em. Anh biết em là người ?otrọng tiếng hơn trọng miếng?, em sẽ chẳng làm thế đâu. Nếu anh trưởng phòng em là người tốt bụng thì anh ấy sẽ tự nghĩ ra lý do để buộc em thôi việc, em chẳng phải mất công viết resignation letter mà lại được lĩnh nhiều tiền trợ cấp mất việc. À, em phải chú ý nếu em đang ký hợp đồng dài hạn (1 năm trở lên) thì chỉ được nghỉ việc 1 tháng sau khi nộp đơn thôi việc. Nếu tự ý bỏ việc thì có thể bị kỷ luật và mất tiền trợ cấp. Nếu em còn phép năm thì có thể nhân dịp này mà nghỉ nốt trước khi chính thức nghỉ việc (công ty cũ sẽ vẫn phải trả lương cho thời gian em nghỉ phép năm) Nếu cần tư vấn gì thêm về công ăn việc làm (VD ký hợp đồng lao động thế nào, tiền lương ra sao?) thì cứ hỏi anh, anh tuy khả năng có hạn nhưng hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp em.
    Hoá ra anh chị em nhà SS ta có nhiều người làm báo quá nhỉ, emnhutianangmuathu, rongranlenmay, giờ lại thêm Nữ hoàng nữa! Hy vọng các chị em không vì ?oganh nhau tiếng gáy" mà làm mất hoà khí nhà ta nhé!
    Được standbyme sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 01/02/2004
  4. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 02/02/2004
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai tớ khởi nghĩa rùi ,bà con "gút lắc" cho tớ phát nhẩy . Tối hôm thứ sáu vừa rồi nài mãi mấy anh em đồng chí cùng văn phòng mới chịu đi bù khú nhậu nhẹt với mình .Mình chả nói lý do ,nên mọi người tăm phần tăm vui vẻ lắm ,mình thì mồm nói tay nâng mà bụng thì...no ...(hehhe,đùa thôi,BUỒN ) .Mới ngày nào anh em còn cùng nhau lăm lăm tay ..chuột oánh điện tử "chui" ,thế mà ngày mai...,khơ khơ ,không biết chúng nó sẽ choáng thế nào nhỉ ?
    Mình cũng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không ,nhưng chán lắm rồi. Sáng nào cũng quần áo bảnh bao đến văn phòng để rồi hăm hở lao vào computer ...bắn halflife .Công ty thì hoành tráng ,chỗ làm sạch sẽ thơm tho ,lương cũng tạm (dù vẫn phải oánh quả thêm để lấy tiền... ăn nhậu ),nhìn vào bố bảo đứa nào mà không nhỏ rãi thèm .Đã thế Xếp lại "chiều" nhân viên nữa chứ ,việc đáng làm mất nửa tiếng bảo là làm mất 2 ngày vẫn cứ okie cười toe toét .Mình cũng không hiểu là mình mắc bệnh quá kỳ vọng vào bản thân hay là khổ quen rồi sướng quá không chịu được . Nhưng mà ,vì tương lai con em chúng ta (QUÊN và NOV)... phải phắn thôi ...

    To My QUÊN : Zời ơi ,trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà em lại nỡ bỏ anh đi lượn lờ. Chắc lại nghĩ là anh nghỉ việc thì nhiều thời gian ...trông nhà cho em nên mới đòi bỏ nhà đi chơi thế hử. Đừng đổi nick em à ,đợi đến lúc chúng mình... rùi em đổi luôn thành họ NOV cũng chưa muộn .Mà chuyển sang làm báo là quên luôn ngón nghề IT hay sao ,mà để đứa láo toét nào cầm nhầm cái pass thế .May là anh cứ nghĩ em yêu vừa mới Seven love nên tinh thần còn đang bất ổn ,lè nhè ra cái câu vô nghĩa kia âu cũng là chuyện phình phường ,nên không ...mắng ,ai ngờ.... Thôi ,tình hình là ...gay lắm rồi ,liệu mà refresh lại tình củm đi em nhá ,không thì dễ bị hiểu nhầm lắm....chậc chậc.

    To Standbyme: Hênô ,Mãi không thấy đồng chí về nên tớ sốt ruột đạp cửa xông vào nhà trước rồi .Chúc mừng năm mới .Đồng chí có vẻ nhiều kinh nghiệm xin việc nhẩy ,thế mà không nói sớm để tớ xin cái mẫu resignation letter của đồng chí ,đỡ phải viết .Thôi ,để vụ xin việc sau lại cậy nhờ đồng chí.

    To Thivedochanh: Bác phắn đâu mất rồi .Em nghe nói bác sắm quả Bom A to lắm nên em cũng đú chơi luôn quả Tên lửa hành trình gắn đầu đạn hoá học (virus cúm gà )phiên bản mới nhất .Loại này bắn một phát đảm bảo em QUÊN chỉ còn nước ....rắc vôi thôi. Thế mà bác lặn đâu làm em đợi ở vạch xuất phát lâu quá .Bác không nhanh thì đừng trách em không fair play nhá .Em thấy em QUÊN là đang vác cờ trắng vẫy em rồi đấy....

    To Loveless :Nghe em nói anh cũng thấy ..thinh thích thế nào ấy ,vì từ bé đến giờ chả có cô nào nói về anh thế cả .Một là nhìn thấy anh là ..cắp dép chạy luôn ,hai là thấy phát xông vào đòi iu luôn rồi ,thành ra toàn bỏ qua mất cái giai đoạn "thinh thích "đấy . Nhưng khổ lắm ,sao em không nói sớm ,làm anh chót vừa mới bỏ qua cái công đoạn thinh thích đấy với chị em mất rồi.... (nói nhỏ :tiếcccc quá )

    To Jolie 2222 :Sao mọi người mới thấy anh "để mắt" tới chị QUÊN một phát là thi nhau nhận là "chị của em " thế nhỉ .Định bắt anh phải băc bao nhiêu cái cầu Kiều mới đủ đây .Cũng may qua Tết rồi ,không phen này chết xiền mừng tuổi với các em của nàng...

    To Ao mong: Chúc em học tài thi "chạy" tốt ,không phải đá thêm lượt về đặng có thời gian lên làm "chân gỗ" cho anh tiếp .Nhưng nhớ lấy lương ở chỗ chị QUÊN nhà em nhá !

    [Lúc nhỏ ,tôi cữ ngỡ tiền là tất cả (?) Lớn lên ,tôi mới hiểu ...đó là sự thật !
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 02/02/2004
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, em back, bài vở cũng còn kha khá, huhu, vẫn còn tiểu luận toàn inh lích chưa viết xong nhưng thoai, cứ tạm gác đó, hết kỳ nghỉ cuối tuần rồi, giờ phải xả hơi thăm hỏi các anh các chị 1 lát hén ( các chị các anh nghe hay hơn nhờ ).
    Mấy ngày Tết dù sắp hết tháng và không khí cũng xẹp lép như bánh đa rồi nhưng em cũng xin kể lể chi tiết : 30 Tết, đi học cả ngày, lọ mọ về nhà cũng khá sớm, được nghỉ sớm mà, ngồi chat chit đón giao thừa với nhiều người và một người . Hôm trước thì đã phone với ở nhà vì ngày Tết line phone thường busy mừ, may mắn ko như tụi bạn em gọi về mãi không được, đành chờ đợi để gọi lại sau (chứ không lẽ mang di động đi buôn dưa ). Mùng 1 lại đi học nhưng cũng khá nhẹ nhàng, zìa nhà thì vắng vẻ, chẳng có ai ở nhà SS, online cũng không ai,.............gặp được người cần gặp lát lát, đúng là mùng 1 ai cũng bí zì tùm lum, đầu năm mừ.
    Rồi sau đó mấy hôm tiếp thì cũng tình hình vậy, khác là được nghỉ học ở nhà, cuối tuần mờ lị, thía là càng bùn, ở nhà thì cũng không nhiều giờ giấc, hic, còn ngoài ra chẳng còn ai, rồi thời tiết ở đây mưa gió thất thường, buồn, nhớ nhà, nhớ Tết quá, . Nhưng giờ cũng qua rùi, lại cười nhăn như chưa từng khóc lóc nhớ ai . Lại đi chọc, đi quậy và nói nhảm, hihi . Thế đấy ạ, ngày Tết chỉ có zậy. Chắc các chị các anh sẽ xắc mắc bạn bè, hì, cũng có gặp nhau suốt nhưng rồi cũng chẳng gì vì có lẽ em khó kết thân thiết bạn bè quá mà ở đây thì thế chứ bên ngoài cũng khác . Nói chung là Tết xa nhà đầu tiên nên nó thế đấy ạ, sợ gặp nhiều người rồi nhớ Tết ở nhà lắm, hì, nên trói mình ngồi nhà thui .
    Tình hình gì đâu anh này, chị em đi chơi cho nó xả hơi, 7love qua nhanh, QUÊN nhanh cho anh chóng tiến công, chẳng phải là tốt sao. Mà anh cũng hay trông nhà ban đêm nhờ, công việc chắc bận bịu nên đêm thức làm tiện thể trông nhà luôn. Hôm nào anh em mìn tem sự để em làm tay trái tay phải tiếp nhá ( ấy là em ko lấy lương từ chị em đâu, hihi, phải làm thế nào lấy của cả hai, chứ lấy 1 thì anh ko vừa ý mà chị cũng không vừa lòng, tị nạnh người kia được lấy mà mình không được đó mà ) Có gì anh cứ chuẩn bị nếu mún em làm tay trong nha (chị ới ời, em là em nịnh thía còn có gì về chị em mình chia nhau nhá ).

    Ơ, chị uiiiiiiiii, chị vẫy cờ trắng hồi nào, huhu, sao hông cho em bít em đưa chị cái cờ đỏ , màu đỏ đẹp hơn màu trắng, lại thêm ngồi sao vàng ở giữa có phải là yêu nước hông . Mà anh Nova cẩn thận, bắn cúm gà vào chị em khéo lây sang cả nhà thì khổ mỗi mình anh tìm văcxin chữa bịnh ( mà theo thông tấn xã ttvn thì chưa có thuốc thì phải nhờ, đúng ko ạ cả nhà ). Ao_mong lo sợ , lo sợ.................

    ừm, thế là không ổn anh ơi, chị em ở một nhà SS, xếp theo thứ bậc, không nhận là "chị em" chẳng lẽ lại nói là "chị anh". Nói thế đâu có đúng thực tế, vầy nên cái này là anh sai nha. Còn Tết nhất, hic, anh nhắc em lại đòi quà hay lì xì giờ, anh xông nhà đầu tiên này, hôm đó nếu em không nhầm thì vẫn là 3-4 Tết (có thể chênh lệch - dạo này hay quên lém ) mà anh vào, em thay mặt ban đại diện mừ có thí cái lì xì gì đâu, huhu , hông xèm nói nữa..................

    Chân gỗ là thía nào không chịu đâu, chân gỗ mà gặp cưa sắt của ai gẫy ra thì anh làm gì còn ai giúp đây, chẳng tính xa xôi gì cả, hmmmmmm
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiềm khiệp,bác trai này đúng tấm lòng rộng lượng bao la. Cứ gặp em nào khó khăn hoạn nạn là ra tay rúp đỡ kíu người. Hết em emnhutianang rồi lại EmgaiHaNoi. Bi giờ còn thêm vụ tư vấn cho em Queen.(Mà lòng vấn tiếc nuối vụ xe ôm cho em áo hồng xinh tươi ở KS Dawoo)Kiếp sau chắc con cháu bác được hưởng cái phúc tốt ruột tốt gan của bác..
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, em như tia nắng đi xuyên qua mùa thu quần áo không thay vẫn xanh đỏ nhờ nhờ như thế hả em. Em định chui vào góc vườn nhà ai thế? bây giờ người ta thường trồng xương rồng gai ở góc vườn, em phải cẩn thận kẻo nó móc rách quần áo về nhà bố lại mắng cho thì khổ (lần trước chui vào vườn nhà ai bị rách cả môi mà vẫn chưa chừa ư...). Lại còn định trốn sâu mãi, sâu mãi... em mà chết đuối thì nhiều người khóc thương em lắm đấy, em biết không!
    Nhân nhắc chuyện xe ôm cho cô áo hồng, lại nhớ chuyện ra Tết năm ngoái...Trên đường về nhà anh gặp một em sinh viên đang lếch thếch xách 2 túi to lê bước trên đường vào ký túc xá, trông nó cũng ... xinh xinh như cô em họ tôi (chắc hôm ấy nó cũng ở quê lên...) Tôi dừng xe hỏi nó có đi xe ôm không, 2 nghìn thôi. Nó nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ rồi lắc đầu (của đáng tội hôm ấy mình mày râu nhẵn nhụi... nên chắc nó sợ) Tôi cười bảo đùa đấy, nhà anh ở cạnh KTX, tiện đường có đi anh cho đi nhờ. Chắc trông điệu cười ngu ngơ có phần nhà quê của tôi nó cũng yên lòng, mới dám trèo lên ngồi nép phía cuối xe... Hy vọng cô em họ tôi lúc lên Hà nội cũng gặp được một anh tốt ruột như tôi cho nó đi nhờ xe...
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ anh này, trong gia đình thì phải phân chị em rõ ràng chứ...
    Anh nhắc thì mới nhớ là anh chưa lì xì cho các em của chị Queen đâu đấy nhé... cho dù anh có đang hay sắp thất nghiệp thì cũng phải lì xì mới được đấy....
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ko quên nghề IT, IT bao giờ cũng là nghề thời thượng, quên là quên thế nào, nếu mà quên nghề IT thì em đã quên anh novareturns trước rồi. Nhưng mà thông cảm chút về cái pass nhé! Dù sao cũng...xong rồi. Mà anh đã nghỉ việc hoành tráng rồi, thế xin được việc mới chưa vậy? Nghe giọng điệu ở đây cũng thấy ghê gớm lắm, chả hiểu làm được cho đời những gì rồi, hihi....
    Cái câu này làm tớ ngờ ngợ quá! Hics...mình từng nói với một người rằng "Khi còn bé tôi cứ ngỡ tiền là tất cả, lớn lên tôi mới biết đó là sự thật". Chẳng lẽ...cuộc sống này hay có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao??
    To rongranlenmay: Lúc nào tớ phải làm quen với ấy ở ngoài đời để xin ít kinh nghiệm, ấy nhớ thỉnh thoảng dạt về đây kể chuyện đời thường cho nó rôm rả nhé!
    To Jolie: chị thích cái signature của em, cứ đọc thấy cái signature đó là chị lại muốn vứt cả bàn phím lẫn CPU để đi tìm người...mà chị thích nói chuyện.
    Em gái ao_mong nhớ chăm sóc các anh chị già nhà Samsung cẩn thận nhé! Chị dạo này căng lắm! cái gì cũng đang báo động, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, ko biết ngày mai sẽ thay đổi thế nào nữa đây
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 02/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này