1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Có ai chưa đi Sapa không?
    Tớ xin tự giơ tay trước :)
    Vẫn muốn đi một lần cho biết, nhưng đi một mình thì .... không vui bằng đi nhiều mình, nhỉ :)
    Được standbyme sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 02/02/2004
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trùi sao giờ anh standbyme mới rủ mọi người đi thế
    Em cứ tưởng anh đi về rùi chứ té ra chưa đi hả
    Hic em thích đi lắm lắm nhưng căng nổi em lại ở xa wá và cũng đang bận o thì cũng ráng theo gót chân anh hì
    Có ai đi o kìa o để anh đi một mình thì đúng là bùn thất đấy nhỉ
    BYE OFF có việc rùi
    blueocean82
  3. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mà anh đã nghỉ việc hoành tráng rồi, thế xin được việc mới chưa vậy? Nghe giọng điệu ở đây cũng thấy ghê gớm lắm, chả hiểu làm được cho đời những gì rồi, hihi....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    KHơ khơ ,tất nhiên zồi . Ra đi anh vẵn không quên mang theo danh hiệu ...vô địch bắn halflife toàn công ty cộng Champion Cup là một chai... Tiên tửu của HighWay4 Quán (do mấy thằng thua độ halflife trả xiền ) ,há chẳng ngẩng mặt được với đời lắm ru...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lúc nhỏ ,tôi cữ ngỡ tiền là tất cả (?) Lớn lên ,tôi mới hiểu ...đó là sự thật ! [/quote]
    Cái câu này làm tớ ngờ ngợ quá! Hics...mình từng nói với một người rằng "Khi còn bé tôi cứ ngỡ tiền là tất cả, lớn lên tôi mới biết đó là sự thật". Chẳng lẽ...cuộc sống này hay có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao??
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc sống nhiều trùng hợp và éo le lắm em iu ạ ,vì câu này anh cũng từng được nghe từ một người quen cũ ,mà cái người ấy lại được nghe từ một người quen cũ nữa ,và cái người quen cũ đấy lại nghe từ một người quen cũ khác ,mà cái người quen cũ khác thì lại .... (thôi,tất nhiên lại từ một người quen cũ nữa rồi ) . Biết đâu em lại là một trong những người quen cũ đó ...
    "Khi còn bé tôi cứ nghĩ mọi điều đều đơn giản ,lớn lên tôi mới hiểu điều này ...đơn giản thật ." ke ke ke .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    To Aomong ,Jolie 2222: Đúng là em của chị QUÊN có khác ,thà giết nhầm chứ không bỏ xót ..anh nào .Biết vậy nên anh cũng có dám bùng đâu .Mừng tuổi "hẳn"...mỗi em 5 sao nhá cộng lời chúc "riêng tư" là năm mới cái gì cũng mới ,đừng như chị em rồi lại...đi mắc núi ,về mắc sông ,ngồi không một mình (may mà giờ có anh) ,nhẩy .Hào phóng chưa ...
    Dù gì thì cũng phải để chị em nở mày nở mặt với thiên hạ về Mr của mình chứ nhẩy...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Ơ, chị uiiiiiiiii, chị vẫy cờ trắng hồi nào, huhu, sao hông cho em bít em đưa chị cái cờ đỏ , màu đỏ đẹp hơn màu trắng, lại thêm ngồi sao vàng ở giữa có phải là yêu nước hông .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    To Ao mong : Ặc ặc ,chị em đang muốn vẫy cờ trắng mà em cứ xúi ..zại thế ,chị em giận giờ ,rồi chị em lại cắt lương "chân gỗ " đấy .Chị em là phải hiểu (ẩn) ý của nhau chứ .Chị em mà không tín nhiệm nữa thì anh cũng ...theo chị em thôi ,hehe

    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 03/02/2004
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 03/02/2004
  4. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà SS!!
    Dạo này thị vệ bận quá..mải chinh đông chinh tây kiếm việc làm để sau này còn có chút xiề cưới vợ..hì hì...Thị vệ nhờ 2 bác standbyme và novareturns tán giùm em Quên...chờ lúc nào rảnh..kiếm được việc mới nhiều xiền..Thị Vệ lại trở lại tán cùng các bác cho vui...hì hì...
    To Họ Hàng nhà SS...Chúc mọi người vui vẻ nhé
    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ....Thị Vệ độc hành....
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác giai này hay nhỉ, vào "to Họ hàng nhà SS..." phát rồi đi luôn, lại còn nhờ stand và nov tán giùm chị Queen nhà mình nữa chứ... quả này thì Nov mở cờ trong bụng rùi còn gì... Anh Thị vệ này dại thật, ai lại gửi ''''trứng'''' cho ''''ác'''' thế bao giờ...
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. (kinh điển phật giáo ấn độ)
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    21-22 tháng 2 (dương lịch) đi Sapa có được không nhỉ, các anh chị em nhà ta có ai biết xem ngày không?
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! tớ đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng thế này mà bác cứ du lịch với tây lịch, sốt hết cả ruột cả gan...Bác ngồi im ở nhà chờ tất cả anh chị em nhà Samsung ổn định công việc cả phát rồi ta tổ chức du lịch ko muộn mà.
    Mà cuộc hành trình tìm new job của anh Nov đến đâu rồi, sắp...khui nắp...cocacola ăn mừng đc chưa? Với cả anh Thị về cũng xắng bỏ việc từ trc tết, ko biết bây giờ đã thất nghiệp chưa? hihi...đùa cho vui thôi, chứ tớ chúc cả nhà SS công thành, danh toại, tiền tình đủ cả
    Hôm nay chả biết nên vui hay nên buồn đây. Tớ kể cho anh chị em nghe phát nhé! nhiều lúc ăn nói hùng hồn tự tin quá khả năng của bản thân, thế mới chết chứ!!!
    Sáng hôm qua là ngày đi thử việc đầu tiên ở nơi mới, nghe phổ biến công việc xong xuôi mới oà ra công việc của mình là đi tìm...quảng cáo, chứ ko phải làm phóng viên thông thường, nói một cách văn hoa là phóng viên kinh tế. Rồi! tớ...sợ rồi! về nhà phone cho cô tớ - là phóng viên - nghe một bài giảng đạo nào là "ối zời ơi! mày đúng là chả hiểu cái gì cả, mày làm sao làm dc cái công việc ấy, người ta phải xinh đẹp, đong đưa, nói phét như nói thật! mày có được thế ko mà đòi làm nghề quảng cáo...". Tớ đã đi đến quyết định...sáng nay sẽ xin nghỉ, hics...tớ tiếc ở đó lắm! nhưng tớ ko làm đc việc ấy thật!
    Sau một hồi nói chuyện với trưởng ban biên tập, nào là "có người mỗi tháng kiếm đc phải đến 15-20t đấy cháu ạ". Hics...tớ chả cần tiền nhiều, chỉ cần đủ, mà năng lực của tớ thì tháng đc 2t là...tẹt ga, chứ nhiều hơn chắc phải nhập thêm vào tớ một con người hoàn hảo nữa thì mới kiếm đc nhiều.
    Nhưng tớ lại là đứa lắm mồm, hay...vui đâu chầu đấy! Thấy chú ý ngồi phỏng vấn cái bọn mang hồ sơ đến tớ cứ tham gia bình luận khi người ta...ra khỏi cửa. Nào là "ôi! cái đứa ấy đc phết chú ạ, trông xinh xắn, ăn nói lưu loắt hùng hồn", rồi thì "ko ổn, em này ăn nói lí nha lí nhí, giọt ngắn giọt dài thì làm qc sao đc hả chú". Đến lúc đứng lên ra về "chú cho cháu xin lại bộ hồ sơ đc ko ạ", chú ngần ngừ "mất mày tao tiếc lắm!" (hị hị...lúc ý trong bụng tớ sướng rơn), "thôi mày để hồ sơ ở đây đi, để tao còn có số liên lạc, có việc tao gọi cho". Chả hiểu sao sau khi tớ nói thêm vài câu nữa, chú ấy bảo bảo tớ trình bày....lung tung beng.
    "mày nói thuyết phục lắm! còn ko biết mày có thể làm đc ko? tao phải thử đã" (tớ lại vui ầm ĩ lên trong lòng), và tớ đc chú ý cho thử sức trong một lĩnh vực tớ yêu thích đó là chỉ làm báo đơn thuần. Đề tài tớ đc giao ko đơn giản chút nào, tớ sẽ phải tìm một đơn vị đã từng tổ chức hội chợ, triển lãm để viết về...tổ chức triển lãm, hics...
    Đấy! một chuyên gia IT, quay ngang phát sang văn vẻ, nhiều lúc tớ thấy lạ lùng về...chính tớ.
    Các ấy động viên tớ phát, tớ sẽ cố gắng hết sức, nếu ko thành tớ sẽ quay về với IT, coi như đang chuyển giao một giai đoạn, làm sao biết được ngày mai mình sẽ thế nào, thôi thì cứ hào hứng mà sống vậy, anh chị em nhà Samsung nhỉ.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Bác Thị vệ ko giao trứng cho ác như em nghĩ đâu, em cứ hỏi bác ý thì biết
  9. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  10. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không phải là gửi trứng cho ác đâu Jollie ạ, phải nói là mời sư cụ ăn thịt chó mới đúng (hè hè, cái món đậu phụ nhà này cũng ngon ra phết).
    Queen, rất thông cảm với công việc mới đầy thử thách của bạn. Ở làng tớ có một cụ, cả làng vẫn gọi là ?ocụ trạng? vì cụ hay nói trạng. Cụ có người con làm trong quân đội, cách đây 10 năm, cũng chức tá gì đó, nhưng cụ vẫn khoe con tôi là tướng. Cả làng chỉ cười cho là cụ nói trạng, không ngờ giờ nó đã thành sự thật. Mọi người ai cũng bảo cụ giỏi, đoán trước sự việc, và con trai cụ là người hiếu đễ, có ý chí phấn đấu đạt được mục tiêu bố đã đặt ra cho mình. Tôi tin bạn sẽ tìm được một người cậu như ?oCụ trạng? làng tôi để động viên, khích lệ mình, chứ cứ nghe lời bà cô già thực tế và thủ cựu của bạn thì... quay về làm IT cho nó nhàn, và có thêm thời gian chăm lo cho cái ổ nhà SS của bạn!
    Phỏng vấn tổ chức có kinh nghiệm làm hội chợ, triển lãm à? Có mục tiêu nào chưa? Tớ làm trong ngành thuỷ sản, nghe nói hiệp hội chế biến thuỷ sản Việt nam (VASEP) là một tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc này đấy. Họ không những tổ chức các triển lãm quốc tế tại Việt nam, còn thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc tế lớn ở nhiều nước khác nhau. Đây là trang web của nó: www.vasep.com.vn, www.vasep.com,
    Về chuyện đi chơi, ai đi được thì đi cùng cho vui. Nữ hoàng đang bê bối cũng nên sắp xếp thời gian xả hơi cho tĩnh trí!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này